-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
11/01/2018 17:079X đăng clip 'gạo cao su' trên Facebook không chịu nộp phạt
Trao đổi với Zing,vn sáng 11/1, Võ Thúy Hằng (24 tuổi, ở xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, Cà Mau) cho biết chị vẫn chưa đóng phạt hành chính 10 triệu đồng theo quyết định của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh này. Theo Hằng, một ngày nữa là hết hạn nộp phạt nhưng chị kiên quyết không nộp vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn.
Chị Hằng cho biết ba hai tuần trước nữ 9X này ghe tin có một vựa gạo ở chợ Cái Nước bị công an lập biên bản, đưa gạo đi thử nghiệm. Bác ruột của chị sau đó lấy một ít gạo ở đây mang về nhà và chị đã lấy rang thử.
"Chưa bao giờ tôi thấy gạo rang lại đen và dính cục với nhau như vậy, mang đốt thì cháy. Tiệm bán gạo mà bác tôi lấy một nhúm mang về đã bị lập biên bản. Tôi quay clip rang gạo và đốt cháy rồi đăng lên Facebook vì muốn giúp bà con, để mọi người cẩn thận hơn khi mua gạo chứ không có ý gì", chị Hằng nói.
Theo chị Hằng, bản thân là nội trợ, lao động tự do và chồng thì hàng ngày mua rau cải chở bằng xe máy đi bán dọc theo xóm. Vì vậy, bản thân ích am hiểu pháp luật, không biết đăng Facebook như vậy là vi phạm các quy định về thông tin truyền thông.
"Tôi không nộp phạt và cũng không làm đơn khiếu nại quyết định của Thanh tra Sở TT&TT Cà Mau. Tự nhiên tôi lại bị phạt 10 triệu đồng, tôi có bao giờ muốn đưa tin sai sự thật hay muốn vu khống ai đâu", chị Hằng chia sẻ.
Ông Nguyễn Công Ơn, Chánh thanh tra Sở TT&TT tỉnh Cà Mau, cho biết ở chợ Cái Nước có một vựa gạo bị công an lấy mẫu mang đi thử nghiệm vì bị người tiêu dùng tố giác. Trong lúc cơ quan chức năng chưa có kết quả thử nghiệm thì chị Hằng quay clip rang gạo rồi đưa lên Facebook.
"Nếu Hằng viết rằng 'nghi' gạo cao su thì không nói gì, còn đằng này chị ấy ghi rõ là gạo cao su nên bị phạt hành chính. Lúc triển khai quyết định, chị Hằng có xin được miễn phạt nhưng tôi có nói là không được vì muốn miễn thì phải là trường hợp đặc biệt lắm", vị Chánh thanh tra Sở TT&TT Cà Mau nói.
Theo ông Ơn, chị Hằng cho rằng không có tiền đóng phạt vì hoàn cảnh khó khăn thì có thể đóng phạt nhiều lần.
Ba tuần trước, chị Hằng đăng lên Facebook clip dài khoảng 4 phút vào chiều tối 19/12, kèm dòng status "Gạo em mua ở Cái Nước nè, cao su bà con ơi".
Theo Sở TT&TT Cà Mau, hành vi của chị Hằng đã vi phạm điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định 174 của Chính phủ về việc Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
"Bà Hằng đã cung cấp thông tin sai sự thật, đăng trên Facebook cá nhân Thiên Hằng Thiên Bảo. Cụ thể: Gạo cao su mua tại vựa gạo Cường ở chợ Cái Nước. Cơ quan chức năng đã kiểm tra thành phần của gạo không có cao su", quyết định xử phạt hành chính ghi.
Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (53 phút trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)