-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
12/03/2021 02:40Anh rể ông Võ Hoàng Yên: 'Vợ ông Dũng lò vôi từng cho 5 người nhà ông Yên 10 miếng đất'
Trao đổi với PV, ông Đào Kim Hiền (anh rể ông Võ Hoàng Yên, ở xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đã kể về việc bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam - vợ ông Huỳnh Uy Dũng, còn gọi là Dũng "lò vôi") từng tặng hàng loạt nền đất cho nhiều người thân của ông Võ Hoàng Yên.
Ông Hiền nói: "Bả (bà Nguyễn Phương Hằng - PV) thấy chị em ông Yên khổ, bà tạo điều kiện thuận lợi. Bả cho người nhà ông Yên mỗi người 2 cái nền. Một chị gái, hai em gái, hai em trai, tổng cộng 5 người là 10 cái nền. 1 miếng là ngang 5m, dài 30m, lúc đó trị giá 1 tỷ. Đường 64... Lúc bà phát sổ, chú về coi giá thì lúc đó là 1,5 tỷ, 2 miếng là 3 tỷ. Người nhà người ta cũng mơ mơ hồ hồ... Hỏi lại thì bà quá giàu...".
Ông Hiền còn nói "số tiền bà cho mình quá lớn", rồi lại cho rằng "... bả giàu quá...".
Ông Hiền nói, về chuyện bà Nguyễn Phương Hằng đòi lại tiền bà chuyển cho 10 tỷ, đồng ý người ta trả lại hết, nhưng "yêu cầu phải bà Hằng qua lấy người ta mới trả".
| VIDEO: Người nhà ông Võ Hoàng Yên nói gì về những miếng đất mà bà Nguyễn Phương Hằng tặng? (Team Kingpro) |
Trong cuộc trao đổi với báo giới gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng cho biết, những năm gần đây, bà đã lo hết cho gia đình ông Võ Hoàng Yên, kể cả học trò của ông Yên. Ai thiếu nợ, ai khó khăn bà đều giúp đỡ hết. Bà nói mình đã chuyển nhiều khoản tiền cho ông Yên để ông này trả nợ xây dựng chùa, trả nợ từ thiện, chữa bệnh.
Bà Hằng nói trong quá trình vợ chồng bà quen biết ông Võ Hoàng Yên, ông Yên nói đang nợ nần rất nhiều. Nhưng khi bà chuyển tiền giúp đỡ thì phát hiện người nhận tiền thực chất lại là người nhà của ông Yên, gồm cha vợ, anh em, học trò của ông Yên, với tổng số tiền 12 tỷ đồng.
"Nửa tin, nửa không tin vào lời nói của người thân ông Yên, tôi đã cho người đi điều tra, xác minh và điều tra đến đâu tôi "rụng rời chân tay đến đó" khi phát hiện sự thật đúng là ông Yên đã và đang lừa đảo niềm tin lẫn tài sản của gia đình tôi", bà Hằng chia sẻ với báo giới.
Báo Thanh niên online hôm 5/3 cho hay, ông Nguyễn Thanh Bình (cha của vợ cũ ông Võ Hoàng Yên, Bí thư chi bộ ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau) nói đã chuyển cho bà Hằng số tiền 12 tỷ đồng khi bà lên tiếng đòi.
Ông Bình còn khẳng định với PV Thanh niên, ông không biết số tiền trên là của bà Hằng.
Ở một diễn biến khác, hôm 7/3, ông Huỳnh Uy Dũng cho Tuổi trẻ biết, ông Yên có gửi bức thư (bản giấy) cho vợ chồng ông bà. Trong thư có đoạn: "... Võ Hoàng Yên tôi đây xin hoàn trả lại toàn bộ bằng tiền mặt hoặc bằng quyền sử dụng đất, cũng giống như tôi đã chuyển trả 20 tỷ đồng vào tài khoản chị Hằng ngày 03/01/2020, và chuyển quyền sử dụng căn nhà trị giá 18 tỷ đồng ngày 21/09/2020 và công chứng ngày 26/02/2021".
Ông Dũng "lò vôi" nói, căn nhà mà ông Yên nhắc tới đã sang tên lại cho vợ chồng ông nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục để đứng tên trên giấy tờ.
Thời điểm khi mới có đơn gửi nhà chức trách tố cáo việc ông Võ Hoàng Yên "ăn chặn" tiền từ thiện, tiền xây chùa, bà Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ về ngọn nguồn của việc bà bắt đầu phát hiện ra sự thật là ông Võ Hoàng Yên "lừa" mình.
Đáng nói, theo bà, người hé lộ, úp mở cho bà biết những thông tin ban đầu lại chính là người nhà của ông Võ Hoàng Yên.
Bà Hằng kể, ông Yên có một người em trai được bà nhận vào công ty làm. Có một ngày, người em này tới nói với bà: "Em biết rằng em làm ở đây không có bền, nhưng em rất thương chị. Tại vì em biết khi chị biết ra sự thật thì em sẽ là người bị đuổi đầu tiên".
"Nhưng "chị hai" ơi - nó kêu chị bằng chị hai, chị kêu ba má ông Yên bằng ba má, bởi vì con của chị cho ông Yên làm đỡ đầu - sẽ có một ngày chị đuổi em ra khỏi Đại Nam khi chị biết sự thật. Em không thể nào nói được, nhưng lương tâm em ngại quá. Em thấy chị tốt quá mà em không nỡ", bà Hằng kể.
Cũng theo bà Hằng, người em này của ông Yên còn nói rằng "cả nhà lừa chị". Bà kể ông Võ Hoàng Yên có 1 chị gái, 2 em gái, 2 em trai, bà hỏi dò một cô em gái thì lập tức người em trai đã nói hé chuyện "cả nhà lừa chị" bị hất ra khỏi group. Bà tiếp tục hỏi một người em khác của ông Yên là Đ. (ở Bình Phước) thì Đ. đã "kể không sót một cái gì về ông Yên".
"Nó nói em không cam tâm nhìn thấy ông Yên với gia đình lừa chị vì em không muốn tạo nghiệp", vợ ông Dũng "lò vôi" kể và cho biết, từ đó bà lần ra tất cả sự việc.
Vụ việc vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng tố ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo đang được cơ quan chức năng làm rõ.
Theo Thanh Tú (Trí Thức Trẻ)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)