Một vụ việc thót tim vừa xảy ra tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, khi một bé gái bất ngờ rơi ra khỏi cửa sổ chiếc xe buýt đang di chuyển, rất may một "người hùng" đã xuất hiện kịp thời để ngăn chặn thảm kịch.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 11/3/2026 tại một ngã tư đông đúc thuộc thành phố Trương Gia Giới. Những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy một chiếc xe buýt chở học sinh đang lưu thông nhưng phía cửa sổ sau lại có một bé gái trong tư thế treo ngược người ra ngoài. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đôi chân của cô bé dường như đang được một người bạn ngồi phía trong xe cố gắng giữ chặt để không bị rơi hẳn xuống lòng đường.

Ngay lúc đó, một người đàn ông điều chỉnh xe máy điện chạy cùng chiều phía sau đã phát hiện ra sự cố. Không một chút do dự, anh vứt vội phương tiện của mình giữa đường, lao nhanh tới vị trí chiếc xe buýt và dùng hết sức mình đỡ lấy đứa trẻ, đẩy em an toàn trở lại vào bên trong khoang xe. Nhờ phản ứng xuất thần này, không có bất kỳ va chạm hay thương tích nào xảy ra. Sau khi đảm bảo đứa trẻ đã an toàn, người đàn ông âm thầm rời khỏi hiện trường.

Danh tính của "người hùng" sau đó đã được xác định là Wu Shengze, một nhân viên cảnh sát đang trên đường trở về nhà sau giờ làm việc. Chia sẻ về khoảnh khắc cứu người, Wu cho biết khi đang chạy phía sau xe buýt, anh đã nhìn thấy tình huống cực kỳ nguy hiểm nên vừa hét lớn "Dừng xe buýt lại!" vừa lao đến tiếp ứng.

Vụ việc sau khi được chia sẻ đã dấy lên một làn sóng tranh luận gay gắt về tiêu chuẩn an toàn trên các phương tiện đưa đón học sinh. Nhiều ý kiến cho rằng việc trẻ em có thể tự ý mở toang cửa sổ xe buýt là một kẽ hở nghiêm trọng, tiềm ẩn những rủi ro khó lường khi các em chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ bản thân.

QT (SHTT)