-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
19/05/2021 03:573 người trong gia đình người lái xe dịch vụ dương tính SARS-CoV-2
Thông tin trên báo Người Lao Động, 3 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 ghi nhận ngày 18/5 tại tỉnh Hải Dương này là ông Đ.Đ.N. (SN 1972) và vợ là bà T.T.M. (SN 1974) và con trai Đ.N.B. (SN 2002), cùng trú tại phố Gốc Mít, phường Trần Phú, TP Hải Dương.
Trường hợp thứ nhất: Anh Đ.Đ.N (SN 1972, chồng): Làm nghề lái xe dịch vụ, tối 3/5, bệnh nhân P.P.Th (3182) đến nhà anh N. ăn cơm (Th. là bạn gái của con trai anh N.). Từ 4/5 đến 8/5, do không có khách đặt xe nên anh Đ. thường xuyên ở nhà và có tiếp xúc với những người trong gia đình.
Sáng 7/5, anh Đ. ra Ngân hàng Vietinbank (số 1 đường Hồng Quang, phường Nguyễn Trãi) thực hiện giao dịch tại quầy và thời điểm này có 2 nữ nhân viên ngồi trong quầy. Đến sáng 8/5, anh N. ra cây ATM của Ngân hàng Agribank (số 109 đường Thanh Niên) để rút tiền và lúc này không có người ở đó. Khi bệnh nhân P.P.Th. có kết quả xét nghiệm dương tính thì chiều cùng ngày, anh N. được cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá trường Đại học Hải Dương.

Trường hợp thứ hai: Chị T.T.M (SN 1974, vợ): làm nghề bán hàng cua tại chợ Bắc Kinh. (Vị trí ngồi bán hàng tại ngã ba chợ, giao giữa đường Bắc Kinh và Sơn Hòa gần với khu vực bán cá).
Hàng ngày, chị M. đi bán hàng tại chợ từ 5h sáng đến 12h trưa sau đó về nhà nghỉ ngơi. Từ 15h chiều đến 19h tối, chị M. tiếp tục ngồi bán hàng tại chợ Bắc Kinh, sau đó về nhà. Trong thời gian bán hàng tại chợ, chị M. có đeo khẩu trang nhưng không nhớ người đến mua hàng và có anh V.X.Th cùng chị H.T.D đến giao hàng.
Khoảng 19h tối 3/5, bệnh nhân P.P.Th có đến nhà chị chơi và ăn cơm tối cùng. Đến 8/5, chị M. được đưa đi cách ly tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương.
Trường hợp thứ 3: con gái Đ.N.B (SN 2002): Là sinh viên đang học tại trường Cao đẳng trên Hà Nội. Trưa 3/5, sinh viên B. về nhà ở TP. Hải Dương, đến tối cùng ngày bệnh nhân P.P.Th. đến nhà ăn cơm và B. có tiếp xúc với bệnh nhân Th. trong quá trình nấu cơm.
Từ 4/5 đến 7/5, do được nghỉ học nên B. ở nhà học trực tuyến và không đi đâu. Tuy nhiên có một vài lần anh T.V.H (bạn B.) qua nhà đưa đồ, ngoài ra sinh viên này chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Đến 8/5, B. được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá trường Đại học Hải Dương.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (14:54)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)




