Xã hội

3 ngư dân sống sót sau 7 giờ bám thùng xốp lênh đênh trên biển

Tàu bị sóng đánh vỡ, ba ngư dân ở Bình Định bám vào thùng xốp, lênh đênh trên biển khoảng 7 tiếng. Họ ăn cả gián để sinh tồn, chờ người đến ứng cứu.

Nửa tháng trước, tàu cá BĐ 97633 TS có công suất 730 CV, do ông Kiều Văn Nghiệp (45 tuổi) làm thuyền trưởng, xuất bến tại cảng cá Tam Quan, Bình Định ra vùng biển Hoàng Sa, câu cá ngừ đại dương.

Tối 15/10, khi đang câu cá, ông Kiều Văn Thủ (53 tuổi) - anh trai ông Kiều Văn Nghiệp, bị điện giật, mặc dù được phát hiện, tiến hành sơ cứu, nhưng ông Thủ không qua khỏi.

Quá trình đưa thi thể ông Kiều Văn Thủ về bờ, tàu cá BĐ 97633 TS bị sóng lớn đánh vỡ thân, chìm tại chỗ trên vùng biển cách cửa biển Tam Quan, tỉnh Bình Định khoảng 46 hải lý (80km).

3 ngư dân sống sót sau 7 giờ bám thùng xốp lênh đênh trên biển
Các ngư dân kể lại khoảnh khắc gặp nạn.

Bị nạn bất ngờ, ông và các thuyền viên may mắn thoát ra ngoài. Thi thể người anh trai bị điện giật tử vong trước đó trôi theo con tàu bị nạn.

"Nước dập vào cabin tàu làm vỡ cửa kính, tôi phải leo qua cửa thoát ra ngoài, không kịp lấy áo phao", ông Nghiệp kể.

Trong lúc chưa biết bám víu vào đâu thì có thùng xốp trôi đến, 3 ngư dân mừng rỡ bám vào thùng xốp lênh đênh giữa biển.

"Lúc đó ai cũng đói lả. Tại anh trai chết rồi nên trước đó anh em không thiết tha gì đến ăn uống. Lúc gặp nạn, sóng nhồi liên tục, tôi đói bụng, thấy mấy con gián ở dưới ghe, tôi bắt bỏ vào miệng, ăn đỡ đói chứ đói chịu không nổi" - ông Nghiệp nói.

Một giờ sau sự cố, tàu chìm hẳn. Ba ngư dân dùng dây thừng cột tay nhau lại nhằm cho tàu thuyền đi qua dễ phát hiện, rồi để bè trôi tự do. Thi thể ông Thủ cũng trôi mất trước những đợt sóng cuồn cuộn.

Sau hơn 7 giờ trôi trên biển, đến 11h ngày 17/10 các thuyền viên gặp nạn được tàu cá ông Trương Quang Duy, ở Bình Định đến cứu. 

Sau khi được cứu vớt và đưa lên tàu ủ ấm, các ngư dân được ông Duy liên hệ với ông Nguyễn Thành Sơn (47 tuổi, tổ dân phố Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg-948.57, chở ba ngư dân trở về đất liền.

Trung tá Nguyễn Tùng Dương, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Phổ Quang, cho hay sau khi tiếp nhận, đơn vị đã động viên tinh thần, mời y, bác sĩ đến thăm khám, chăm lo sức khỏe cho các ngư dân. Hôm nay, ba người trở về quê.

"Chúng tôi còn sống, may mắn lắm. Nhưng bạn tàu tôi cùng với con tàu thì mãi nằm lại biển khơi. Chỉ mong sao cơ quan chức năng tìm kiếm, và hy vọng tìm thấy được thi thể anh Thủ đưa về với gia đình", một ngư dân buôn rầu chia sẻ.

Hiền Lê (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/3-ngu-dan-song-sot-sau-7-gio-bam-thung-xop-lenh-denh-tren-bien-d189507.html