-
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv -
Vàng, bạc tăng nóng giữa chiến sự Trung Đông: Đỉnh cao mới hay cú sập đang chờ? -
Nữ giới tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự được hưởng chế độ gì?
Xã hội
26/05/2021 18:14Bé 2,5 tháng tuổi nguy kịch, người thân đến tận nhà cầu cứu lãnh đạo bệnh viện
Ngày 25-5, Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với đại diện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An về thông tin liên quan tới việc cháu N.Đ.B. (2,5 tháng tuổi, trú xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An) tử vong sau khi đến cấp cứu tại bệnh viện này.
Tại cuộc trao đổi, ông Trần Văn Cương, Phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, xác nhận thông tin vào rạng sáng ngày 23-5, người nhà người thân của cháu N.Đ. B. (đang cấp cứu tại bệnh viện) có đến nhà mình và nhà bác sĩ Mạnh, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực chống độc thuộc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, để xin được trợ giúp khi cháu B. có tiên lượng xấu.
Trả lời câu hỏi vì sao người thân không tin tưởng kíp các bác sĩ trực tại bệnh viện mà phải tìm đến tận nhà của Phó giám đốc và Trưởng khoa Hồi sức tích cực "cầu cứu" xin được trợ giúp, ông Cương giải thích: Lỗi của bác sĩ Dũng (người trực tiếp nhận, cấp cứu cho cháu B. - PV) lúc giải thích chưa lập luận chặt chẽ nên người thân không yên tâm vào chẩn đoán. Người nhà sau đó mới gọi điện, đến nhà các bác sĩ khác trong đêm để xin được trợ giúp.
Sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cũng đã có báo cáo gửi Sở Y tế Nghệ An về thông tin ban đầu. Cụ thể, lúc 21 giờ 44 ngày 22-5, cháu B. vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu. Lý do vào viện là khó thở, tím tái, bỏ bú. Về tiền sử bệnh, trẻ chưa phát hiện bệnh lý, dị ứng gì.
Tại đây, bác sĩ chẩn đoán trẻ bị suy hô hấp, viêm phổi nặng, theo dõi tim bẩm sinh. Bác sĩ sau đó đã xử lý hút đờm hầu họng... chuyển Khoa Hồi sức tích cực chống độc lúc 21 giờ 48. Quá trình theo dõi và điều trị, trẻ tiếp tục được hồi sức cấp cứu, bù toan chuyển hóa. Lúc 23 giờ, tiêm kháng sinh Ceftriaxon (đã test âm tính), trẻ được đăng kí truyền máu huyết tương tươi đông lạnh và hồng cầu khối cùng nhóm.
Đến 0 giờ 30 phút ngày 23-5, tình trạng trẻ không cải thiện, diễn biến nặng hơn, mạch quay bắt yếu, môi tím, được xử trí thêm vận mạch Noradrenalin, liều 0,5 mcg/kg/p, nhưng diễn biến bệnh nặng dần. Đến 3 giờ ngày 23-5, trẻ xuất hiện ngừng tuần hoàn, được cấp cứu ngừng tuần hoàn sau 25 phút, trẻ tái lập tuần hoàn nhưng tiên lượng xấu. Thầy thuốc đã giải thích lại tình trạng nguy cơ tử vong cao tới gia đình. Trẻ xuất hiện ngừng tuần hoàn lần 2 lúc 4 giờ 15 phút, lần thứ 3 lúc 5 giờ 30 phút, sau khi cấp cứu 30 phút, trẻ không hồi phục. Trẻ tử vong lúc 6 giờ ngày 23-5.
Hội đồng chuyên môn bệnh viện họp, kết luận quá trình thăm khám, chẩn đoán và kê đơn thuốc điều trị ngoại trú cho bệnh nhân ngày 21-5. Quá trình thăm khám, chẩn đoán và xử trí cấp cứu bệnh nhân từ lúc nhập viện đến khi tử vong, đều thực hiện đúng quy trình. Nguyên nhân bé tử vong là do sốc không hồi phục chưa rõ nguyên nhân (nghĩ đến một trong nguyên nhân: sốc phản vệ; rối loạn chuyển hóa).
Sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã đưa thi thể cháu bé về mai táng.
Trong 2 ngày 24 và 25-5, trên mạng xã hội xôn xao trước sự việc một cháu bé 2,5 tháng tuổi tử vong sau khi đến cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Theo những thông tin mà người thân cháu bé đăng tải, khi phát hiện cháu có tiên lượng xấu, người thân đã gọi điện "cầu cứu" các bác sĩ, trực tiếp đến nhà ông Trần Văn Cương, Phó giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, và bác sĩ Nguyễn Hùng Mạnh, Trưởng Khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để xin được trợ giúp.
Theo Đức Ngọc (Nld.com.vn)
- Bị thiếu gia sòng bạc phản bội, “chị đẹp” công khai sống chung bạn trai kém 10 tuổi (15:17)
- Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng (15:12)
- Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH (15:07)
- Sony đối mặt “siêu vụ kiện” 2 tỷ bảng Anh: 12,2 triệu người dùng PlayStation đứng trước cơ hội được bồi thường (15:05)
- Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ (30 phút trước)
- Yamaha chính thức ra mắt "vua xe ga" 155cc mới khắc chế cứng Honda SH và SH Mode, có ABS, giá dễ mua (42 phút trước)
- Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max có thể đi kèm camera khủng hơn iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra (44 phút trước)
- Hỗn chiến bằng súng giữa lòng Hà Nội từ khoản nợ 11 tỷ đồng của bà trùm Hạnh "Sự" (46 phút trước)
- OPPO ra mắt vua pin trâu tầm trung: Camera selfie 50MP siêu rộng, màn hình 120Hz, sạc nhanh 80W (56 phút trước)
- Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi (56 phút trước)