Xã hội
30/09/2015 20:539X ngáo đá, hoang tưởng bị trăm sát thủ truy đuổi
Sau khi dùng ma túy đá, Tuyền hoang tưởng bị hàng trăm sát thủ có súng truy đuổi. Cậu ta đu người qua ô cửa tầng 21 định nhảy xuống đất thoát thân.
Thanh niên nghi ngáo đá ném gạch từ tầng 21 xuống sân chung cư, dọa nhảy xuống. Vụ gây rối lúc sáng sớm được cư dân thông báo tới công an. Lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC Hà Nội được huy động đến hiện trường.
Cùng với việc rải đệm hơi phía dưới phòng nam thanh niên kích động, làm liều, một tổ công tác bí mật tiếp cận, dùng biện pháp thuyết phục, chờ cơ hội khống chế thanh niên cởi trần gây náo loạn.
Vũ Văn Tuyền. Ảnh: Việt Đức.
Sau vài giờ gào thét, ném gạch, đập phá tài sản trong tòa nhà, nam thanh niên đánh đu trên tầng cao bất ngờ thay đổi trạng thái. Cậu ta đòi tâm sự với cảnh sát.
Thanh niên này thao thao kể có người yêu làm công nhân khu công nghiệp ở Hưng Yên. Tuyền nói, vài năm trước, anh ta rời quê lên Hà Nội làm ăn với ý định đổi đời, nhưng bất ngờ sáng nay “bị mấy trăm thằng sát thủ nó truy đuổi, nó bắn vỡ hết kính”.
10h30, nhân lúc Tuyền say sưa nói, trinh sát ập tới giật gã vào trong ô cửa, khống chế.
Đến đầu giờ chiều, Tuyền bớt “ngáo” và bước đầu làm việc được với nhà chức trách. Anh ta kể học hết lớp 10 thì nghỉ, lên Hà Nội thuê nhà ở quận Bắc Từ Liêm. Sau nhiều lần bỏ việc, gần đây Tuyền tới làm ở tiệm cầm đồ cho anh.
Anh ta kể nghề chính là đi đòi nợ, thi thoảng tham gia các vụ ẩu đả bằng dao kiếm. Ngoài lương cố định được nhận mỗi tháng, Tuyền nói khi làm tốt các ông anh sẽ thưởng ma túy đá cho dùng.
Hôm 26/9, sau trận đập đá cùng đàn anh, Tuyền bảo chẳng nhớ vì sao lại mò tới chung cư Packexim và lang thang ở đây đến gần sáng. Thanh niên 9X kể: “Hàng trăm sát thủ lao tới bắn em bằng súng hoa cải. Chúng nó đông lắm, may mà em chạy kịp”.
Kẻ ngáo đá nói sát thủ bắn tung tóe vào cửa kính khiến anh ta hoảng sợ (Tuyền tự tay đập cửa kính chưng cư nhưng không nhớ).
Vừa kể nhiều câu chuyện trong trạng thái “ngáo”, Tuyền vừa đưa tay gãi khắp người, cơ thể uốn éo không ngồi yên.
Sau nhiều giờ bị tạm giữ, thanh niên quê Hưng Yên vẫn không nhớ gì về hành động gây rối, đập phá cửa kính chung cư trong lúc “chạy trốn sát thủ”.
Hỏi Tuyền khi đu người ra khoảng không tầng 21 có sợ không, anh ta gật đầu nhưng bảo không sợ bằng bị côn đồ đuổi giết. 9X nói khi thấy công an đến vẫn chưa yên tâm, không dám ra ngoài tòa nhà.
Tin cùng chuyên mục








-
Điểm chuẩn đại học nhiều khối sẽ giảm sâu, tới 2-3 điểm (17/07)
-
Cấm xe máy xăng sẽ mở ra cơ hội cho thị trường xe máy điện (17/07)
-
Chênh lệch mua - bán vàng rất cao, Bộ Công an có đề xuất mới (17/07)
-
Tha thiết chuyển xe điện nhưng nhà trong ngõ, không chỗ gửi, sạc ở đâu? (17/07)
-
2 nhóm thanh niên hỗn chiến, náo loạn khu dân cư (17/07)
-
Tỷ phú Elon Musk đổi số điện thoại sau rạn nứt với ông Trump (17/07)
-
Không tặc gây náo loạn sân bay Canada, máy bay mất tích bí ẩn ở Úc (17/07)
-
Vụ tai nạn liên hoàn 1 người chết, nhiều người bị thương: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô (17/07)
-
Chelsea mạnh tay "thanh trừng" 10 cầu thủ (17/07)
-
Lamine Yamal ra mắt áo số 10 ở Barca: Theo bước "siêu nhân" Messi (17/07)
Bài đọc nhiều




