-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Xã hội
19/12/2016 17:04Bà lão bán xăng, đứa bé 12 tuổi và con chó “giá bao nhiêu cũng không bán”!
Trong một lần đi bán hàng, bà Ba gặp chồng mình rồi sinh được 3 người con. Thế nhưng, sau đó vì cuộc sống quá túng thiếu, người chồng đã rời bỏ bà đi nơi khác lấy vợ, để lại cho bà 3 đứa con nheo nhóc, khóc ngằn ngặt suốt ngày vì thiếu ăn.
Thiếu cánh tay người đàn ông gồng gánh, bà Ba một mình dẫn 3 đứa con khắp ngóc nghách Sài Gòn mưu sinh. Dù cuộc sống đói khát nhưng 3 đứa con lớn lên khỏe mạnh, được dựng vợ gả chồng là điều khiến bà hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Những tưởng khi các con yên bề gia thất, người phụ nữ này sẽ không còn phải lăn lộn với cuộc sống để kiếm miếng ăn, nhưng các con đều nghèo khiến bà không đặng lòng chờ con cái chăm sóc…
![]() |
Hàng ngày bà Ba phải bán xăng từ 19h đến 2h sáng ngày hôm sau để có tiền nuôi cháu ăn học. |
"Đứa con thứ của tôi bị tai nạn nên chấn thương phần đầu, mất sức khỏe giờ chỉ đi bán vé số. Hai đứa cháu cũng còn quá nhỏ, phải nghỉ học. Tôi mới bảo: Mẹ còn sức khỏe, để mẹ lo cho các con", bà Ba bùi ngùi nói về hoàn cảnh gia đình.
Hàng ngày, bà Ba dậy từ 6h sáng để nấu ăn lót dạ rồi đi bán vé số khắp ngóc nghách Sài Gòn. Bán hết 50 tờ vé số bà lời được 50 ngàn đồng và chỉ dám ăn một ổ bánh mì hay dĩa cơm trắng cho qua bữa. Khi trời tối, bà về nhà để mua xăng lẻ bán từ 19h đến hơn 2h sáng ngày hôm sau ở vỉa hè.
Gần 30 năm, mỗi ngày làm việc khoảng 18 tiếng đồng hồ như thế bà Ba kiếm khoảng 100.000 đồng. Số tiền này bà lo cho hai cháu được đi học và giúp con chữa bệnh.
![]() |
Đứa cháu ngoại luôn là động lực để bà tiếp tục sống. |
"Ngày nào bán hết vé số và xăng thì ngày đó mới có tiền. Có bữa bán ế quá thì phải mượn tiền hàng xóm để ăn rồi làm trả lại. Tôi biết sức khỏe mình cũng đã yếu đi nhiều nhưng phải làm lụng còn cho cháu được đến trường", bà Ba tâm sự.
Mặc dù cuộc sống nghèo khó như thế nhưng những lần "trời cho" để bà lượm được tiền đánh rơi từ vài trăm đến gần chục triệu đồng bà Ba vẫn không lấy mà trả lại, bởi bà tâm niệm "nghèo cho sạch rách cho thơm".
Trong thời gian bán xăng đêm, bên cạnh bà Ba luôn có người cháu Võ Văn Lộc (12 tuổi) và một chú chó nhỏ màu đen mà Lộc coi là bạn thân.
![]() |
Chú chó nhỏ luôn là một người bạn thân giúp Lộc đỡ buồn ngủ, phụ giúp bà bán xăng. |
Lộc tâm sự: "Em thương, lo lắng cho ngoại nên đêm nào cũng ra cùng ngoại bán xăng đến sáng mới về. Những ngày đầu thức khuya không quen em cứ ngáp ngủ, nhưng lâu dần em cũng quen".
Trong những đêm khuya tĩnh mịch, luôn có mặt của một chú chó đen mà Lộc xem là bạn thân. Lộc bảo: "Nhờ có con chó em mới không buồn nhiều vì có bạn chơi cùng".
![]() |
Có rất nhiều người hỏi mua chú chó của mình nhưng lộc nhất quyết không bán bằng mọi giá. |
"Giờ bán con chó đi, có tiền, cuộc sống ngoại và em khá hơn, em bán không?", chúng tôi hỏi.
Lộc lắc đầu bảo: "Em không bán đâu ạ, nó thân với em lắm, em chỉ có nó để chơi cùng mỗi ngày…".
![]() |
Ước mơ của cậu bé 12 tuổi này là làm diễn viên để có tiền nuôi bà ngoại. |
"Bán chú chó đi thì có nhiều tiền lắm, em sẽ không phải thức khuya cùng ngoại như thế nữa mà sẽ có tiền đi học", chúng tôi hỏi tiếp.
Lộc ôm con chó vào lòng thủ thỉ: "Dù có bao nhiêu em cũng không bán, em biết ngoại cũng không muốn em bán đâu. Em không thể đánh đổi bạn thân của mình".
Lộc chia sẻ, em ước mơ sau này trở thành một diễn viên để làm ra thật nhiều tiền. Để thực hiện điều đó em sẽ cố gắng học tập thật tốt, không phụ lòng bà ngoại.
Bà Ba ngồi bên cạnh mỉm cười, xoa đầu Lộc vỗ về yêu thương.
Bà lão bán xăng, đứa bé 12 tuổi và con chó “giá bao nhiêu cũng không bán!” |
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Tài khoản: 1912.832.546.5015 Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn. |
Theo Viết Dũng (Soha.vn/Trí thức trẻ)








- Giá vàng tăng rất mạnh (08:16)
- Hà Nội chấn chỉnh nhiều đơn vị chậm trễ ứng phó ngập lụt (08:15)
- Hoa hậu bị chỉ trích nhiều nhất Vbiz (08:14)
- AFC xử sau cũng được, trước mắt Việt Nam phải hạ Nepal (08:10)
- Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay” (21 phút trước)
- Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước (26 phút trước)
- Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập (29 phút trước)
- Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm (35 phút trước)
- Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường (41 phút trước)
- 7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới (44 phút trước)




