-
Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng -
Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng -
Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 -
Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV -
TPHCM bao giờ thoát cảnh ngập kéo dài sau mỗi trận mưa lớn? -
Chồng cũ đăng bài gây xôn xao về Hằng Du Mục -
Anh em sinh đôi vượt khó thành bác sĩ, trở về quê nhà cứu người -
Israel không kích thủ lĩnh Hamas đúng dịp tưởng niệm cuộc tấn công 7/10 -
HLV Malaysia: Cơ hội tốt để thắng tuyển Việt Nam -
Donnarumma có thực sự là thủ môn hay nhất thế giới?
Xã hội
11/04/2023 15:353 khách Trung Quốc ăn hết 12kg hải sản ở Nha Trang, tố bị chặt chém
Tối 10/4, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang cho biết, đã có văn bản gửi Đội quản lý thị trường số 1, Phòng Y tế và các cơ quan liên quan yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin trên mạng xã hội cho rằng một quán hải sản trên địa bàn "chặt chém" khách Trung Quốc; báo cáo UBND TP Nha Trang trước 10h ngày 12/4.
Trước đó, UBND TP. Nha Trang nhận được phản ánh của người dân qua trang mạng xã hội Facebook về việc tài khoản facebook L.T.S đăng tải bài viết có tiêu đề: “Chuyện 3 người Trung Quốc bị chém giữa đêm Nha Trang”, nội dung cho rằng một nhà hàng hải sản ở đường Trần Phú (TP Nha Trang) có hành vi "chặt chém" du khách Trung Quốc.
"Chẳng là ông sếp mình đưa bạn đi ăn đêm, tổng có 3 người đều là người Trung Quốc, mà trước đó mới ăn tối xong lúc 21h30 ở nhà hàng Đ.S. Mình thì không có trực tiếp đi, nhưng khi thanh toán mọi người ngã ngửa vì mức giá nên đã gọi mình tới" - tài khoản L.T.S nêu.
Kèm lời bình là một biên lai thanh toán trị giá hơn 8,7 triệu đồng, trong đó có ghẹ 2,8kg, mực nháy 2kg, sò kim và nhím biển mỗi loại 3,5kg.
L.T.S cho rằng những khách Trung Quốc không được báo giá, cũng không xem khối lượng khi gọi món.
Theo anh S., bỏ qua việc không niêm yết giá thì việc 3 người ăn hết số hải sản trên là bất hợp lý. Anh S. còn cho biết khi anh đề nghị chuyển khoản để trả tiền hóa đơn thì quán không đồng ý, yêu cầu phải trả tiền mặt.
"Khi mình tới yêu cầu chuyển khoản thì quán khăng khăng nói không có tài khoản ngân hàng, chỉ nhận tiền mặt. Kì kèo mãi có anh bạn bàn khác thấy ồn ào ra nhận chuyển khoản, để sau đó gửi quán tiền mặt" - ông S. viết.
Ông S. chia sẻ ông muốn đưa câu chuyện này lên mạng xã hội để du khách cảnh giác, cẩn trọng hơn trước khi bước vào quán ăn. Đồng thời, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để "thanh lọc làm sạch môi trường du lịch địa phương".
Sau khi đăng tải, nội dung thông tin của anh S. đã nhận được nhiều chia sẻ, bình luận. Số đông bày tỏ bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ để giữ gìn uy tín, thương hiệu du lịch địa phương.
Biên Thùy (SHTT)
- Nhập vai bà lão bán đặc sản, 8X Quảng Trị có doanh thu 150 triệu đồng/tháng (09:02)
- Trường hợp nào sinh viên bị cảnh báo học tập, buộc thôi học? (31 phút trước)
- Hé lộ diễn biến vụ kiểm lâm viên mất tích trên sông Hồng (32 phút trước)
- Hoa hậu Emoura Phạm bứt phá vòng phỏng vấn kín ở Miss Grand International 2026 (39 phút trước)
- Giám đốc trại giam bang Tennessee từ chức sau sự cố tiêm thuốc độc hai lần không chết đối với nữ tử tù (47 phút trước)
- Hình ảnh khác lạ của MC Thụy Vân VTV (55 phút trước)
- Sắp xét xử thảm án sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai: Kẻ thủ ác đối diện án tử hình, vẫn chưa bồi thường cho gia đình bị hại (57 phút trước)
- Bản đồ đại học thế giới chuyển dịch: Phương Tây chững lại, giáo dục đại học châu Á bứt phá ngoạn mục (1 giờ trước)
- Cơ phó flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch đâm máy bay vào sân bay Israel (1 giờ trước)
- Hà Nội thử nghiệm phủ xanh trụ cầu, hầm chui, nhà chờ xe buýt (1 giờ trước)