-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
04/04/2015 04:59Bé gái 3 tuổi ở trường mầm non phải cắt hoại tử cho da
Ngay sau khi đưa vào Viện bỏng Quốc Gia, cháu L. được điều trị trong Khoa Hồi sức cấp cứu. Tới sáng nay (3/4), do tình trạng sức khỏe đã dần ổn định hơn, cháu L. được chuyển về Khoa Bỏng trẻ em để các bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị.
|
|
| Cháu L. đang được mẹ và cô giáo chủ nhiệm chăm sóc tại Viện bỏng Quốc Gia. |
Cũng theo bác sĩ Tâm cho hay, dự kiến cháu L. được mổ vào thứ 2 tuần sau. Do diện phẫu thuật rộng bởi phải mổ theo vết cho nên có thể cần một lần phẫu thuật nữa. Trong lần phẫu thuật đầu tiên, các bác sĩ sẽ thực hiện cắt hoại tử cho da của cháu L.
“Hiện cháu L. vẫn đang được các bác sĩ theo dõi. Diễn biến sức khỏe ở trẻ con rất thất thường nên chúng tôi phải theo dõi để tích cực điều trị cho cháu.” – bác sĩ Tâm nói.
Trên giường bệnh, cháu L. liên tục khóc và kêu đau, mẹ cháu phải xoa tay chân và dỗ dành con. Mẹ cháu L. đang mang thai, việc chăm sóc cháu càng trở nên vất vả hơn.
Theo chia sẻ của người mẹ, L. chưa ăn được gì, chỉ mới uống ít sữa. Hiện, 2 vợ chồng chị và cô giáo chăm sóc từ ngày cháu xuống Viện bỏng Quốc Gia. Mọi người phải thay đổi nhau để túc trực và chăm sóc cháu.
Nhớ lại chuyện xảy ra với con, chị cho biết, hôm đó chị đang đi chợ thì nhận được tin L. bị bỏng nên tức tốc chạy về đưa con đi bệnh viện. Còn nguyên nhân thế nào thì gia đình cũng chưa biết và chưa có ý kiến gì về việc trách nhiệm của nhà trường trong việc này.
“Bây giờ gia đình chỉ biết hết lòng chăm sóc cháu, sau khi cháu khỏi mới tính đến chuyện khác.” – mẹ bé L. chia sẻ.
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (18:05)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (14 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (29 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (42 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (55 phút trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (1 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
