Xã hội

Bất lực nhìn em chết ngạt dưới hầm vàng

Nhìn thấy toàn thân Vui nhơ nhớp bùn đất và đã tử vong, người anh trai chết lặng. Còn thi thể 3 nạn nhân quê Nghệ An đang được bảo quản tại nhà xác chờ người thân đến đưa về quê.

Nhìn thấy toàn thân Vui nhơ nhớp bùn đất và đã tử vong, người anh trai chết lặng. Còn thi thể 3 nạn nhân quê Nghệ An đang được bảo quản tại nhà xác chờ người thân đến đưa về quê.

Chạy đến hiện trường, anh Vui nhìn xuống hầm sâu gọi tên em nhưng không có ai trả lời. Hai giờ sau, lực lượng chức năng mới đưa được thi thể 4 người xấu số lên mặt đất.

Gọi tên em trong bất lực

Chiều 13/4, UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) trích 40 triệu đồng hỗ trợ các gia đình nạn nhân và thuê xe đưa thi thể 3 người tử nạn trong vụ ngạt khí hầm vàng về quê Nghệ An.

Còn tại Thạnh Mỹ, sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, gia đình đã đưa nạn nhân Nguyễn Kim Vui (28 tuổi) về nhà. Bà con lối xóm đến đây để chia buồn với gia đình và thắp nén hương tiễn đưa người xấu số.

Vui là con út trong một gia đình nghèo khó. Chưa được 30 tuổi nhưng Vui đã có vợ và 3 con thơ. Anh Nguyễn Kim Ước (29 tuổi, anh trai nạn nhân) cho biết vì gia đình nghèo khó nên cả 3 anh em bỏ học khi chưa tốt nghiệp cấp hai. Trước đây, Vui đi làm thợ hồ ở Đà Nẵng với thu nhập chưa được 3 triệu/tháng.

Từ sau Tết, có nhóm người vào Thạnh Mỹ khai thác khoáng sản. Muốn gần vợ con, Vui xin gia nhập lên rừng và ở lại lán trại khai thác khoáng sản.

"Khoảng 20h đêm qua, tôi bất ngờ nhận điện thoại của người trong thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ) báo có vụ ngạt khí hầm vàng. Linh tính mách bảo, tôi chạy lên núi thì thấy nhiều người vây kín miệng hầm. Tôi cố gào tên em nhưng trong tuyệt vọng", anh Ước kể.

Mẹ nạn nhân Vui đau buồn trước cái chết của con. Ảnh: Đ.N


Hai giờ sau, cơ quan chức năng phải đưa thang xuống hầm mới đưa được thi thể 4 người tử vong lên mặt đất. Nhìn thấy toàn thân em nhơ nhớp bùn đất và đã tử vong, người anh trai như chết lặng.

Ông A Lăng Mai - Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, cho biết cả 4 người tử vong đều có hoàn cảnh khó khăn. "Để chia sẻ, trước mắt huyện trích 40 triệu đồng hỗ trợ thân nhân các nạn nhân", ông Mai cho biết.

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, nạn nhân Cút Văn Dung (quê Nghệ An), cho biết từ sau Tết, anh cùng 3 người vào làm thuê cho ông chủ tên Ba Thương (chưa xác định được quê quán).

Công việc hàng ngày của 7 công nhân là xuống hầm đào đất đá rồi kéo lên trên. Hôm xảy ra sự việc, Dung cùng 3 người được phân công xuống hầm. "Trước khi xuống hầm thì trời đổ mưa nhỏ. Xuống được hơn 15 m thì tôi thấy chóng mặt, tức thở và buồn nôn. Mặc dù tôi cố leo lên nhưng không được. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đã trong bệnh viện", nạn nhân kể.

Ông Ka Pu Tân - Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Mỹ, cho biết khoảng 20h30, lúc cán bộ thị trấn tiếp cận hiện trường thì anh Dung cùng 4 người đang nằm bất động trong hầm khai thác vàng trái phép. "Thấy còn một nạn nhân còn thở được, chúng tôi đưa đi cấp cứu", vị cán bộ này kể.

Tử vong vì ngạt khí do thuốc nổ công nghiệp

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xảy ra vụ ngạt khí nằm cách trung tâm huyện Nam Giang chưa đầy 2 km, nơi đây đang được dựng 2 lán trại khá lớn.

Trong trại có đặt một chiếc máy nổ, thùng chứa xăng dầu, dây điện cùng nhiều dụng cụ dùng để nấu ăn. Hệ thống điện được câu chằng chịt vào trong hầm. Căn hầm có chiều cao khoảng 1,5 m, rộng hơn 1 m, miệng hầm được gia cố bằng nhiều cây gỗ, bên trong tối om.

Trao đổi với Zing.vn, ông Ka Pu Tân - Chủ tịch UBND thị trấn Thạnh Mỹ, cho hay, hiện đơn vị chưa rõ 7 người lên núi đào vàng hay khai thác khoáng sản khác. Theo ông, hầm đã có từ năm 2014. Sau khi lực lượng chức năng truy quét thì những người khai thác khoáng sản tạm dừng. Từ tháng 2/2016, 7 người trên bí mật quay lại khai thác.

"Địa phương cũng mới biết là họ lên núi dựng lán trại, còn khai thác cái gì thì chúng tôi không rõ. Do địa phương đang bận nhiều việc liên quan đến công tác bầu cử nên chúng tôi chưa kịp đi kiểm tra thì xảy ra sự việc này", ông Tân nói và nhận định vụ tai nạn là do thuốc nổ công nghiệp gây nên.

Liên quan đến vụ việc này, ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết vụ ngạt khí khiến 4 phu vàng tử vong, 1 người bị thương.

Đường hầm nơi 4 phu vàng thiệt mạng. Ảnh: Đ.N


Người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Nam Giang và các cơ quan chức năng phải làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý địa bàn lỏng lẻo, không kịp thời phát hiện, xử lý việc đào hầm trái phép dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

"Giám đốc công an tỉnh sớm chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật, tăng cường công tác nắm bắt, xử lý kịp thời thông tin cơ sở", ông Thu chỉ đạo.

Trả lời báo chí, đại diện Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết bước đầu hai người thoát nạn thừa nhận họ khai thác vàng trái phép. Còn nguyên nhân vì sao dẫn đến vụ ngạt khí thì cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra.

Khoảng 17h ngày 12/4, 7 người đang khai thác vàng dưới đường hầm thuộc địa phận thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) thì bất ngờ bị ngạt khí.

Các nạn nhân tử vong là Cụt Văn Hiến, Cụt Văn Sơn và Cụt Văn Nam (là anh em ruột, quê xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) và người còn lại là Nguyễn Kim Vui (trú thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang).

Một người bị thương là Cúc Văn Dung (trú Kỳ Sơn, Nghệ An), 2 người may mắn thoát chết là Cúc Văn Hành và Và Văn Nhiên (cùng quê Nghệ An).

>> Chủ tịch Quảng Nam yêu cầu làm rõ vụ 4 người chết ngạt trong hầm vàng
>> 4 phu vàng chết vì ngạt khí: Huyện nói nạn nhân chỉ đào... đất đá (?!)
>> Trước khi ngạt khí, các phu vàng đã cho nổ mìn
>> Vụ bị ngạt khí, 4 phu vàng chết dưới hầm: Có 3 người là anh em ruột

Theo Đoàn Nguyên (Zing.vn)