Người dân Quảng Ngãi bàng hoàng phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh trong túi xách bị bỏ trước cổng chùa Phổ Quang. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Ngày 20/6, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ, xác nhận lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp điều tra vụ việc bé gái sơ sinh tử vong được phát hiện trên địa bàn.

20-1781938337-dau-xot-phat-hien-thi-the-be-gai-so-sinh-trong-chiec-tui-xach-bo-truoc-cong-chua
Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, người dân tại tổ 11, phường Nghĩa Lộ phát hiện một chiếc túi xách đặt trước cổng chùa Phổ Quang. Khi kiểm tra bên trong, mọi người bàng hoàng phát hiện một bé gái sơ sinh đã tử vong. Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé vẫn chưa được xác định.

Khu vực phát hiện cháu bé nằm trước cổng dãy nhà phía Tây của chùa Phổ Quang, trong hẻm đường Nguyễn Trãi. Ngay sau đó, người dân đã trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Nghĩa Lộ nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành khám nghiệm và triển khai các bước điều tra theo quy định nhằm làm rõ vụ việc.

Theo thông tin được biết, chùa Phổ Quang do một sư cô làm trụ trì và nhiều năm qua là nơi tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi cũng như những trẻ em bị bỏ rơi.

Người dân địa phương cho hay, từ tối 19/6 đến rạng sáng 20/6, khu vực phường Nghĩa Lộ xuất hiện mưa.

PN (SHTT)