-
Tôi tái hôn sau 1 năm chồng cũ mất, giữa đám cưới, một vị khách không mời mà đến xuất hiện khiến cả hội trường sững người -
Hà Nội: Một sinh viên tử vong thương tâm do va chạm với xe khách ở Kim Ngưu, lộ hiện trường ám ảnh -
Hiện trường kinh hoàng vụ xe máy va chạm xe tải khiến một người tử vong tại chỗ ở Hồ Tùng Mậu, Hà Nội -
580.000 tỷ đồng rót vào giáo dục: Dòng tiền khổng lồ sẽ được sử dụng như thế nào? -
Khánh Hòa công bố 48 đầu mối tiếp nhận cứu trợ, chấm dứt tình trạng nơi thừa, nơi thiếu sau lũ -
Quốc hội thông qua 4 luật mới, làm rõ các trường hợp có thể bị dẫn độ -
Trả gộp 3 tháng lương hưu cho người dân 4 tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ -
Nhẫn nhịn "nuôi lớn" bạo lực gia đình -
Bắt giữ 6 đối tượng cướp xe máy bỏ trốn, lời khai chi tiết kế hoạch bắt cóc chủ nợ bất thành -
Nghẹt thở khoảnh khắc cảnh sát cắt cabin giải cứu 2 người trong đầu xe tải bẹp dúm ở Lâm Đồng
Xã hội
06/12/2018 13:12Bé 4 tháng bị bỏ trong thùng rác: Tiết lộ bất ngờ từ Giám đốc làng SOS
Khoảng 9h sáng nay, nhiều người dân khu vực đường Phạm Thận Duật (Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ khi phát hiện một cháu bé chừng 4-5 tháng tuổi bị bỏ lại trong thùng rác.
Bà Nguyễn Thị Lanh (bán nước ở cổng Làng trẻ em SOS) cho biết, người đầu tiên phát hiện ra cháu bé là một công nhân vệ sinh môi trường.
Khi nhìn thấy cháu bé nằm trong thùng rác ngay đầu đường Phạm Thận Duật, người này đã hoảng hốt gọi bà Lanh đến trợ giúp.
"Lúc đó, tôi vừa đi lấy đá lạnh về để bán hàng, trên tay còn cầm chiếc khăn ướt. Nghe người công nhân đó nói, chân tay tôi run lẩy bẩy. Tôi chạy đến bên thùng rác.
Lúc này, cháu bé không ngủ nhưng cũng không hề khóc. Tôi nhặt những mảnh lá rụng trên mặt, trên đầu cháu rồi cầm khăn ướt lau mặt mũi cho cháu”, bà Lanh cho biết.
“Đó là bé trai kháu khỉnh, cháu được mặc quần áo đầy đủ, không có giấy tờ...”, bà Lanh nói.
Ngay sau đó, bé đã được đưa vào Làng trẻ em SOS để kiểm tra sức khỏe và chăm sóc ban đầu.
Ông Nguyễn Văn Sinh, giám đốc Làng trẻ em SOS cho biết, trước đó, một người phụ nữ tự nhận là mẹ đã bế cháu bé này vào Làng liên hệ. Tuy nhiên, đối tượng tiếp nhận của Làng là các cháu bị bỏ rơi hoặc các cháu mồ côi.
“Trường hợp này không thuộc đối tượng của Làng nên chúng tôi đã hướng dẫn chị ấy về làm thủ tục pháp lý hoặc liên hệ với những cơ sở có thể trợ giúp ban đầu như trung tâm chăm sóc xã hội, hoặc các trung tâm có thể hỗ trợ trường hợp khó khăn.
Tại Làng trẻ em SOS, khi tiếp nhận trẻ, chúng tôi cần phải có hồ sơ, phải có căn cứ pháp lý và phải biết thân nhân cháu là ai, hoàn cảnh như thế nào và các điều kiện khác phải đầy đủ”, ông Sinh nói.
Không ngờ, khi ra khỏi cổng Làng trẻ em SOS khoảng 50m, người phụ nữ đó đã bỏ lại đứa trẻ trên thùng rác.
“Sau khi phát hiện cháu bé, một người dân đã bế cháu quay lại chỗ chúng tôi. Chúng tôi cũng đã tiếp nhận ban đầu, sau đó, liên hệ với các trung tâm có chức năng để hỗ trợ cháu.
Hiện tại, cháu đã an toàn. Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 đã tiếp nhận và đưa cháu về nuôi dưỡng”, ông Sinh thông tin thêm.
Theo Minh Anh - Lê Tùng (VietNamNet)
- Tôi tái hôn sau 1 năm chồng cũ mất, giữa đám cưới, một vị khách không mời mà đến xuất hiện khiến cả hội trường sững người (10:40)
- Hiện trường kinh hoàng vụ xe máy va chạm xe tải khiến một người tử vong tại chỗ ở Hồ Tùng Mậu, Hà Nội (10:34)
- Cựu nhân viên Home Credit "mượn" thông tin cá nhân của người quen để vay tiền công ty cũ (10:32)
- Hà Nội: Một sinh viên tử vong thương tâm do va chạm với xe khách ở Kim Ngưu, lộ hiện trường ám ảnh (10:31)
- Running Man gây phẫn nộ vì một trò chơi bị tố "quấy rối tình dục" nữ diễn viên (10:30)
- iPad giá “rẻ như cho” khiến hệ thống siêu thị Ý lao đao (10:27)
- Tổng thống Trump phản hồi thông tin sa thải giám đốc FBI Kash Patel (10:24)
- 580.000 tỷ đồng rót vào giáo dục: Dòng tiền khổng lồ sẽ được sử dụng như thế nào? (10:22)
- TP.HCM: Đi lại khó khăn, người đàn ông đập heo đất, quyên góp 5 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ (10:21)
- Hé lộ thiệp cưới em chồng Tăng Thanh Hà, hôn lễ tài phiệt với quy định nghiêm ngặt (10:15)