Xã hội
15/09/2019 10:032 Việt kiều tố bị nhân viên bãi giữ xe đánh hội đồng ở Sài Gòn vì mất thẻ xe
Ngày 15/9, Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP HCM) đang điều tra sự việc liên quan đến 2 Việt Kiều bị nhân viên một bãi giữ xe hành hung giữa trung tâm thành phố. Nạn nhân trog vụ việc là anh Trần Văn Hiếu (21 tuổi, Việt kiều Mỹ, người mẫu tự do) và bạn của anh này (Việt kiều Anh, người mẫu tự do).
Theo tố cáo của nạn nhân, tối 13/9, anh Hiếu cùng bạn đến gửi xe tại bãi giữ xe số 26 Ngô Văn Năm để đi uống cà phê. Hơn 23h cùng ngày, anh Hiếu mất thẻ xe nên trình hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và nhờ người thân chụp giấy tờ xe cho nhân viên bảo vệ bãi giữ xe xem.
"Trong lúc 2 bên nói chuyện, một nhân viên bảo vệ đẩy xe tôi thì tôi có phản ứng rằng: 'Anh đừng đụng vào xe tôi'. Lúc này anh ta cứ áp sát theo tôi chửi thề thì tôi đẩy ra. Ngay sau đó, nhiều nhân viên bảo vệ lao vào tấn công, có người còn dùng cả cây sắt đánh", anh Hiếu kể lại.
Thấy vậy, bạn của anh Hiếu lao vào can ngăn cũng bị nhóm nhân viên bảo vệ bãi giữ xe tấn công, dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu. Anh Hiếu nhớ lại: "Một người kẹp cổ khống chế còn những người còn lại lao vào tấn công bạn tôi. Lúc này tôi chạy vào đỡ bạn và can ngăn cũng tiếp tục bị đánh. Có khoảng 8 người tham gia tấn công chúng tôi".


Cho đến khi có người can ngăn thì vụ ẩu đả mới được dừng lại. Khoảng 30 phút sau, lực lượng công an phường Bến Nghé xuất hiện để giải quyết vụ việc. Anh Hiếu cùng bạn được đưa vào bệnh viện để sơ cứu vết thương.
Nạn nhân phải khâu vết thương ở tay, nhiều vết bầm tím khác trên người. Còn bạn của anh Hiếu bị đánh vào đầu có triệu chứng đau nhức, nôn ói, vùng lưng và tay bị bầm tím nhiều mảng lớn.
Tại cơ quan chức năng, 2 người trong nhóm bảo vệ thừa nhận việc đánh người nhưng cho rằng 2 nạn nhân đã tấn công trước. Trong khi đó, anh Hiếu khẳng định: "Không có chuyện chúng tôi đánh trước, họ đã chủ động tấn công. Chúng tôi đã yêu cầu trích xuất camera nhưng công an nói bãi giữ xe không có máy quay an ninh, điều này là hết sức vô lý đối với một bãi giữ xe lớn như vậy"
"Khi tôi hỏi tại sao bị đánh còn phải chịu phạt tiền, công an nói rằng tôi làm mất vé xe nên mới xảy ra những chuyện như vậy.
Tôi mong rằng cơ quan chức năng làm sáng tỏ sự việc để không còn khách hàng giữ xe nào rơi vào trường hợp tương tự", anh Hiếu chia sẻ.
Trao đổi thông tin với phóng viên, đại diện Công an phường Bến Nghé (quận 1) cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đơn vị này cũng hẹn sẽ làm việc, thông tin với báo chí vào ngày đầu tuần (16/9).
Được biết, anh Hiếu cùng bạn mới về Việt Nam được vài tháng.
Theo Quốc Chiến (Soha/Nhịp Sống Việt)
Tin cùng chuyên mục








-
Cùng một tên gọi, ở Việt Nam chỉ bán vài trăm nghìn, Nhật Bản bán hơn 50 triệu/kg: Tại sao lại đắt như vậy? (12/07)
-
Nữ diễn viên nổi tiếng tung loạt ảnh sexy, hé lộ thông tin gây chú ý, hàng trăm người quan tâm (12/07)
-
Tuần mới (14-20/7) đón lộc Thần Tài, 4 con giáp gặp vô vàn may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào! (12/07)
-
Bắt khẩn cấp 31 người bán 253 tỷ đồng "bóng cười" cho các tụ điểm ăn chơi (12/07)
-
Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám (12/07)
-
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (12/07)
-
Nóng: HLV Kim Sang-sik gạch tên chân sút Việt kiều ngay trước thềm khai mạc giải Đông Nam Á (12/07)
-
Tài xế uống rượu từ tối, sáng hôm sau vẫn chở 45 khách đi du lịch (12/07)
-
Tôi đã bắt đầu lại cuộc sống thứ hai sau tuổi 50: 3 cách buông bỏ để sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn (12/07)
-
Lamine Yamal mở tiệc sinh nhật "bí ẩn", thuê dàn chân dài bốc lửa (12/07)
Bài đọc nhiều




