-
Đề xuất Quốc hội xem xét bỏ cơ quan điều tra của VKSND Tối cao -
Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Tâm sự xúc động của người cha sau 3 tuần đi tìm công lý cho con gái -
TP.HCM công bố 7 địa điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 -
Khoảnh khắc ngọt ngào: Thành Chung tìm kiếm rồi thả tim cho bà xã hotgirl trên khán đài sau chiến thắng của ĐT Việt Nam -
Rajamangala và những lần sân đấu Thái Lan trở thành “đất lành” của bóng đá Việt Nam -
Hà Nội giao hơn 10.000 m² đất tại Linh Đàm làm dự án nhà ở cho lực lượng công an -
Áp lực nghẹt thở của người vợ bị chồng kiểm soát tài chính, mua đắt 10 nghìn đồng cũng bị mắng -
Gần 11 giờ đêm, tôi vô tình biết công việc thật của chị chồng và hiểu vì sao chị giàu nhưng luôn kín tiếng -
Lối sống chuẩn mực vẫn mắc HIV, nữ nghiên cứu sinh 27 tuổi tiết lộ nguyên nhân khiến ai cũng "sốc" -
VETC tạm dừng thu phí Ví điện tử 6.600 đồng/ tháng
Xã hội
07/09/2016 15:59Bé 12 tuổi bỏ nhà đi sau trận đòn: Mẹ ân hận vì trót dạy con nghiêm
Liên quan đến việc cháu Nguyễn Đức Thiên Ân (còn gọi là Rin, 12 tuổi) bỏ nhà đi từ tối 29/8 sau khi bị mẹ đánh, trao đổi với PV, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Trưởng Công an TP. Nha Trang cho biết, Công an TP đang tích cực phối hợp cùng gia đình anh Nguyễn Đức Hùng (bố cháu Ân, trú phường Vĩnh Phước) để tìm kiếm cháu.
Trong những ngày này, mặc dù thời tiết nắng nôi nhưng anh Hùng và vợ là Lương Thị Hồng Nhung vẫn không ngừng đi khắp nơi tìm kiếm, phát tờ rơi có in hình con, số điện thoại liên lạc tới nhiều huyện, thị xã, chỗ đông người để mong được mọi người cùng hỗ trợ tìm con.
Chia sẻ thêm về sự việc đáng tiếc xảy ra trước đó, chị Lương Thị Hồng Nhung, mẹ cháu Ân cho biết, tối 29/8, khi Ân đi học võ về đến nhà, do bực tức chuyện con bán sách báo cũ và sách học tiếng Anh để lấy tiền chơi game nên chị đã đánh và dọa sẽ báo công an đến bắt cháu.
![]() |
| Cháu Ân cao 1,67m, nặng 67kg dù mới học lớp 7. Ảnh chụp cháu cách nay 2 tháng - Ảnh gia đình cung cấp. |
Sau khi lên tầng phơi quần áo, lúc xuống không thấy cháu đâu, chị Nhung cứ nghĩ cháu chỉ nhất thời giận dỗi bỏ đi một lúc, nhưng kể từ tối hôm đó đến nay đã hơn 1 tuần lễ cháu vẫn chưa về nhà.
Cũng theo thông tin người mẹ cung cấp, khi đi khỏi nhà, Ân có mang theo chiếc máy tính bảng gắn sim liên lạc của mẹ. Tuy nhiên, gia đình đã gọi vào số điện thoại mà Ân mang theo nhưng không thể liên lạc được.
Từ khi cháu đi, hai vợ chồng anh và người thân đã đến tất cả các tiệm game, nhà ga, bến xe, bãi biển, trung tâm thương mại,... để tìm cháu nhưng vẫn không thấy.
Trong quãng thời gian đó, một người bán xôi ở đường Tô Hiến Thành, Nha Trang cung cấp thông tin, vào khoảng 5 giờ sáng 30/8 có nhìn thấy cháu trai cầm theo máy tính bảng ngồi trước một tiệm mua bán điện thoại để chờ mở cửa bán lấy tiền.
Sau đó, có thấy cháu leo lên xe máy của một người lạ. Cũng có một người dân cho biết, chiều 31/8 đã nhìn thấy cháu Ân có đến mua bánh tráng trứng của một hàng quán trên đường.
Sự dằn vặt của người mẹ nghiêm khắc
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị Nhung hối hận: “Bực quá tôi đã đánh con rất đau để con chừa tật xấu. Đến tối, khi đi làm về, thấy cháu tôi lại mắng, đánh cháu một trận nữa, xong lại dọa sẽ đưa lên công an phường. Tôi đánh con đau như thế vì vốn tính nóng, nghiêm khắc chứ đâu ngờ vì vậy mà cháu bỏ nhà đi”.
“Tôi tin con vẫn ở tại TP Nha Trang, vẫn trốn dù biết ba mẹ đang đi tìm, cháu giận vì bị mẹ đánh đau”, chị Nhung nghẹn lời.
Anh Hùng cho biết thêm, cách đây chừng một tháng, bị mẹ đánh đòn đau, cu Rin vùng bỏ chạy và lang thang ngoài bờ biển Nha Trang suốt một đêm, đến khi ba mẹ tìm thấy mới về nhà.
Người mẹ tự dằn vặt: “Tôi thương con, muốn con trở thành người đàng hoàng nhưng nghiêm khắc quá khiến con hoảng sợ. Sự việc này cho tôi thấy rằng việc dạy con bằng đòn roi có thể mang đến tác dụng ngược, nhất là ở lứa tuổi đang lớn như cu Rin”.
Cũng theo gia đinh, Ân tuy mải chơi game nhưng cháu luôn có thành tích học tập tốt, 6 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Cháu được thầy cô, bạn bè yêu quý. Ân cũng rất biết giúp đỡ mẹ các công việc nhà.
Vợ chồng anh Hùng cũng rất mong nhận được sự giúp đỡ, tìm kiếm cháu của tất cả mọi người. Ai có thông tin liên quan, xin gọi về số đường dây nóng của Cảnh sát hình sự Khánh Hòa 0947.513.113 hoặc gọi trực tiếp các số: 0902.265.483 – anh Hùng (bố cháu) 0915.798.615 – chị Nhung (mẹ cháu) 0914.858.877 – anh Hiền (chú của cháu).
Theo Thái An (Phụ Nữ TPHCM)
- Đề xuất Quốc hội xem xét bỏ cơ quan điều tra của VKSND Tối cao (13:29)
- “Núi nợ” Mỹ chạm 40.000 tỷ USD, áp lực ngày càng đè nặng nền kinh tế (2 giờ trước)
- Sinh viên năm nhất giả mua rồi cướp giật lắc vàng 17 triệu đồng (2 giờ trước)
- Viên ngậm giải rượu Non Alco được quảng cáo thế nào mà Cục An toàn thực phẩm phải yêu cầu kiểm tra? (2 giờ trước)
- NSND Trung Anh cùng dàn "chị đẹp" Thanh Hương, Đan Lê tái xuất trong phim mới về bóng đá nữ trên VTV (2 giờ trước)
- Thống kê mới nhất về thiệt hại của quân đội Mỹ trong xung đột với Iran (2 giờ trước)
- Vụ nữ Việt kiều Mỹ bị xâm hại tại Phú Thọ: Tâm sự xúc động của người cha sau 3 tuần đi tìm công lý cho con gái (2 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến manh động: Bắt 6 đối tượng, thu giữ nhiều hung khí (2 giờ trước)
- Hyundai Tucson 2027 trình làng: Màn lột xác thiết kế đầy hầm hố, lấy cảm hứng từ Santa Fe và Palisade (2 giờ trước)
- Galaxy S26 FE rò rỉ toàn bộ thông số: Bước tiến khiêm tốn hay phép thử chiến lược của Samsung? (2 giờ trước)
