-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
Xã hội
20/04/2025 08:10Bạn thân của liệt sỹ Nguyễn Đăng Khải: 'Phong bì mừng cưới thành phúng viếng tiễn biệt'
Trước sự ra đi của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, gia đình, bạn bè, hàng xóm, đồng đội vẫn chưa hết bàng hoàng.

Lần gặp cuối cùng
Anh Trần Duy Chung (trú thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ) là người gắn bó với liệt sỹ Khải từ thuở bé.
Anh Chung kể, ngày còn đi học, liệt sỹ Khải là lớp phó học tập, học giỏi đều các môn.
“Trong nhóm bạn thân gần 10 người, Khải có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi nhất. Đợt thi đại học, Khải đỗ cả Đại học Y Hà Nội và Học viện Cảnh sát. Gia cảnh khó khăn, nên Khải quyết định chọn ngành công an để vừa thoả ước mơ từ nhỏ vừa để giảm bớt gánh nặng chi phí học hành.
Ngày còn học ở Học viện Cảnh sát, có tiền trợ cấp sinh hoạt phí hàng tháng, Khải chi tiêu tiết kiệm, để bố mẹ không phải gửi thêm. Ra trường, nhận công tác, lương không nhiều, Khải vẫn chắt bóp gửi tiền nuôi em gái ăn học. Dù khó khăn, vất vả nhưng chưa bao giờ Khải than phiền. Tôi cứ nghĩ đến là lại thương”, anh Chung nghẹn ngào nói.

Trong ký ức của những người bạn thân, liệt sỹ Khải là người sống giản dị, quần áo cũng không mua nhiều. Mỗi lần về quê, Khải lại rủ nhóm bạn thân ở gần nhà đi uống nước, trò chuyện, câu cá...
Anh Chung kể: “Thứ 7 tuần trước, Khải về quê, có rủ tôi đi câu. Thế là 2 đứa đi đào giun, mang cần ra bờ sông câu cá. Hôm đó vui vẻ lắm, chúng tôi còn chụp ảnh khoe lên nhóm chat với mấy bạn thân. Khải còn hẹn: ‘Lần sau tôi về lại đi câu tiếp nhé’ và còn rất nhiều cái hẹn khác. Ai ngờ…”.
Phong bì mừng cưới thành phúng viếng tiễn biệt
Anh Chung chia sẻ, chơi thân với nhau từ bé nên hầu như ngày nào anh và liệt sỹ Khải cũng nhắn tin nói chuyện.
“Tối hôm đấy (17/4), lúc 21h, tôi còn nhắn cho Khải nhưng mãi không thấy hồi âm, tôi chỉ nghĩ là bạn đang bận. Đến 3h ngày 18/4, nhận được tin Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ, chân tay tôi run rẩy. Tôi chỉ mong người ta nhầm. Tôi phi xe ra nhà Khải…
Thấy tôi, bố Khải ôm chầm lấy khóc và nói: "Từ nay mất bạn rồi". Đau đớn không gì tả nổi”, anh Chung không giấu được xúc động.
Anh Hoàng Văn Nhật, cùng trong nhóm bạn thân với anh Chung và liệt sỹ Khải, chia sẻ: “Trong nhóm chỉ còn vài người chưa lập gia đình nên khi Khải tâm sự cuối năm sẽ làm đám cưới ai cũng mừng. Chúng tôi còn nói với nhau, sau này khi lập gia đình hết, con cái lớn, mấy gia đình sẽ cùng nhau đi chơi.
Ai ngờ, phong bì cưới chưa kịp trao, bây giờ đã thành phúng viếng tiễn biệt”.
Từ lúc nhận tin dữ, mẹ liệt sỹ Khải khóc ngất, liên tục phải có người chăm sóc. Người bố dù rất suy sụp nhưng vẫn cố gắng gượng để lo hậu sự cho con trọn vẹn.

“Giờ đông người còn đỡ, vài hôm nữa không biết bố mẹ Khải sẽ ra sao.
Dù Khải không còn, chúng tôi vẫn sẽ qua lại nhà như ngày trước để giúp đỡ, động viên gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định lại cuộc sống, để anh linh Khải được yên tâm phần nào", anh Nhật bày tỏ.
Như VietNamNet đã đưa tin, tối 17/4, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải cùng đồng đội truy bắt tội phạm ma túy tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Trong lúc làm nhiệm vụ, anh trúng đạn, anh dũng hy sinh ở tuổi 29.
Ghi nhận sự cống hiến và hy sinh dũng cảm này, Chủ tịch nước Lương Cường đã quyết định truy tặng Huân chương chiến công hạng Nhất cho liệt sỹ, Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng quyết định cấp bằng “Tổ quốc ghi công” cho người chiến sĩ trẻ.
Theo Trọng Tùng (VietNamNet)








- Phút lơ đễnh của chủ xe Mercedez trong hầm khu chung cư cao cấp (10:14)
- Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay (10:05)
- Báo Mỹ hé lộ đề xuất của ông Putin khi gặp đặc phái viên Mỹ (29 phút trước)
- Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão? (34 phút trước)
- Sao nữ Vbiz 4 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại chuẩn bị có con thứ 2? (34 phút trước)
- Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM (41 phút trước)
- Tôi giơ tay định tát con riêng của chồng, nó liền chìa má ra bảo tôi cứ đánh: Bà phải làm thế mới đúng bản chất của dì ghẻ! (44 phút trước)
- Không trụ nổi giá thuê 50 triệu/tháng, chủ quán ‘tháo chạy’ khỏi phố ẩm thực Linh Đàm (51 phút trước)
- Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành (1 giờ trước)
- "Nữ hoàng thị phi Vbiz" bị biến dạng mũi, chưa đủ 18 tuổi đã "dao kéo" (1 giờ trước)




