Xã hội

Ăn xin la liệt trong đêm khai ấn Đền Trần

Dù Ban tổ chức Lễ hội Đền Trần (Nam Định) đã cam kết đưa những người ăn xin, hát dạo về quê hoặc gửi ở các Trung tâm bảo trợ xã hội song ăn xin vẫn la liệt trong đêm khai ấn.

 

 

Đặc biệt, ban tổ chức hứa sẽ gom hết những người ăn xin, hành khất cho xe đưa về quê hoặc gửi vào các Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định.

Tuy nhiên, không như cam kết trước đó, ăn xin vẫn nhan nhản trước và ngay sau lễ khai ấn Đền Trần đêm 14 rạng sáng ngày 15 tháng Giêng năm Ất Mùi (đêm 4 rạng sáng 5-3). Theo ghi nhận, người ăn xin nằm, ngồi khắp các con đường dẫn vào Đền Trần. Nhiều người còn mang theo cả con nhỏ để đánh vào lòng trắc ẩn của du khách.

Trước giờ khai ấn, trời Nam Định có mưa phùn nặng hạt, trời lạnh, thế nhưng những người ăn xin vẫn để con nhỏ nằm vật vưởng, có em bé nằm sõng soài ngủ, có em thì ngơ ngác nhìn đoàn người. Một cảnh tượng xấu xí và nhếch nhác tại Đền Trần.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại trong đêm Khai ấn Đền Trần:
 
Ăn xin mang theo con nhỏ la liệt khắp đường

Người mẹ ngồi trông lòng thương của người qua lại, trong khi đó đứa con thì nằm sõng soài trong cái lạnh và mưa phùn

Ăn xin ở khắp mọi nơi
Ngồi, nằm ngay giữa lòng đường trước Đền Thiên Trường
Quang Đền Trần, chỗ nào cũng thấy "cái bang" tung hoành
 
>> Xếp hàng dưới mưa nhiều giờ chờ mua ấn đền Trần
>> Toàn cảnh khai ấn đền Trần hoành tráng
>> Náo loạn cướp đồ lễ trong đêm khai ấn đền Trần

Theo Tuấn Minh - Nguyễn Hưởng (Nld.com.vn)