-
Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn -
Chân dung nguyên Giám đốc Công an Thanh Hóa vừa được đặt tên đường tại phường Hạc Thành: Anh hùng lực lượng vũ trang, ra đi tài sản để lại cho con là bộ sa-lông cũ bị mối xông -
Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước -
Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân -
Kẻ lạ bịt mặt tưới xăng đốt hàng loạt ô tô trong đêm -
Phó Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh trường học quá lớn sau sắp xếp -
Tạm dừng phạt xe chạy dưới 60 km/h trên 3 đoạn dốc cao tốc -
Hà Nội khởi công, khánh thành 18 dự án: Từ Safari Ba Vì đến trường đua ngựa Sóc Sơn -
Vì sao doanh nghiệp của “Bầu Đệ” bị "đá" khỏi cuộc đấu giá dự án 255 tỷ đồng? -
Nỗi mệt mỏi thầm lặng của người dâu sống chung với mẹ chồng "hiền như cục đất"
Xã hội
24/10/2017 03:51Bác sĩ Hoàng Công Truyện: "Tôi không lấy làm hả hê khi có cái kết đó"
Ngày 23/10, bác sĩ Hoàng Công Truyện, Phó khoa cấp cứu hồi sức – Trung tâm Y tế huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), cho biết đã nhận được lời xin lỗi từ Sở Y tế tỉnh vào sáng cùng ngày.
Bác sĩ Truyện cũng bày tỏ mong muốn dừng sự việc tại đây để chuyên tâm vào công việc, không bị người khác quấy rầy làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư.
"Giám đốc Sở Y tế và Trung tâm Y tế huyện đã xin lỗi tôi rồi. Tôi có nghe thông tin Sở Thông tin truyền thông cũng hủy quyết định xử phạt 5 triệu đồng.
Nói thật lòng, tôi không lấy làm hả hê khi có cái kết đó.
Tôi khẳng định lại là tôi chỉ mong muốn sự việc của mình yên ắng qua đi để tôi chú tâm vào làm việc", bác sĩ Truyện chia sẻ.
Theo bác sĩ Truyện, nội dung mà ông đăng tải lên trang cá nhân ngày 14/7 có sử dụng từ "mụ" để chỉ Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Tuy nhiên, bác sĩ này giải thích không hề có ý xúc phạm mà chỉ là sử dụng từ địa phương. Theo đó, từ "mụ" ở Huế có cách hiểu là một phụ nữ lớn tuổi nhưng ở các vùng miền khác có quan niệm khác.
Bác sĩ Truyện cũng tự nhận rằng bản thân có lỗi khi sử dụng văn phong chưa chuẩn mực.
Ngoài ra, vị bác sĩ 53 tuổi cũng cho rằng "rất khó nói" khi có những người nhận xét mình là hèn nhát.
"Người ta đánh giá này nọ là quyền của mỗi người. Tôi cảm ơn mọi người đã quan tâm, các nhà chức trách xem xét nhưng mong mọi người đừng làm phiền để tôi tiếp tục công việc cứu người", bác sĩ Truyện bày tỏ.
Theo ông Truyện, nội dung đăng tải trên facebook là mong ngành y tế đi lên. Sau sự việc, ông vẫn luôn mong ngành nghề mà mình đang làm việc có bước tiến mới.
"Tôi mong muốn ngành y tế trong thời gian tới có những giải pháp đột phá, bước sang trang mới để ngày càng phục vụ sức khỏe người dân tốt hơn", bác sĩ Truyện tâm sự.
Trước đó vào ngày 14/7, bác sĩ Truyện đăng tải trên trang facebook cá nhân nội dung có nhắc đến Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến với lời lẽ không hay.
Sau đó, Bộ Y tế có công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế tìm hiểu xử lý. Sở Y tế có công văn đề nghị Sở Thông tin truyền thông tỉnh vào cuộc để có biện pháp xử lý.
Từ đây, ông Truyện bị Sở Thông tin truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt số tiền 5 triệu đồng vì vi phạm Điều 66 Nghị định 174, xử phạt hành chính trên lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.
Sở Y tế Thừa Thiên Huế cũng ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách vì những nội dung đăng tải trên facebook không phù hợp với công chức, viên chức ngành y.
Tuy nhiên, trong ngày 23/10, Sở Y tế đã chính thức xin lỗi ông Truyện và rút lại hình thức kỷ luật. Sở Thông tin truyền thông cũng thông báo rút lại quyết định xử phạt vi phạm hành chính đồng thời sẽ tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với ông Truyện.
Theo Đình Thức (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Nam thanh niên 17 tuổi đuối nước thương tâm khi đi tắm rạch cùng nhóm bạn (09:49)
- Vợ chồng ở Quảng Ninh chi 380 triệu biến khu trọ bỏ hoang thành căn nhà mơ ước (09:42)
- 7 loại rau củ quen thuộc dễ khiến bạn ăn thừa tinh bột mà không biết (09:39)
- David Beckham bắt tay Netflix làm chương trình mới sau cú bùng nổ doanh thu tỷ bảng (09:33)
- Ông Zelensky chỉ trích quyết định của Tổng thống Trump (09:09)
- Những nhóm nghề nào tại Việt Nam có rủi ro bị AI thay thế cao nhất? (09:04)
- Yêu cầu dựng rạp cưới hơn 100 triệu của bạn gái khiến tôi chết lặng, quyết định dừng lại dù đã chốt ngày (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 10/10: Trở lại mốc cao nhất trong 2 tuần (1 giờ trước)
- Triệt phá hai đường dây mua bán người sang Trung Quốc, hé lộ giá bán bèo bọt của các nạn nhân (1 giờ trước)
- Ford Escape hơn 20 năm tuổi được thanh lý từ 40 triệu đồng (1 giờ trước)