-
'Biển' người đổ về triển lãm 80 năm thành tựu đất nước khi sắp tới ngày bế mạc
-
Công an thông tin chính thức vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương tại Đắk Lắk
-
Bác sĩ nội trú Nội tim mạch tốt nghiệp loại Giỏi và màn tua nhanh 14 năm "kịch bản phim cũng phải rén"
-
Lời khai tiết lộ nguyên nhân gã trai xuống tay sát hại 3 người cùng một gia đình ở Đắk Lắk
-
Ít nhất gần 200 người thiệt mạng trong 2 vụ lật thuyền liên tiếp
-
Hà Nội: Camera “bóc trần” màn lừa đảo khó tin ngay tại bệnh viện lớn, bệnh nhân mất 4 triệu chỉ vì 2 củ lạ
-
Vụ thảm án Đắk Lắk: Cháu trai 13 tuổi thoát chết kỳ diệu Sau khi bị đâm
-
Rơi nước mắt trước bức thư cậu bé lớp 3 ở Hải Phòng gửi bố mẹ sắp ly hôn: Cái kết sau đó mới nức lòng
-
Bắt quả tang vợ chồng ở Đà Nẵng sản xuất hơn 1.000 lít giấm giả mỗi ngày từ axit công nghiệp
-
Huy động robot chữa cháy trong vụ hỏa hoạn lớn tại KCN Đồ Sơn, Hải Phòng
Xã hội
05/05/2025 17:243 mẹ con tử vong trong nhà khóa cửa: Trích xuất camera điểm trông giữ trẻ thấy cảnh bất ngờ
Vụ 3 mẹ con được phát hiện tử vong trong căn nhà khóa cửa khiến dư luận bàng hoàng trong 2 ngày vừa qua. Theo đó vào khoảng 16 giờ ngày 3/5, chị H.L.N. (SN 2005, trú tại thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) trở về nhà và phát hiện mẹ ruột là bà C.T.K.T. (SN 1980) chết trong tư thế treo cổ; 2 em ruột là bé gái H.T.Y.T. (SN 2019) và bé trai H.A.N. (SN 2020) nằm tử vong trên giường. Chị N. nhớ lại thời điểm đó khi đi làm về thấy nhà khóa cửa bên trong, trước sân có xe máy của mẹ đang dựng, còn quanh sân có một số hộp sữa đang uống dở.

Thông tin trên báo Công Lý, ông Hồ Đức Viễn - Trưởng thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cho biết bà T. và chồng là ông K. sống hòa đồng cùng làng xóm, chấp hành tốt mọi quy định của địa phương. Tuy nhiên thời gian gần đây gia đình lại xảy ra lục đục. Đỉnh điểm là chiều tối 2/5, 2 vợ chồng có cãi nhau kịch liệt. Ông K. có đập phá đồ đạc trong nhà.
Bên cạnh đó, bà Q.- chủ nhóm trẻ Phong Lan (trú tại thôn 5, xã Ia Băng) cho biết sáng 3/5, ông K. đã đưa 2 con đến gửi. Sau đó vào 8 giờ 11 phút cùng ngày, bà T. đến đón 2 con về. Hai bé không ăn sáng ở nơi trông giữ trẻ. Bà T. nói đón con về để đi ăn giỗ bên ngoại. Sau khi nghe tin vụ việc, bà Q. đã trích xuất camera tại điểm trông trẻ và thấy khi mặc áo cho con để ra về, bà T. đã đưa tay lên để lau nước mắt.
Được biết, gia đình nạn nhân có 5 người con, vào sáng 3/5 (trước khi xảy ra sự việc), điện chiếu sáng và camera của gia đình nạn nhân có dấu hiệu bị ngắt. Đến trưa, con gái thứ 2 xem camera không được, gọi điện thoại về nhà cũng không thấy ai bắt máy. Khoảng 16 giờ, khi đi làm về nhà thì thấy cửa khóa trái, gọi không ai trả lời. Khi phá được khóa bước vào thì chứng kiến cảnh tưởng đau lòng.

Hiện công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Theo Hương Trà (nguoiduatin.vn)








- Bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới mới được bổ nhiệm: Thời kỳ máy móc quản lý xã hội con người có đang đến? (20:16)
- Ô tô đột ngột lật nghiêng trước chợ, người phụ nữ tử vong trong cabin (33 phút trước)
- Chị gái nghi phạm trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: "Cú sốc quá lớn, khủng khiếp và đau đớn!" (43 phút trước)
- Chính phủ: Giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế (1 giờ trước)
- Phim cổ trang Việt nhận bão gạch đá vì phá nát nguyên tác, ngay cả tác giả cũng mất ngủ tuyệt vọng (1 giờ trước)
- Thanh niên lái xe Volkswagen đánh ông lão giữa trung tâm TP.HCM (1 giờ trước)
- Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu Goldwin Cooking Oil, công an phát đi thông báo khẩn (1 giờ trước)
- Kế toán trưởng mua bán trái phép hóa đơn hơn 22 tỷ đồng (2 giờ trước)
- FBI thẩm vấn "bạn tình chuyển giới" của nghi phạm ám sát ông Charlie Kirk (2 giờ trước)
- Từ hiện tượng Lê Hoàng Hiệp bàn về văn hóa hâm mộ idol (2 giờ trước)




