Video

Vườn bách thú Hà Nội dịp lễ giỗ Tổ đông nghẹt

Lượng khách tới công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình, Hà Nội) sáng 17/4 quá đông khiến các lối đi, khu vực vui chơi chật cứng, và rác xuất hiện khắp nơi.

Lượng khách tới công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình, Hà Nội) sáng 17/4 quá đông khiến các lối đi, khu vực vui chơi chật cứng, và rác xuất hiện khắp nơi.
Sáng 17/4, rất đông khách đến vườn bách thú Hà Nội trong công viên Thủ Lệ để vui chơi trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương.
 
Các điểm bán vé luôn đông đúc. Mức giá ở đây là 5.000 đồng một vé trẻ em và 10.000 đồng một vé người lớn, khá rẻ so với các khu vui chơi khác.
 
Khu vực trước cổng vườn thú được tận dụng hết để làm bãi giữ xe.
 
Chị Lê Thị Thanh Hồng đưa con từ Hưng Yên lên Hà Nội chơi. Chị cho biết: "Tôi đến vườn thú lúc gần 9h. Lúc đó chưa đông, nhưng lúc ra thì khác hẳn do lượng người tăng lên rất nhanh.
 
Do quá đông người nên muốn tham gia các trò chơi, các bé phải xếp hàng chờ đợi.
 
Ghế đá, nhà nghỉ mát không đủ đáp ứng chỗ nghỉ ngơi. Rất nhiều người ngồi lên cỏ để nghỉ trưa.
 
Rác xả bừa bãi khắp nơi.
 
Các chuồng voi, hổ, khỉ đông người tham quan.
 
Các loại thức ăn ngọt như kẹo, bim bim có thể làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu hoá của động vật nên vườn thú đã đặt biển cấm. Tuy vậy, nhiều người vẫn cho thú ăn.
 
Nhiều bé hồn nhiên trèo, lách qua hàng rào để tiếp cận thú dữ mà không có sự ngăn cản của người lớn.
 
Hoàng thành Thăng Long, nơi đang diễn ra lễ hội hoa anh đào, cũng thu hút hàng nghìn người tới vui chơi.
 
Ở đây luôn có nhiều bạn trẻ cosplay các nhân vật truyện tranh thu hút đám đông chụp ảnh.
 
Buổi trưa, các quán ăn Nhật Bản hoạt động hết công suất.
 

Lễ hội năm nay chỉ trưng bày một cây hoa anh đào đã héo rũ, nhưng vẫn được nhiều người chọn làm nơi chụp ảnh.

 
Theo Việt Hùng (Zing.vn)