-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Xã hội
07/09/2024 17:03160 người ở chung cư cũ Hà Nội di dời khẩn ngay trong đêm để tránh bão số 3
Tối 6/9, 160 người dân sống tại chung cư xuống cấp A7 Tân Mai (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) đã được chính quyền di dời đến Trường tiểu học Tân Mai, cách đó 300m để đảm bảo an toàn trước khi siêu bão Yagi (cơn bão số 3) đổ bộ.
Theo ghi nhận của PV, vào thời điểm 22h30, hàng chục người dân sinh sống tại chung cư A7 Tân Mai đã bắt đầu di chuyển về trường tiểu học cách đó chừng 300m. Tại ngôi trường mới được xây này, chính quyền đã chuẩn bị các nhu yếu phẩm thiết yếu như mì tôm, nước uống, chăn chiếu cho người dân. Phường Tân Mai đã thành lập các tổ công tác gồm các ban ngành đoàn thể để hỗ trợ người dân.
Vừa được lực lượng chức năng bố trí chỗ ngủ trong một phòng học tại trường tiểu học Tân Mai, ông Nguyễn Hữu Vỵ (86 tuổi) thở phào cho hay, chiều ngày 6/9, khi Hà Nội xuất hiện mưa dông lớn, ông đã vô cùng lo lắng bởi gia đình đang sinh sống trong căn hộ cũ tại chung cư A7.
“Mấy hôm nay, nghe tin siêu bão sắp về chúng tôi rất bất an vì khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng nhiều năm. Tới tối nay, được các cán bộ phường Tân Mai bố trí chỗ trú bão tạm tại đây, chúng tôi rất mừng”, ông Vỵ chia sẻ.
Gần đó, bà Hoàng Thị Mai (78 tuổi, vợ ông Vỵ) cho hay, hai vợ chồng đã gắn bó tại chung cư A7 Tân Mai 40 năm năm qua. Do công trình có tuổi đời lâu nên không còn bảo đảm.
“Đợt bão lần này, được lãnh đạo phường Tân Mai quan tâm, bố trí chỗ ở tạm an toàn, tôi rất yên tâm”, vừa sửa soạn lại chăn màn, bà Mai vừa nói. Bà cũng cho biết thêm, bà chỉ cầm theo một số giấy tờ tuỳ thân, sổ hưu cùng chiếc máy tính bảng của chồng. Còn lại tài sản trong nhà vợ chồng bà Mai khoá lại cẩn thận.
Cùng tâm trạng như vợ chồng ông Vỵ, bà Hoàng Thị Huyền (65 tuổi) cho biết, bản thân rất yên tâm khi ở nơi đảm bảo an toàn.
"Nghe tin cơn bão rất nguy hiểm, tốc độ gió lớn tôi cảm thấy rất lo lắng vì toà chung cư của hơn 50 hộ dân chúng tôi sinh sống đã xuống cấp từ lâu. Được sự quan tâm của UBND quận và phường cùng lực lượng chức năng giúp đỡ tất cả các hộ dân được di dời tránh bão an toàn. Bên cạnh đó, các cấp cũng lo nơi ăn chốn ở khang trang sạch sẽ. Chúng tôi rất cảm ơn và cảm thấy rất yên tâm", bà Huyền chia sẻ.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, ông Nguyễn Quang Gắng (Tổ phó phụ trách nhà A7) cho biết, "Từ năm 2008 đến nay, khu tập thể A7 rơi vào tình trạng xuống cấp đặc biệt nghiêm trọng, nên chính quyền cũng đã vận động người dân rời khỏi khu tập thể A7 để đảm bảo an toàn khi bão số 3 đổ bộ. Gia đình tôi gòm có 5 người thì 3 người di chuyển về nhà em gái ở phường Bạch Đằng ở tạm còn tôi và con rể ở lại khu tập thể đến giờ phút cuối cùng".
Ông Gắng chi biết, khu tập thể A7 có 48 hộ dân với 160 nhân khẩu. Sau khi chính quyền vận động di tản, hầu hết mọi người đều tự lo được chỗ ở như về nhà người thân, một số người còn lại có hoàn cảnh khó khăn, già cả, neo đơn... thì được hỗ trợ đưa về nhà thể chất của phường Tân Mai tránh trú.
Trước đó, chiều 6/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung khẩn cấp ứng phó với bão số 3.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tập trung rà soát kỹ, triển khai ngay công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, khu vực có nguy cơ ngập sâu do mưa lũ, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ mất an toàn do hệ thống điện, công trình, cây xanh gãy, đổ….
Chủ tịch thành phố nhấn mạnh: Kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm khi bão ảnh hưởng trực tiếp và mưa lũ lớn (trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân); đặc biệt lưu tâm đến các trường hợp, khu vực đã xảy sự cố, thiệt hại đáng tiếc về người trước đây liên quan đến tai nạn khi đi qua khu vực bị ngập, đánh bắt cá, vớt củi...
Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 1.579 chung cư cũ, xây dựng trong giai đoạn 1960 - 1992. Trong đó có hàng chục chung cư đang trong tình trạng nguy hiểm ở mức độ D nhưng vẫn có người ở.






Theo Lữ Phụng Tiên (Thanh Niên Việt)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (52 phút trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (4 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (4 giờ trước)