-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Video
24/10/2016 16:00Trung tâm cai nghiện tan hoang sau khi bị hơn 500 người đập phá
21h, nhiều học viên mới trong phòng quậy phá rồi đập cửa kéo theo nhiều người cùng trốn ra ngoài Trung tâm cai nghiện Đồng Nai (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đi ra Quốc lộ 1, cách đó khoảng 3 km. Một lỗ tường lớn có thể chui người qua lọt được các học viên đục nhằm thoát khỏi phòng. |
|
Sau khi thoát ra ngoài, nhiều học viên mới dùng cuốc để phá tường, cửa của các phòng bên cạnh để giúp họ cùng tháo chạy. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, có 562 học viên thuộc 4 khu chăm sóc, trong đó có 56 nữ đã đi khỏi cơ sở cai nghiện. |
|
Cảnh bên trong phòng các học viên ngổn ngang. "Trước khi đi, các học viên này hò hét, đập phá những đồ đạc bên trong phòng", một học viên ở lại kể. |
|
Cửa chính một phòng không mở được, nhờ sự giúp sức của những người ngoài, các học viên phòng này đã phá cửa sổ để nhảy ra. |
|
Theo các bảo vệ của trung tâm, học viên đã dùng bình chữa cháy để đập vỡ kính cửa, đập phá tường cho đám đông thoát ra. Trong đó, nhóm thanh niên còn chạy qua khu nữ để cùng "rủ nhau trốn trại". |
|
Một cánh cửa bị đập vỡ, xô đạp vào trong phòng. |
|
Mỗi phòng của trung tâm rộng khoảng 30 m2. Một cánh cửa khác không cần đập bể bức tường vẫn có thể thoát ra ngoài nhờ bẻ gãy 2 chốt bản lề. |
|
Chăn đắp được các học viên dùng để bẻ cửa. |
|
Sau khi kéo ra cổng bảo vệ gây sức ép mở cửa chính, nhiều thành phần quá khích đã dùng gạch, gậy đập vỡ kính phòng bảo vệ. Do lực lượng quá mỏng, chỉ hơn 10 người, các bảo vệ không thể chống trả. |
|
Trong lúc bỏ chạy, nhiều học viên đã bỏ luôn dép đi bằng chân đất. Đến sáng nay, có gần 150 học viên đã được đưa trở lại trại. |
|
Trung tâm cai nghiện Đồng Nai hiện có khoảng gần 1.500 học viên. Đa số những người được đưa vào trung tâm đều có tiền án, tiền sự và bị bệnh HIV, lao, tâm thần… "Nguyên nhân có thể do các học viên mới vào kích động chứ không có chuyện các học viên phản đối chuyện quá tải hay việc ăn uống sinh hoạt ở cơ sở", ông Hồ Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai nói. |








- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (18 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (20 phút trước)
- Apple Music “lột xác” trên iOS 26: Nghe nhạc mượt như DJ, biến iPhone thành mic hát nhạc tại nhà! (25 phút trước)
- Đi tránh lũ về, mở cửa vào nhà, người dân Thái Nguyên sững sờ với cảnh trước mắt (38 phút trước)
- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (47 phút trước)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (53 phút trước)




