Vô tình nghịch nút khóa, một bé trai hai tuổi tại Hải Phòng đã bị mắc kẹt trong ô tô. Khi con ngày càng hoảng loạn, người bố buộc phải đập vỡ kính xe để giải cứu cậu bé.

Sự việc thót tim trên diễn ra vào ngày 4/7, khi chị Phương Nga (trú tại Hải Phòng) điều khiển chiếc xe VinFast VF 3 chở theo hai con nhỏ. Sau khi dừng xe, chị Nga bước xuống trước để bế một bé ra ngoài, để lại cậu con trai hai tuổi vẫn đang ngồi trên ghế dành cho trẻ em ở trong cabin.

Thế nhưng, chỉ trong tích tắc khi người lớn vừa rời đi, cậu bé hiếu động đã vô tình thao tác tắt xe, khiến toàn bộ hệ thống cửa bị khóa chặt. Ngay khi phát hiện con bị nhốt bên trong, gia đình đã lập tức liên hệ với thợ khóa chuyên nghiệp đến hỗ trợ. Từ bên ngoài, bố mẹ liên tục động viên, trấn an và hướng dẫn cậu bé tự mở chốt cửa. Đáng tiếc, do mới hai tuổi và chưa hiểu chuyện, bé không thể thực hiện đúng thao tác. Không gian kín cùng sự bối rối khiến em bắt đầu trở nên hoảng sợ và bật khóc nức nở.

Tình huống càng trở nên trớ trêu và bế tắc hơn khi gia đình phát hiện cả hai chiếc chìa khóa xe đều đang nằm gọn trong cabin. Việc chìa khóa dự phòng được gắn chung một chùm với chìa khóa chính đã dập tắt hoàn toàn phương án mở cửa từ bên ngoài một cách nhẹ nhàng.

Đứng trước tình thế cấp bách, lo ngại sức khỏe cũng như tâm lý của con trai bị ảnh hưởng tiêu cực bởi không gian kín và thời tiết, người bố đã đưa ra quyết định dứt khoát. Anh trực tiếp dùng búa đập vỡ lớp kính cửa xe để nhanh chóng đưa con ra ngoài. Theo chia sẻ của chị Nga, dù được giải cứu an toàn và kịp thời, nhưng những mảnh kính văng ra trong quá trình đập vỡ cửa đã khiến tay của bé bị xây xát nhẹ.

QT (SHTT)