Xã hội
22/02/2019 15:04Bản sao Kim Jong-un và Trump đến Hà Nội

Howard X, người được xem là bản sao của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cùng Dennis Allan, "bản sao" của Tổng thống Mỹ Donald Trump, chiều nay cùng nhau xuất hiện tại một khách sạn ở trung tâm thủ đô Hà Nội và nhà hát lớn.
Chia sẻ với chúng tôi chiều nay, Howard cho biết anh đã bay từ Hong Kong đến Hà Nội vào tối qua và sẽ ở lại Việt Nam cho đến khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc. Anh đã mất ba giờ để hóa trang giống ông Kim Jong-un trong khi Allan chỉ mất 20 phút để hóa thân thành Trump.
Đi cùng hai "bản sao" là 5 vệ sĩ mặc áo đen. Một trong các vệ sĩ cho biết công ty anh được thuê để bảo vệ người này tại các nơi họ đến ở Hà Nội. Họ đã được đặt lịch từ ba ngày trước.
Bản sao Trump và Kim Jong-un tại một khách sạn ở Hà Nội. Video: Anh Ngọc. |
Howard, 30 tuổi, người Australia gốc Hong Kong, là một nhà sản xuất âm nhạc nhưng bắt đầu nghề đóng giả Kim Jong-un từ năm 2012. Anh gọi nhân vật của mình là "Kim Jong-um" và tự quảng cáo là người đầu tiên chuyên đóng giả ông Kim.
Howard luôn gây chú ý mỗi khi xuất hiện khắp thế giới, từ quay quảng cáo bánh kẹp thịt ở Israel, biểu tình chính trị ở Hong Kong, Olympic mùa đông Pyeongchang ở Hàn Quốc hay World Cup 2018.
Tháng 6 năm ngoái, Howard cũng có mặt tại Singapore khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên diễn ra. Anh cho hay mình đã bị nhân viên hải quan nước này lục soát hành lý và thẩm vấn về quan điểm chính trị trong vòng hai giờ trước khi thả ra.

Tại Singapore, Howard cùng Dennis Alan tham gia một kiện mang tên "Hội nghị Trump - Kim đích thực". Những người muốn chụp hình lưu niệm với họ phải tải ứng dụng mà bộ đôi đang quảng cáo và trả 11 USD.
Sau khi tìm được bản sao của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Howard cho hay anh đang tìm kiếm người đóng thế Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Còn Dennis Alan, 68 tuổi, là một giáo viên âm nhạc ở Chicago, Mỹ bắt đầu "đóng giả" Trump sau khi nhiều người nhận xét ông có ngoại hình giống với Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. "Mọi người bắt đầu bảo tôi trông rất giống ông ấy vì thế tôi quyết định nhại lại ông ấy bằng các video ngắn đăng lên YouTube cho vui", Alan kể trong cuộc phỏng vấn năm 2017.
Nhiếp ảnh gia Alison Jackson, người chuyên chụp ảnh các bản sao, đã xem video của Alan và mời ông tham dự một sự kiện ở New York và khiến người đàn ông này lập tức trở nên nổi tiếng.
Theo Anh Ngọc (VnExpress.net)
Tin cùng chuyên mục








-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
-
Nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh ở Nội Bài, Cát Bi (19/07)
-
Mưa to, gió lớn ở Hà Nội và nhiều địa phương phía Bắc có phải do ảnh hưởng bão số 3? (19/07)
-
Clip hiện trường vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long khiến hàng chục người chết và mất tích (19/07)
Bài đọc nhiều




