Xã hội

15 phút giải cứu nhóm phụ nữ bị vùi lấp trong xưởng sập

Sau vài tiếng 'rắc', gác đúc bêtông cùng hàng trăm thùng hàng sập xuống, vùi lấp nhóm phụ nữ. 30 người chạy đua với thời gian tìm cách cứu nạn nhân nhưng không kịp.

Sau vài tiếng 'rắc', gác đúc bêtông cùng hàng trăm thùng hàng sập xuống, vùi lấp nhóm phụ nữ. 30 người chạy đua với thời gian tìm cách cứu nạn nhân nhưng không kịp.

Bà Lê Thị Cúc (47 tuổi, ngụ quận Tân Bình) kể lại lúc thoát nạn. Ảnh: Hải Hiếu

 
Chiều 27/10, nằm trong bệnh viện, bà Lê Thị Cúc, 47 tuổi, công nhân bị thương nhẹ nhất trong vụ sập gác lửng xưởng sản xuất phụ tùng xe đạp ở quận Bình Tân, TP HCM luôn miệng nói: "Hai đứa kia chết oan ức quá".
 
Theo bà Cúc, khoảng 7h30, trong nhà xưởng có chừng 15 người. Các nam công nhân làm ở khâu ép sản phẩm bên ngoài. Bà cùng ba phụ nữ, trong đó có hai chị em ruột Nhan Huệ Bân, 35 tuổi và Nhan Huệ Linh, 29 tuổi, làm ở khâu đóng gói dưới gác lửng. "Đang nói chuyện rôm rả, tôi nghe tiếng rắc, rắc... trên đầu rồi nguyên gác căn với hàng trăm thùng hàng đổ xuống", bà Cúc nhớ lại.
 
Bà Cúc bị cây xà gồ văng trúng đầu và lưng, tối tăm mặt mũi hoảng hốt tìm đường bò ra ngoài và được các nam công nhân dìu đi cấp cứu. Ba người phụ nữ kẹt lại bên trong. "Tôi ngồi cách ba đứa kia chỉ vài mét. Rất may lúc gác sập, chỗ tôi ngồi còn một khe hở nên thoát được. Tôi nghe Linh hét lớn một tiếng rồi tắt lịm", bà Cúc nước mắt đầm đìa.
 
Người phụ nữ này cho biết, trước đây, xưởng sản xuất ở nơi khác, mới dời về đây được ba năm. Xưởng có hình chữ L thông ra hai cửa rộng khoảng 400 m2 với hai con hẻm. Hàng hóa thành phẩm nếu chưa giao cho khách liền sẽ được đưa lên gác lửng, đúc bêtông giả.
 
Anh Lư Nguyễn Thanh Tùng, 34 tuổi, chủ xưởng may gần nhà bị sập cho biết đang ngồi trong hẻm thì nghe tiếng động mạnh, nhiều tiếng la hét rồi im bặt. "Nhiều nam công nhân chạy ra mặt tái nhợt nói 'cho em mượn búa phá tường cứu mấy chị bị kẹt'. Tôi vội gọi công nhân của mình ra hỗ trợ", anh Tùng, kể.
 
Hàng trăm thùng hàng cùng khối bêtông nằm ngổn ngang khiến mọi người không thể tiếp cận các nạn nhân. Theo chỉ dẫn của các công nhân thoát nạn, gần chục thợ hồ đang làm gần đó dùng búa thay phiên đập tường bên hông của nhà xưởng. Vài phút sau, bức tường được phá thủng, các nam thanh niên có sức khỏe chui vào trong.
 
"Khi chuyền vài thùng giấy thành phẩm ra ngoài, tôi thấy nữ công nhân áo hồng. Chị ấy nằm bất động, đầu và lưng bị hàng tấn đồ đạc, bêtông đè lên. Tụi tui không có cách nào lôi cô ấy ra được", nam thợ hồ nói.
 

Nhiều thùng hàng được chuyển ra ngoài để cứu các nạn nhân. Ảnh: Hải Hiếu

 
Phương án giải cứu các nạn nhân được thay đổi. Gần 30 người được huy động vác các thùng hàng từ cửa chính ra ngoài để tiếp cận nạn nhân. "Biết là căn gác có thể sập tiếp, đè lên bất cứ lúc nào, nhưng mạng sống của các chị trong đó tính bằng giây. Ai cũng hô hào vác thật nhanh, chạy đua với thời gian nhằm cứu sống mọi người", Tiên, 24 tuổi, công nhân xưởng may nói và cho biết anh đã vác 60 thùng hàng ra ngoài.
 
Sau 15 phút, ba nữ công nhân được chuyển ra ngoài đưa đi cấp cứu. Song hai nạn nhân đã tử vong sau đó, trong đó có chị Nhan Huệ Bân. Người em gái của chị này đang chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng vỡ đốt sống thành nhiều đoạn.
 
"Lúc đưa ra, các cô ấy người mền nhũn, tím tái hết rồi. Tiếc là chúng tôi không có cách nào làm nhanh hơn", anh Tiến nói.
 
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.
 
>> Vụ sập gác nhà xưởng: "Tôi nghe tiếng kêu cứu tắt dần"
>> Sập xưởng keo, 2 người chết, 2 người bị thương nặng
 
Theo Hải Hiếu (VnExpress.net)