-
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách
Xã hội
25/08/2023 15:34Bác sỹ bị tố gợi ý 'cho vui vẻ' mới cấp thuốc chữa ung thư
Trong đơn gửi Sở Y tế, chị T.T.K.T. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM), kể rằng bác sĩ N.Q.C. cho biết bệnh ung thư tuyến giáp của mẹ cô (55 tuổi) đã nặng, cần uống thuốc "nhắm trúng đích" Lenvaxen để kéo dài thời gian sống. Đây là thuốc nội bộ và phải được kê đơn của bác sĩ, giá 14 triệu đồng.
Theo T., tại nhà thuốc ở quận Tân Bình, nam bác sĩ không lấy tiền và lao vào ôm, cô đẩy ra rồi đi về. Hôm sau, bác sĩ nhắn tin bảo quay lại lấy thuốc, yêu cầu "làm cho anh vui rồi anh đưa thuốc", sau đó xâm hại tình dục. Người mẹ uống thuốc song tình trạng ngày càng nặng, vào Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Bác sĩ này đến viện thăm, năn nỉ cô xóa bài đăng trên mạng xã hội.
Chị T. khẳng định khi tố cáo hành vi của bác sỹ C. không vì mục đích đòi hỏi bất cứ điều gì cho cá nhân. Chị T. muốn tố giác để các trường hợp khác cảnh giác không rơi vào hoàn cảnh như chị.
Thanh tra Sở đã làm việc với nam bác sĩ, yêu cầu giải trình các nội dung phản ánh trong đơn. Theo Sở, bác sĩ này không thừa nhận hành vi xâm hại tình dục, chỉ thừa nhận có tư vấn và cho tặng thuốc tại nhà của bác sĩ.
Giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng cho rằng nội dung người nhà bệnh nhân phản ánh liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, tạo làn sóng bức xúc và phẫn nộ trong toàn ngành. Bệnh viện cần khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm nếu bác sĩ có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Liên quan tới việc này, trả lời VTC News, BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cho biết ban giám đốc bệnh viện đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bác sỹ N.Q.C.
"Bác sỹ này tạm thời sẽ được chuyển về phòng tổ chức, làm tường trình rõ sự việc. Việc này đã xin ý kiến và được sự thống nhất từ Ban giám đốc Sở Y tế TP.HCM", BS Dũng thông tin.
Theo Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nếu sự việc đúng là sự thật, cho dù bệnh nhân ở ngoài hay trong bệnh viện thì bác sỹ N.Q.C phải chịu trách nhiệm, không chỉ là xử lý hành chính mà còn xử lý nghiêm hơn theo quy định.
"Lợi dụng nỗi đau của thân nhân và người bệnh để làm việc này là hành vi đáng lên án. Nếu có sự việc thì phải xử lý để cảnh báo, cảnh tỉnh chính bác sỹ này và để các bác sỹ khác trong bệnh viện lưu ý", vị lãnh đạo bệnh viện nói.
Biên Thùy (SHTT)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (10:44)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (10:43)
- 5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành (10:37)
- Á hậu Thụy Vân chính thức lên tiếng trước tin đồn rời VTV (10:34)
- Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân (10:29)
- Honda Vario 125 ra mắt bản ghi đông trần độc đáo, nâng cấp chuẩn khí thải mới (10:13)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Nhiều tàu dầu đổi hải trình sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Arab Saudi (10:05)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)
- Nhà đất TP.HCM giảm cả tỷ đồng vẫn mỏi mắt chờ người mua (50 phút trước)