-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Xã hội
04/04/2018 18:14Án mạng từ cái đụng vai và bi kịch của hai gia đình
Bị đưa đến TAND TP HCM xét xử về tội Giết người ngày 3/4, Nguyễn Mạnh Cường (22 tuổi) trông khá lầm lũi.
Dáng người cao to, đầu cúi gằm, Cường khai chiều 30/4/2016 cùng nhóm bạn đến chơi ở quán karaoke thuộc xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Khi đang tính tiền tại quầy, Cường bị anh Yên đụng vào vai nên quay sang hỏi "đụng trúng người ta sao không xin lỗi".
Do anh Yên không nói gì mà đi thẳng lên lầu, Cường và nhóm bạn đuổi theo đánh. Anh ta sau đó rút dao đâm trúng ngực anh Yên khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án, Cường trốn xuống Vũng Tàu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tỏ vẻ hối hận, Cường nói vì không kiểm soát được hành vi nên phút chốc đã gây ra tội.
Ôm di ảnh chồng, ngồi lặng lẽ suốt từ đầu phiên xử, vẻ mặt vợ anh Yên thất thần. Chị cho biết, từ ngày chồng mất cuộc sống gia đình chị rơi vào bế tắc vì anh Yên là trụ cột. Không chỉ mất mát lớn về tinh thần, chị và hai con nhỏ không thể trang trải dựa vào đồng lương ít ỏi của mình. Chị yêu cầu Cường bồi thường tổn thất và cấp dưỡng cho các con một lần tổng cộng hơn 600 triệu đồng.
Có mặt tại tòa, bố Cường dáng vẻ khắc khổ. Cường là con trai cả, do kinh tế gia đình khó khăn nên anh ta chỉ học đến lớp 7 rồi ở nhà phụ giúp cha mẹ.
Ông tỏ ra lo lắng trước yêu cầu của gia đình nạn nhân. Ông bảo, tuy con trai mình đã trưởng thành và phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây ra, nhưng vợ chồng ông cũng muốn chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân. Do đó, họ đã nhiều lần gom góp, vay mượn tiền rồi thay Cường tìm đến gia đình anh Yên bồi thường được 95 triệu đồng.
HĐXX nhận định hành vi của Cường là rất côn đồ, chỉ vì va chạm nhỏ nhưng đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Do có một số tình tiết giảm nhẹ như đầu thú, gia đình đã bồi thường một phần thiệt hại... nên tòa tuyên phạt bị cáo 20 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình anh Yên hơn 140 triệu đồng và trợ cấp mỗi tháng 2 triệu đồng cho các con của nạn nhân.
Theo Bình Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)








- Giá vàng thế giới đột ngột "rơi" mạnh (11:34)
- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (11:26)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (11:26)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (11:26)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)




