Xã hội

Ba giờ lợn rừng gây náo loạn, tấn công 5 người

Phát hiện lợn rừng, cha con ông Thọ hô hoán nhau leo lên cây nhưng vẫn bị con vật hung hãn cắn vào chân lôi xuống đất.

Phát hiện lợn rừng, cha con ông Thọ hô hoán nhau leo lên cây nhưng vẫn bị con vật hung hãn cắn vào chân lôi xuống đất.

Là một trong những nạn nhân bị lợn rừng tấn công, ông Nguyễn Đình Thọ (45 tuổi) kể khoảng 10h sáng, ông cùng con trai Nguyễn Thành Tín (21 tuổi) ra phía chân núi cách nhà 200 m gọi bà cô đang chăn bò ngoài đó về. Vừa tới nơi, con trai ông hốt hoảng kêu lên khi phát hiện con lợn rừng khoảng 60 kg lao ầm ầm từ trên núi xuống.
 

Ông Thọ mô tả chiếc mõm của con lợn rừng. Ảnh: Tiến Hùng.

"Con lợn lao tới rất nhanh, cha con tôi hô nhau trèo lên cây nhưng nó vẫn kịp cắn vào chân. Nó ngậm chặt bàn chân tôi kéo xuống đất, tôi gồng mình hết sức để bám lấy cây", ông Thọ nhớ lại.

Không kéo được ông Thọ xuống, con lợn quay sang tấn công con trai ông đang đu mình trên cành keo bên cạnh. "Cành keo thấp nên tôi bị nó nhảy lên cắn một nhát vào bắp chân. Sau đó nó đi vòng quanh hai cái cây nơi cha con tôi đang đu bám, khoảng 5 phút mới bỏ đi", nam thanh niên kể lại giây phút đối mặt với con vật hung hãn.

Thấy con vật bỏ đi nhưng cha con ông Thọ không dám leo xuống mà gọi điện cho người nhà tới đưa đi bệnh viện.

Rời khỏi chỗ cha con ông Thọ, con lợn tiếp tục tấn công cụ bà Phạm Thị Hanh (80 tuổi) đang chăn bò gần đó. "Con lợn vồ lấy cắn xé mà cụ không kịp kêu la", con trai cụ Hanh nói. Khi người dân chạy tới, cụ bà đã bất tỉnh với hơn 30 vết cắn khắp cơ thể, máu chảy lênh láng.
 


Mặc dù leo lên cây trốn, nhưng con lợn vẫn kịp cắn vào chân ông Thọ hòng lôi xuống đất. Ảnh. Tiến Hùng.

Đến trụ sở UBND xã Tam Lãnh, con lợn lại lao vào cắn liên tiếp cụ Hoàng Thị Lực đang cắt cỏ. "Từ phía sau nó lao tới cắn mà tôi không kịp chạy. Có lẽ thấy tôi bất tỉnh nó mới chịu bỏ đi", bà Lực bị hơn 20 vết cắn, lết được ra đường làng kêu cứu. Cả hai cụ bà được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch.

Nghe tin lợn rừng tấn công người, hàng chục thanh niên trong làng truy tìm. "Nó nhanh lắm, lúc ẩn lúc hiện, lao vào nhà dân rồi lại quay đầu chạy vào rừng keo. Do rừng rậm rạp nên không ai dám đuổi theo, chỉ chờ ở phía dưới xem nó xuất hiện thì đuổi bắt", Khoa (28 tuổi), một trong những thanh niên tham gia truy bắt lợn rừng cho hay. Nhóm thanh niên dùng cả chó để săn nhưng đều bị lợn rừng uy hiếp, không dám tiếp cận.

"Đang trên đường về nhà thì tôi bắt gặp con lợn dưới ruộng lao lên, nó húc thẳng vào tôi, cắn xé làm tôi rơi xuống mương nước. May mắn sau đó nó bỏ đi, tôi chạy vào nhà dân đóng cửa trốn", bà Phạm Thị Dưỡng (50 tuổi) kể.

Sau khi gây náo loạn thôn An Bình, con vật chạy vào thôn Bồng Miêu. "Hơn 11h trưa, gia đình 3 người đang ăn cơm thì nó xuất hiện, phá hàng rào thép sau nhà. Qua gian bếp đã 10 m, nó ngước nhìn thấy người nên quay lại tấn công", bà Nguyễn Thị Tiến (43 tuổi) nói và cho hay răng nanh con vật dài gần 10 cm. Chồng bà Tiến nhanh chóng lật bàn cơm chống đỡ để vợ và con 5 tuổi lao lên thùng lúa trốn. Người đàn ông cầm cự với con lợn suốt 20 phút, may mắn không bị thương.
 

Vợ chồng bà Tiến đang ăn cơm thì bị con lợn rừng tấn công, chồng bà phải lật bàn cơm chống cự suốt 20 phút. Ảnh. Tiến Hùng.

"Rời nhà tôi, nó chạy nhanh ra đường lao vào nhà nhiều người khác, may mắn không có thêm người bị thương", bà Tiến cho hay.

Sau gần 3 tiếng gây náo loạn khu dân cư, con lợn bỏ chạy lên núi cao. "Có thể nó bị người ta săn và bắn bị thương nên mới giận dữ, mất phương hướng rồi xuống núi tấn công người. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm, heo rừng xuất hiện lại ở địa phương, những lần trước mỗi khi thấy người, chúng đều bỏ chạy", ông Nguyễn Văn Bình, Công an xã Tam Lãnh nhận định.

Tối qua, nhiều thanh niên xã Tam Lãnh tiếp tục di dọc sườn núi truy tìm lợn rừng. "Chừng nào chưa bắt được con lợn này thì người dân chưa an tâm lên núi", một thanh niên tên Long nói.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho hay, hai nạn nhân bị nặng nhất đang được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu. Tay phải cụ Hanh bị cắn nát 1/3 phải tháo khớp điều trị, phần đầu, mặt cũng bị lợn cắn đến biến dạng. Vết cắn ở cằm, đùi và trán của cụ bà dài hơn 6 cm, ngoài ra còn có hàng chục vết sâu ở bụng, ngực...

"Đây là lần đầu tiên lợn rừng tấn công người ở địa phương, do địa bàn quá rộng, chúng tôi chỉ có thể cảnh báo người dân cẩn thận mỗi khi ra đường", ông Nguyến Thế Vinh, Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh nói.

Theo người dân địa phương, lợn rừng ở các khu rừng quanh xã Tam Lãnh trước đây rất nhiều. Tình trạng săn bắt và phá rừng đã khiến loại động vật này ngày một hiếm.
 
>> Lợn rừng tấn công 5 người
>> Lợn rừng "từ trên trời" rơi xuống... cửa hàng quần áo

Theo Tiến Hùng (VnExpress.net)