-
Dùng 15 triệu USD đánh bạc ở khách sạn Pullman, "đại gia" khai gì về nguồn tiền? -
Giá xăng dầu đồng loạt tăng sốc, có loại "nhảy vọt" hơn 1.300 đồng/lít! -
Hiện trường gây ám ảnh vụ cháy chung cư ở Hàm Nghi, hé lộ nguyên nhân và tình trạng chủ nhà? -
Phụ huynh "chóng mặt" với khoản vận động gần 1 tỷ đồng: Hiệu trưởng nói gì? -
Nhà đầu tư phía Bắc "đổ xô" vào Nam mua bất động sản -
Biển Đông đón "bão dồn dập": Dự báo 2-3 cơn bão hình thành trong tháng 11 -
Cái kết bất ngờ của người đàn ông bỏ lại xe máy, nhảy cầu ở Hà Tĩnh -
Huấn Hoa Hồng chính thức lên tiếng về thông tin bị bắt, tình hình hiện tại được vợ hot girl tiết lộ -
Máy bay Nga chở 30 tấn hàng viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam -
Người đàn ông 40 tuổi suýt chết vì... ăn lẩu, BS cảnh báo 8 nhóm người phải cẩn trọng!
Xã hội
21/07/2018 13:30Ai trả tiền âm phủ cho khách Tây?

Chỉ với khoảng 10 phút di chuyển từ chợ Hàng Da tới hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), tài xế xích lô đã lấy 3 tờ tiền mệnh giá mỗi tờ là 500.000 đồng của nam du khách người Tây Ban Nha tên Miguel Angel Fernandez Lamelas.
Tài xế này còn định thò tay vào ví của du khách đòi thêm 500.000 đồng nữa nhưng khách không đồng ý nên anh này mới dời đi với tổng số tiền 1.500.000 triệu đồng.
Trong buổi làm việc với Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm, du khách Miguel Angel Fernandez Lamelas khẳng định tài xế xích lô không phải người đưa tiền âm phủ cho anh.
Ông Vũ Công Huy, Chánh Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội cho biết trên báo Vietnamnet, sau khi anh xích lô lấy tiền thì chào khách Tây rồi đi, giữa họ không có thêm trao đổi gì khác.
Ngoài việc di chuyển bằng xích lô của 2 khách Tây, ông Huy cũng thông tin tường tận về hành trình của khách, những lần giao dịch bằng tiền ngay trước khi sự việc họ bị trả 900 nghìn tiền âm phủ được phát hiện.
Cụ thể, ông Huy cho hay, theo trình bày của khách, sau khi tới Việt Nam họ lưu trú tại một homestay ở Ngọc Thụy, Gia Lâm. Ngày 16/7 họ đi taxi từ Ngọc Thụy sang Hàng Điếu (quận Hoàn Kiếm) để tham quan phố cổ.
Sau đó họ ngồi xích lô, đi qua Hàng Da, Hàng Bông rồi dừng ở Hàng Bông để mua một chiếc mũ giá 60.000 đồng. Họ đưa 500.000 và được trả lại 440.000. Du khách lấy 100.000 tặng cô nhân viên bán mũ. Việc mua bán này có sự chứng kiến của anh xích lô.
Tiếp tục hành trình, hai du khách ngồi xích lô về quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và vào cửa hàng ăn nhanh gần quảng trường này để dùng bữa.
Hơn 19h ngày 16/7, hai du khách ra cửa của cửa hàng ăn nhanh trên bắt taxi về Ngọc Thụy. Tới nơi, họ lấy 500.000 đồng trả tiền taxi. Lái xe taxi trả lại tiền thừa nhưng du khách không rõ được trả lại bao nhiêu tiền, có những mệnh giá nào.
Sáng 17/7, hai khách Tây tiếp tục gọi taxi từ Ngọc Thụy sang Hàng Thùng để mua vé đi du lịch Sa Pa. Lúc trả tiền taxi thì lái xe mới phát hiện tiền du khách đưa ra là tiền âm phủ, Sự việc khi đó được mọi người quay clip đăng tải lên mạng xã hội.
"Trong quá trình tham quan phố cổ, họ đã dừng lại mua đồ và đi taxi, khả năng trong những lần giao dịch này lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ nên một người bán hàng nào đó đã trả lại tiền âm phủ. Kết quả thế nào vẫn phải đợi kết luận từ công an quận Hoàn Kiếm", lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội nhận định trên báo Dân trí về "thủ phạm" trả tiền âm phủ cho khách nước ngoài.
Theo chia sẻ của du khách Miguel Angel Fernandez Lamelas, do số tiền nhỏ nên ban đầu anh và bạn không có ý định trình báo, nhưng họ rất bất ngờ và vui mừng khi có sự vào cuộc nhanh chóng của cơ quan chức năng.
Về việc khách Tây bị trả tiền âm phủ, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết trên báo Vietnamnet, ngành du lịch không trực tiếp quản lý những vấn đề này, do vậy, ông đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm để ngăn chặn, răn đe.
"Ngành du lịch rất bất bình và lên án hành vi như thế. Tuy là cá biệt nhưng hành vi này đã làm tổn thương hình ảnh du lịch Việt Nam rất nhiều", nguồn trên dẫn lời ông Tuấn.
Theo T.Nguyên (Soha/Thời Đại)
- Bi kịch "thần đồng quốc dân": Cậu bé 10 tuổi vào đại học, 20 năm sau thất nghiệp và lời thú nhận khiến ai cũng sững sờ (16:12)
- Vietnam Airlines siết chặt hành lý xách tay, thu phí hàng trăm nghìn ngay cửa ra máy bay (16:06)
- Chia tài sản khi tuổi già, tôi nhận ra điều con cái cần không phải là đất (16:04)
- Mâu thuẫn khi chơi bi-a, nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng gậy đánh nhập viện (20 phút trước)
- Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh "không bao giờ là quá muộn để yêu" (22 phút trước)
- Hé lộ nguyên nhân khiến Microsoft 365 "sập" toàn cầu (31 phút trước)
- Lái xe lao thẳng xuống sông giữa đêm, du khách say rượu đổ lỗi cho... Google Maps (35 phút trước)
- Dùng 15 triệu USD đánh bạc ở khách sạn Pullman, "đại gia" khai gì về nguồn tiền? (39 phút trước)
- Nga lên án phát ngôn "vô trách nhiệm" của Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ (1 giờ trước)
- Á hậu Phương Nhi chính thức làm cổ đông công ty mới thuộc Vingroup (1 giờ trước)