-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Xã hội
02/06/2018 15:0187.400 thí sinh bắt đầu thi môn đầu tiên

Ngay từ 6h, sân Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1) đã nhộn nhịp các sĩ tử đến thi. Nhiều em tỏ ra khá lo lắng, căng thẳng. Một số em còn tranh thủ lấy tài liệu ra ôn lại.
"Em sợ lắm. Em ôn khá kỹ rồi nhưng vẫn rất lo lắng. Em hy vọng đề khó vừa vừa thôi. Em thi chuyên sinh vào Trường THPT Lê Hồng Phong, nhưng em không lo môn chuyên, mà lo môn văn nhất. Đề ra Chuyện người con gái Nam Xương hoặc Lục Vân Tiên thì em sẽ qua tốt vì em ôn kỹ hai bài này lắm" - Vương Tiến Minh, học sinh Trường THCS Trần Đại Nghĩa (Q.1) chia sẻ.
Tương tự, thí sinh Vũ Bình Minh đến từ Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) cũng tỏ ra khá lo lắng với môn văn. "Trong ba môn, em sợ nhất môn văn. Dù đã ôn khá nhiều nhưng em sợ vô phòng thi sẽ quên hết và viết không kịp thời gian".
Trong khi đó, Lương Ngọc Trai - bạn cùng trường với Minh - lại tỏ ra thoải mái tự tin. "Em không lo lắm! Tối qua em cũng không ôn bài nữa mà nghỉ ngơi thư giãn rồi đi ngủ sớm. Sáng nay tinh thần của em rất tốt. Em nghĩ cứ bình tĩnh thì sẽ làm bài hết khả năng được thôi" - Trai vừa cười vừa nói.

Chị Mỹ Anh, mẹ em Minh tại cụm thi THPT Đống Đa (Q.Bình Thạnh), cho biết: "Dù nhà gần và 7h30 cuộc thi mới bắt đầu, nhưng em đã bắt mình đi từ 6h vì sợ kẹt xe". Chị cũng cho biết chị không lo lắm vì con học lớp chuyên và có học lực giỏi.
Đa phần học sinh đều đi thi rất sớm, tuy nhiên vẫn còn vài trường hợp một số em bị đi muộn.

Tại cụm thi THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức), mới 6h30, xe phụ huynh đã chật hai bên vỉa hè và tràn ra đường.
Chị Thanh Trúc (phụ huynh em Tuấn thi vào lớp chuyên Toán) bộc bạch: "Tối qua tôi đã cài 4 cái báo thức, nhưng con trai vẫn không yên tâm nên không ngủ được. Sáng 5 giờ, hai mẹ con dậy đi sớm. Giờ con vô thi, mẹ ở ngoài lo lắng. Mặc dù, em học khá tốt môn toán nhưng tâm lí con trẻ vẫn rất lo. Làm mình cũng lo theo".
Trái với nỗi lo của chị Trúc, cũng tại điểm thi này, phần lớn các phụ huynh khá yên tâm về khả năng của con mình.
Chị Lan Anh có con đi thi vào lớp chuyên Văn cho biết: "Tôi đưa con đi thi với tâm thế khá thoải mái. Vì môn văn con gái học khá tốt. Hơn nữa, em còn rất chủ động trong việc học tập và thi cử. Chờ con vô phòng thi thì mình về".

Theo Phương Nguyễn - Thu Hà - Phương Nam (Tuổi Trẻ)








- Xem lại ảnh cưới sau 4 năm, người phụ nữ sốc khi thấy cặp đôi lạ (53 phút trước)
- Nàng thơ pickleball Alix Trương và hành trình thưởng thức 14 chiếc bánh mì Đà Nẵng (57 phút trước)
- Cận cảnh nhà Hoa hậu Nông Thúy Hằng ở Tuyên Quang tan hoang sau lũ quét (1 giờ trước)
- Drama pickleball chưa dứt: Trương Vinh Hiển bước ra, cả khán đài gọi tên Lý Hoàng Nam tại chung kết PPA Tour Vietnam Cup (1 giờ trước)
- Đề xuất quy định hoàn thuế đối với xăng sinh học (1 giờ trước)
- CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường (1 giờ trước)
- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk gửi thư chia buồn cùng gia đình chủ tịch xã hy sinh (1 giờ trước)
- Hồ Văn Cường khoe mua được nhà tại show của Như Quỳnh (1 giờ trước)
- "Ác mộng" phủ bóng chính trường Mỹ (1 giờ trước)
- Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn (1 giờ trước)




