-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
17/10/2015 15:23Bé 13 tháng tuổi hôn mê vì bị ngã ở nhà trẻ
Bảo mẫu nói Phát bị chị ruột xô ngã bật ngửa trong khi các cháu khác bảo nạn nhân bị bà này túm cổ áo, kéo ngã do không ăn.
Bé Phát được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ chiều hôm qua trong tình trạng hôn mê, có vết thương ở đỉnh đầu, chẩn đoán bị tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải.
|
|
| Người mẹ hoang mang trước tính mạng con trai. Ảnh: Cửu Long |
Vẻ mặt đầy lo lắng, chị Lê Thúy Oanh (mẹ bé Phát) cho biết chuẩn bị chuyển con lên Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) tiếp tục chữa trị.
Theo chị Oanh, Phát được gửi tại nhà trẻ Kiều Ngân được 4 ngày. Trưa hôm qua chị nhận được điện thoại của chủ nhóm trẻ, bảo lên đón con trai vì "cháu ngủ dậy rồi quằn quại". "Tôi tức tốc chạy đến thì thấy con mắt đứng tròng, vội đưa đến bệnh viện", chị Oanh rơm rớm nước mắt, kể.
Ngoài Phát, gia đình chị còn gửi ba cháu 4 tuổi ở đây, trong đó có chị ruột của cậu bé. "Các bé nói lúc ăn trưa Phát không chịu ăn nên cô nắm tóc kéo ngược ra sau. Phát bỏ chạy thì bị cô túm cổ áo khiến bé té xuống nền gạch", người mẹ nói.
Bảo mẫu Nguyễn Thị Lam Kiều - chủ cơ sở nhóm trẻ - cho biết, khoảng 9h, khi cô giáo tên Dung đang dạy các bé tô màu thì Phát cùng chị ruột ngồi chơi ở giữa lớp. Một lúc sau bé gái nói bị cậu em tiểu lên người.
"Tôi nói để cô đến liền. Nhưng Vy đẩy em trai ra làm cháu ngã bật ngửa. Tôi chạy tới với tay nhưng không kịp, chỉ đỡ được phần cổ, còn đầu của Phát đập xuống gạch", bảo mẫu Kiều nói.
|
|
| Cơ sở giữ trẻ Kiều Ngân bị đình chỉ hoạt động. Ảnh: Cửu Long |
Theo địa phương, cơ sở giữ trẻ Kiều Ngân được cấp phép hoạt động từ năm 2012. Hàng ngày có 4 bảo mẫu trông giữ gần 20 trẻ từ 3 đến 4 tuổi. Đa số bé gửi ở đây là con em của dân lao động, trả phí khoảng 20.000-25.000 đồng mỗi cháu một ngày.
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)

