-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Xã hội
02/07/2024 13:58Bát nhang hình quả ớt và những giọt nước mắt chua xót của mẹ nam thanh niên tử vong trong vụ tai nạn trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội
Chiều ngày 1/7, tại khu vực đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Tại hiện trường vụ tai nạn, 3 chiếc xe máy hư hỏng cùng nhiều hoa quả trên chiếc xe máy vương vãi khắp nơi.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, đội FAS Angel cũng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về trung tâm pháp y thành phố Hà Nội đồng thời đăng thông báo tìm kiếm thân nhân thanh niên tử nạn. Ngay sau dòng thông báo nói trên, đến khoảng 16h25, đại diện nhóm FAS Angel cho biết đội đã hỗ trợ đưa bố mẹ nạn nhân đến trung tâm pháp y thành phố để làm những thủ tục cần thiết.

Ngay sau đó, anh Phạm Quốc Việt - đội trưởng FAS Angel đã có dòng chia sẻ về câu chuyện liên quan đến vụ tai nạn nói trên khiến nhiều người vừa thương vừa trách. Thương cho cha mẹ nam thanh niên xấu số khi phải chịu nỗi đau mất con. Trách thanh niên mới tròn 18 chỉ vì chủ quan, chạy ẩu mà phải trả giá bằng cả tính mạng.
Nguyên văn dòng chia sẻ của anh Phạm Quốc Việt như sau:
"Thẫn thờ nhìn đôi dép của con đặt một quả ớt chuông đỏ, trên đó là những nén nhang thơm được lực lượng chức năng cùng người dân cắm vào. Một bát hương tạm thời cho còn trai của mình, chị Lan đã bật khóc vì quá thương con và thương mình.
Chị nhận được tin chồng báo từ một bài viết tìm kiếm thân nhân từ FAS Angel dành cho người bị nạn đã tử nạn tại phố Phạm Văn Đồng, khi đi đến hiện trường chị vẫn luôn cầu nguyện không phải là con mình. Chị lẩm nhẩm cầu khấn :
- Xin ơn trên gìn giữ, đó không phải là Quang (tên nạn nhân đã được thay đổi) con tôi, không phải là cháu, nhà con chỉ có 2 đứa con thôi, xin ơn trên gìn giữ, không phải là cháu, không phải là cháu.

Chị khấn cầu, nhưng hai dòng lệ vẫn tuôn rơi trên xe vì lời khẳng định của chồng và người thân là, chắc chắn là Quang, là con trai của hai người. Chồng chị thì bắt vội xe taxi chạy nhanh đến hiện trường, còn chị bỏ dở buổi khám bệnh ở Bạch Mai mà chạy đến.
- Ôi con tôi, con tôi đâu rồi… các anh ơi... con tôi đâu rồi – chị khóc và hỏi lực lượng chức năng ở hiện trường.
Anh cảnh sát giao thông xác nhận lại khuôn mặt và tên tuổi của người bị nạn với chị qua hình ảnh điện thoại. Anh nói:
- Chị hãy bình tĩnh nhé. Đây có chắc chắn là cháu Quang con trai chị không?
Chị Lan cứng người run run lên và òa khóc. Đúng là Quang rồi.
Chị trách ơn trên đã không lắng nghe lời nguyện cầu của chị. Chị trách ơn trên đã không gìn giữ con trai cho chị, chị gào khóc cho đến khi gặp chồng. Chị chạy lại với anh gào khóc lớn
- Anh ơi, thằng Quang, là thằng Quang anh ơi. Nó chết rồi anh ơi.
Rồi chị lại gục đầu vào vai chồng mà khóc.
Tôi đang đổ cát để phủ lên lớp máu của Quang chảy trên mặt đường lúc Quang được xe 03 Hope của đội chuyển đi và chứng kiến ngay từ đầu giây phút khi chị đến hiện trường.
Tôi thương anh chị lắm, thương cả em Quang vừa qua đời.
Tiếc rằng sau cú va chạm, Quang bị thương nặng và ra đi tại chỗ.
Sau khi hoàn tất các thủ tục tại hiện trường, tôi lại gần anh chị nói:
- Em sẽ chở anh chị vào chỗ cháu, xe của đội em đã đưa cháu về trung tâm pháp y thành phố rồi. Gia đình hãy lên xe em, em chở vào với cháu.
Chị leo lên xe tôi một cách dứt khoát nhưng chị không thể che dấu tôi sự sụp đỏ trong lòng chị. Chị liên tục hỏi tôi:
- Cháu vì sao mà bị nặng như vậy hả cậu, cậu nói cho chị biết đi , chị xin cậu, quan mới chỉ có 18 tuổi thôi cậu ơi, nó đang đi bán trà sữa thuê cho đứa bạn trên này, hôm qua chị vừa gặp nó và đám bạn của nó xong, sao giờ cháu lại bị chết tức tưởi như vậy hả cậu. Cậu nói cho chị biết đi.
Tôi nói:
- Chị bình tĩnh chút lại chị ạ, hãy giữ sức để sắp tới còn lo cho cháu nốt việc cuối cùng. Hãy nghe em, bình tĩnh lại chị ơi.
Chị hỏi dồn tôi:
- Cậu có điều gì giấu chị, cậu nói ngay đi.
Tôi trả lời :
- Em không giấu chị điều gì cả, em nói thật, theo người dân chứng kiến, cháu đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm và lao đi rất nhanh. Cháu còn lao vào 2 người khác đi đúng chiều nữa làm họ bị thương phải đi cấp cứu nữa chị ạ. Sau đó cháu tử nạn vì vết thương quá nặng.
Chị òa lên khóc sau lưng tôi.
Tôi chở chị phía sau mà lòng sao cũng nặng trĩu. Văng vẳng bên tai tôi là những câu nói từ chỗ hiện trường:
- Thằng này trẩu mà… Lạng lách thể hiện rồi gây họa cho người khác...
Tôi thì chuyện cũng đã như vậy rồi, mong sao em được siêu thoát.
Chỉ tiếc thay nỗi lòng của người cha, người mẹ phải chứng kiến bát nhang hình quả ớt mà thương con. Hiểu sao được nỗi lòng người cha người mẹ đây hỡi những người hay có các thói quen giống như Quang".
Dẫu chưa rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông ấy là gì, thế nhưng chắc hẳn người đau lòng và mất mát nhất lúc này là cha mẹ của nam thanh niên xấu số. Người mẹ ấy chẳng thể ngờ lần gặp con cùng đám bạn ngày hôm qua lại là lần gặp cuối cùng. Nhiều người đã để lại lời động viên, mong người mẹ sớm vượt qua nỗi đau quá lớn này.
Để không còn những nỗi đau ấy, mỗi chúng ta hãy tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông, đã uống rượu bia, không lái xe…từ đó, nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất những vụ việc đau lòng từ TNGT.
Như đã đưa tin, trước đó, khoảng khoảng 14h00 chiều 1/7 trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.
Theo đó, người dân cho biết, vào thời điểm trên, ba xe máy đang di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng Mai Dịch, khi đi đến đoạn qua số nhà 168 gần showroom Ford thì xảy ra va chạm với nhau, khiến 1 nam thanh niên tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương nhẹ. Sau va chạm, lực lượng chức năng đã có mặt đo đạc khám nghiệm hiện trường.
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Theo PV (Nguoiduatin.vn)
https://kenh14.vn/bat-nhang-hinh-qua-ot-va-nhung-giot-nuoc-mat-chua-xot-cua-me-nam-thanh-nien-tu-vong-trong-vu-tai-nan-tren-duong-pham-van-dong-ha-noi-20240701231942181.chn








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (13 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (24 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (27 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (32 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




