-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Xã hội
10/03/2021 15:33Bác sĩ rơi nước mắt khi chứng kiến bé trai bị bỏ rơi vào ngày 29 Tết được đón về 'nhà mới'
Gần một tháng kể từ khi Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận bé sơ sinh Nguyễn Minh P.A., (do người dân nhặt tại ngõ 92 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), chiều 9/3, đã có gia đình đến bệnh viện làm thủ tục xin nhận nuôi cháu bé.
Chia sẻ với chúng tôi, bác sĩ Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, đêm 29 Tết, cấp cứu 115 có chuyển tới một em bé theo đánh giá tuổi thai của bệnh viện là 35 tuần tuổi, có cân nặng là 1,9 kg.
"Lúc đó, em bé có tình trạng suy hô hấp, nhiễm trùng sơ sinh. Chúng tôi lập tức phải hỗ trợ cháu thở thằng bình oxi và dùng kháng sinh, tiếp đó điều trị bằng chiếu đèn. Rất may, sau 10 ngày cháu đã vượt qua và khỏe lại", bác sĩ Nga kể lại.
Sau khi bé khoẻ lại, bác sĩ Nga cùng đồng nghiệp thường xuyên thay nhau chăm sóc, đến nay, bé P.A. đã tăng lên 1,2kg. Trong giây phút sắp chia tay cháu để bàn giao cho gia đình nhận nuôi, bác sĩ Nga không giấu được xúc động.



Vừa là một bác sĩ, lại là một người mẹ, hơn ai hết, bác sĩ Nga hiểu rằng, các cháu cần một mái ấm, tình thương của người thân để phát triển cả về thể chất và tinh thần.
"Trong gần một tháng chăm sóc và nuôi dưỡng, tôi luôn dành tình cảm và coi cháu như con của mình. Khi biết tin P.A. được sang một ngôi nhà mới, chúng tôi rất mừng nhưng cũng khá buồn khi phải chia tay cháu. Hy vọng, cháu luôn mạnh khoẻ và nhận được tình yêu thương của gia đình", bác sĩ Nga nói.
Bác sĩ Nga cũng không quên dặn dò gia đình nhận nuôi bé P.A. cách chăm sóc để cháu phát triển một cách tốt nhất.




"Thay mặt cho cả khoa, chúng tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, các y bác sĩ đã cùng nhau quyên góp cho cháu từng lon sữa, từng chiếc quần, chiếc áo, chiếc bỉm...để cháu mạnh khoẻ trong thời gian vừa rồi", bác sĩ Nga nói thêm.
Là người nhận nuôi bé, chị H. (tên đã thay đổi, ở Hà Nội) không khỏi xúc động khi lần đầu tiên được bế bé P.A trong tay.
"Tôi cảm thấy rất xúc động bởi trước khi làm xong thủ tục để nhận cháu về tôi phải ở lại đây một tuần để chờ đợi kết quả. Trong thời gian này, tôi mất ăn mất ngủ vì vui mừng và hồi hộp. Hôm nay, chính thức nhận nuôi cháu, chúng tôi đã thành bố, thành mẹ rồi", chị H. nói.
Kể về hoàn cảnh của mình, chị H. cho biết, chị lập gia đình từ năm 2012 nhưng đến nay hai vợ chồng vẫn chưa có con. Nhiều lần gia đình có ý định nhận con nuôi nhưng nay mới có cơ hội.
"Thực sự phải rất có duyên và may mắn, khi chúng tôi biết thông tin có cháu bé bị bỏ rơi qua mạng, tôi đã lên phường để xin nhận làm con nuôi. Lúc đó, chính quyền thông báo chưa có ai nhận nuôi và nhiệt tình giúp đỡ vợ chồng tôi hoàn thiện hồ sơ nhận cháu.
Tôi xin được cảm ơn các y bác sĩ, chính quyền đã chăm sóc em bé. Tôi xin hứa sau khi nhận em về, tôi sẽ chăm sóc em bé như con đẻ của mình", chị H. nói thêm.
Trước đó, khoảng 0h5' sáng 10/2 (29 Tết), Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang tiếp nhận 1 bé sơ sinh, giới tính nam, 38 giờ tuổi, sinh non khoảng 35-36 tuần tuổi. Bé nhập viện trong tình trạng da tím tái, suy hô hấp, thân nhiệt 35 độ, cân nặng 1,9kg.
Qua khai thác thông tin, cháu bé tên Nguyễn Minh P.A., được người dân nhặt tại ngõ 92 Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Cháu được quấn 1 chiếc áo khoác mỏng, đội mũ và 1 lá thư tay có nội dung: Mẹ cháu không có khả năng nuôi nên nhờ các bác nuôi dưỡng cháu.
Qua thăm khám các bác sĩ nhận định cháu bị suy hô hấp/hạ thân nhiệt/nhiễm khuẩn sơ sinh/đẻ non. Đến thời điểm hiện tại cháu bé đã qua cơn nguy kịch, được hỗ trợ thở oxy, bú được 20ml mỗi lần và được các bác sĩ điều trị tích cực tại khoa.
Theo Đinh Huy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Nỗi day dứt sau một lần lầm lỗi: Khi sự quan tâm bị từ chối bằng im lặng (30 phút trước)
- Hoạt động tài chính nổi lên như “mỏ vàng” ngầm của Thế Giới Di Động (42 phút trước)
- Đây có thể là mẫu SUV điện giá rẻ nhất thị trường: Chỉ 184 triệu đồng, chạy 310 km mỗi lần sạc (51 phút trước)
- Lỗ hổng an ninh khiến tay súng tiếp cận dạ tiệc ông Trump tham dự (1 giờ trước)
- Loại rau được ca ngợi “tốt nhất thế giới”, bán đầy ở chợ Việt (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ cơ sở giết mổ "khống" hơn 20.000 con heo cho C.P. Việt Nam (1 giờ trước)
- Vì sao dầu diesel trở thành “điểm yếu” của thị trường năng lượng? (1 giờ trước)
- Hương Tràm ở tuổi 30: Bình thản với sự nghiệp, lạc quan chờ tình yêu (1 giờ trước)
- Đạo diễn được trả thêm hàng chục USD nhờ loại bỏ bê bối tình dục của Michael Jackson (1 giờ trước)
- Clip: Xe máy bất ngờ băng qua đường chính, ô tô cố tránh vẫn húc văng người đàn ông xuống mương (1 giờ trước)