-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Xã hội
16/12/2016 10:57Bất lực nhìn cả gia đình chết cháy trong quán cà phê Sài Gòn
“Chúng tôi biết gia đình anh Thăng bị mắc kẹt bên dưới nhưng không cách nào tiếp cận được. Ngọn lửa quá lớn, tôi bất lực nhìn gia đình anh ấy chết thảm”, ông Hưng uất nghẹn.
Rạng sáng 16/12, người dân trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ (quận 3, TP.HCM) bị đánh thức bởi mùi khét lẹt và những tiếng nổ vang lên từ vụ cháy quán cà phê. Mở cửa ra, nhiều người bàng hoàng khi chứng kiến ngọn lửa đã bao trùm cả căn nhà, nhiều tiếng kêu cứu thất thanh vang lên rồi dần tắt lịm.
Ông Nguyễn Phùng Hưng (48 tuổi) vẫn còn mệt mỏi sau một đêm mất ngủ cho hay vụ cháy xuất phát từ tầng trệt của căn nhà. Thời điểm xảy ra cháy, tôi nghe mùi khét lẹt, rồi đóm sáng phát lên ngay góc tầng trệt, chỉ trong vòng 3 phút, cả căn nhà bị lửa bao trùm.
![]() |
Căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy. Ảnh: Lê Trai. |
“Cả khu phố huy động hàng chục bình chữa cháy chạy tới nhưng do áp lực của ngọn lửa quá lớn, đứng cách xa 4 m mà vẫn nóng hừng hực. Người dân cầm bình chữa cháy nhào vô xịt được vài giây rồi phải chạy ngay ra ngoài vì nóng không chịu nổi”, nhân chứng kể thêm.
Theo ông Hưng, lúc này phía trên tầng một có 4 sinh viên thuê nhà đứng kêu cứu. Người dân vội chạy về nhà lấy tấm nệm trải giữa đường, các nạn nhân leo qua ban công nhảy xuống đất mới may mắn thoát chết.
Tuy nhiên, dưới tầng trệt, cả gia anh Trần Anh Thăng (47 tuổi, quê Bắc Giang) cùng vợ, 3 con gái và người cháu đã không kịp thoát ra ngoài. Cả gia đình nạn nhân sau đó được lực lượng PCCC đến dập lửa, đưa ra nhưng đã tử vong.
“Chúng tôi biết gia đình anh ấy bị mắc kẹt bên dưới nhưng không có cách nào tiếp cận được. Những tiếng kêu cứu vang lên rồi tắt lịm đi. Ngọn lửa quá lớn, chúng tôi bất lực nhìn gia đình anh ấy chết thảm”, ông Nguyễn Phùng Hưng nghẹn ngào.
Theo hàng xóm, anh Thăng thuê căn nhà bán quán cà phê đã được hơn một năm. Cả gia đình sống hòa thuận. Anh chị có 3 con gái rất dễ thương, người ngoài nhìn vào phải ghen tỵ với hạnh phúc của gia đình nạn nhân.
Chị Phùng Hiền (40 tuổi) liên tục rơi nước mắt vì tiếc thương cho gia đình hàng xóm. Chị cho biết từ lúc gia đình anh Thăng chuyển đến, mấy đứa trẻ hay qua nhà quấn quýt với đám con chị.
![]() |
Công an đang khám nghiệm hện trường vụ cháy. Ảnh: Lê Trai. |
“Tối qua tôi đưa mấy bé ra nhà thờ chơi rồi cùng chụp ảnh giáng sinh. Tụi nó ngoan, dễ thương nên ai cũng quý. Hôm nay sinh nhật con gái, tôi có hẹn tối nay sang nhà chơi, bọn trẻ vui lắm. Chúng còn chưa kịp ăn bánh kem, sao lại ra đi cay nghiệt như thế”, bà Hiền nức nở.
Người phụ nữ tứ tuần cho biết thêm sáng nay, nhiều cô giáo nghe thông tin vụ cháy đã điện thoại tới hỏi thăm. Biết các bé đã mất, ai cũng khóc nghẹn không tin vào sự thật đau lòng này.
Theo hàng xóm, đến sáng cùng ngày, người thân của gia đình các nạn nhân đã có mặt tiến hành các thủ tục liên quan để nhận thi thể đưa về lo hậu sự.
Rạng sáng 16/12, người dân sống trong hẻm 453 Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3) nghe mùi khét lẹt, lửa bốc lên từ tầng trệt căn nhà bán cà phê ở địa chỉ 453/3 nên hô hoán.
![]() |
Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lê Trai. |
Nhiều người đập cửa để người trong nhà biết rồi cầm bình chữa cháy chạy tới dập lửa nhưng bất thành. Khi hỏa hoạn xảy ra, trong nhà có 10 người. Bốn người ở lầu một đã tự thoát ra ngoài, trong đó có 2 người bị thương. 6 người bị bị kẹt ở tầng trệt tử vong trước khi cảnh sát PCCC đến hiện trường.
Tại họp báo sáng nay, đại diện Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết lúc 0h10, đơn vị nhận tin báo cháy nhà dân tại đường Lê Văn Sỹ (phường 12, quận 3). 6 xe chữa cháy cùng hơn 40 cán bộ chiến sỹ được huy động đến chữa cháy. Đến 0h28, hỏa hoạn được dập tắt. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được tầng 1 quán cà phê và ngăn cháy lan sang nhà dân xung quanh.
Quá trình chữa cháy ban đầu, lực lượng cơ sở phát hiện 5 thi thể nạn nhân. Sau đó, cảnh sát PCCC tìm thấy thêm một nạn nhân tử vong tại hiện trường.
Cơ quan chức năng xác định vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn hơn 50 m2 diện tích tầng trệt căn nhà cùng 6 xe máy, 2 xe đạp và nhiều vật dụng khác. Căn nhà xảy cháy gồm 1 tầng trệt được dùng làm nơi bán cà phê, 1 gác lửng và 1 lầu có tổng diện tích khoảng 106 m2.
Theo Lê Trai (Zing.vn)








- Nhân viên quán cà phê bị hành hung vì nhắc nhở hút thuốc: Sự thật từ người trong cuộc (15:25)
- Victoria Beckham khóc vì áp lực và nợ hàng triệu USD (15:21)
- Sát hại 3 người trong gia đình nhà vợ, khi bị thẩm vấn, người đàn ông đưa ra tuyên bố gây sững sờ (15:13)
- Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền (15:05)
- FED giảm lãi suất 0,25% tác động thế nào để tỉ giá tại Việt Nam? (15:05)
- 5 mẫu SUV chuẩn bị ra mắt: Cái tên nào được người Việt mong chờ nhất? (15:02)
- Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít (48 phút trước)
- Fermin Lopez từ chối MU, Chelsea: Tình yêu Barca thắng tiền bạc (49 phút trước)
- Nhóm vận chuyển 113kg vàng xuyên biên giới bằng xe ba gác hầu tòa (50 phút trước)
- Phi Thanh Vân thông báo lấy chồng lần 3 (55 phút trước)




