-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
31/01/2018 13:45Bà nội anh em Tiến Dũng rơi nước mắt ngày 2 cháu trở về: 'Đông lắm nên cứ nắm được tay cháu thì người ta lại chen vào'
Kết thúc gần 2 tháng chinh chiến ở VCK U23 châu Á cùng đội tuyển, chiều ngày 30/1, thủ môn Tiến Dũng và cầu thủ Tiến Dụng mới có thể về nhà cùng với người thân, gia đình.
Đón 2 "người hùng" về quê cha đất tổ, xóm nghèo ở làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa bỗng xôn xao, nhộn nhịp hẳn lên. Mọi việc đồng áng ai cũng tranh thủ làm cho xong từ sáng, cơm nước cũng tạm gác lại, mọi người đều háo hức mong được gặp 2 người con xứ Thanh đã làm rạng danh đất nước.


Hân hoan, nghẹn ngào đón 2 đứa cháu trai lâu lắm rồi mới về gặp, bà Phạm Thị Giáp - bà nội của Dũng, Dụng hôm nay mang hẳn chiếc áo nhung đẹp nhất ra mặc, bên trong vẫn là bộ trang phục truyền thống của dân tộc Mường. Lâu rồi bà mới vui như thế, 2 cháu trai của bà nay đã trở thành người hùng, được cả đất nước gọi tên và mến mộ.

Đón 2 cháu về, bà dẫn ngay vào nhà để thắp hương báo cáo với gia tiên. Thế mà đứng trước bàn thờ bà lại xúc động quá chẳng biết nói gì. Muốn ôm 2 đứa cháu mà nhiều người cứ chen vào giữa, bà cũng chẳng ôm được rồi bà khóc.
"Đông lắm, ôm vào chỗ mô. Cứ cầm lấy tay là người ta lại chen vào, chẳng biết đi đường mô...".

Nói về cảm xúc của bà khi dẫn 2 cháu vào thắp hương bàn thờ gia tiên, bà bảo lúc ấy quá xúc động nên không biết nói gì với các cháu. Rồi bà chỉ vào di ảnh người con trai lớn đã mất của mình, nói: "Đây này, bác hắn đó, là bác nhưng nuôi 2 hắn ăn học, có gì cũng mang cho 2 hắn ăn".
Bao giờ cũng thế, cứ mỗi lần con cháu đi xa về bà Giáp đều dẫn vào bàn thờ gia tiên để báo công. Đặc biệt lần này chiến tích của hai anh em Tiến Dũng - Tiến Dụng khiến cả gia đình, cả dân tộc Mường quá đỗi tự hào. Đợi mãi, đợi hoài từ khi U23 Việt Nam vào bán kết, rồi chinh qua chung kết, cuối cùng 2 đứa cháu trai đã trở về nhà.
Ai khen Tiến Dũng - Tiến Dụng đẹp trai chứ riêng bà Giáp thì... chê. Bà cũng mong có cháu dâu lắm rồi cơ mà "Hai đứa chúng nó đi suốt ngày, chả biết có ai yêu không nữa. Cháu bà nhưng mà bà cũng chẳng biết đẹp hay không".
Ngồi trong nhà nhìn bà con làng xóm vây lấy 2 đứa cháu chụp ảnh, xin chữ ký, bà Giáp cứ móm mém vừa kể chuyện vừa cười. Hôm nay gia đình bà đón cái Tết sớm hơn và chắc chắn là cái Tết vui nhất từ trước đến giờ. Vì có lẽ đã phải chờ lâu lắm rồi, con cháu mới tề tựu trong ngày đặc biệt như thế.
Theo TEAM XÃ HỘI (Trí Thức Trẻ)








- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (22 phút trước)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (26 phút trước)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (29 phút trước)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (30 phút trước)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (46 phút trước)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (46 phút trước)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (51 phút trước)




