Video
06/12/2018 10:51Video: Cầu thủ Malaysia vờ ngủ để giễu Thái Lan sau khi vào chung kết
Trên thực tế, đội gặp ác mộng chính là đương kim vô địch Thái Lan, khi họ bị loại bởi luật bàn thắng sân khách tối 5/12. Chủ nhà hai lần vượt lên dẫn, nhưng thủ môn Chatchai Budprom cũng phải nhận hai bàn thua. Adisak Kraisorn có cơ hội ghi "bàn thắng vàng", nhưng lại dứt điểm lên trời từ quả phạt đền phút cuối trận.
Sau khi vượt qua Thái Lan để vào chung kết, cầu thủ Malaysia vào phòng thay đồ và diễn cảnh ngủ say. Họ nằm chồng chất lên nhau, sau đó tỏ ra gặp ác mộng khi đồng loạt tỉnh dậy. Nhưng thay vì sợ hãi, họ reo vang: "Chatchai" rồi lặp đi lặp lại. Đoạn clip được ghi lại và đăng tải trên trang Instagram của hậu vệ Nazirul Naim. Chỉ sau hai giờ, đã có 40.000 lượt xem.

Một ngày trước trận đấu, thủ môn Chatchai đăng đàn tuyên bố: "Cầu thủ Malaysia nên ngủ ngon đêm nay, vì mai họ sẽ gặp ác mộng". Phát biểu của anh dường như làm đối thủ nóng mắt, dẫn đến màn chế giễu sau trận của Malaysia.
Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ vào chung kết và chờ gặp Việt Nam hoặc Philippines. Trận bán kết còn lại diễn ra ở Mỹ Đình tối 6/12.
Theo Xuân Bình (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
NÓNG: Cảnh báo sóng thần sau loạt động đất mạnh ở bờ biển Nga (20/07)
-
Cảnh báo nóng: Dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ ở Hà Nội trong ít giờ tới (20/07)
-
Cá sấu xuất hiện dưới kênh ở TPHCM, chính quyền ráo riết truy tìm (20/07)
-
Bão Wipha sẽ ảnh hưởng đến vùng thông báo bay Hà Nội từ lúc nào? (20/07)
-
Vụ lật tàu thảm khốc tại Hạ Long: Tích cực tìm kiếm nạn nhân, tỉnh cam kết cơ chế đặc biệt hỗ trợ trẻ mồ côi (20/07)
-
Vụ lật tàu 35 người tử vong, 4 người mất tích: Công an Quảng Ninh nói về khả năng khởi tố vụ án (20/07)
-
Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nhấn chìm nhiều vùng tại Hàn Quốc (20/07)
-
Hoa hậu Kỳ Duyên và Thiên Ân bị phát tán ảnh riêng tư, nàng hậu bức xúc lên tiếng (20/07)
-
Xử phạt nhà hàng bị tố có gián trong món ăn (20/07)
-
Muốn da đẹp luôn ẩm mịn, trắng sáng vào mùa hè? Ăn ngay 5 loại trái cây "thần kỳ" này! (20/07)
Bài đọc nhiều




