-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Xã hội
28/03/2017 16:09Bé gái 4 tuổi bị "bỏ quên" trong WC trường học: Giáo viên khẳng định không nhốt trẻ mà do bé đi lạc
![]() |
Anh Bình đang chia sẻ với PV |
Chia sẻ với chúng tôi, anh Mai Văn Bình cho hay: "Sự việc xảy ra là điều không may cho con gái tôi. Chúng tôi cũng chỉ muốn giải quyết sự việc một cách tình cảm, tuy nhiên, thái độ của nhà trường cũng như của cô hiệu trưởng khiến gia đình tôi rất bức xúc".
Anh Bình bức xúc nói tiếp: "Tối qua (27/3) phía nhà trường đến làm việc với gia đình tôi cho đến 23h. Trong cuộc gặp này, giáo viên vẫn quanh co chối và nói rằng không nhốt con gái tôi vào nhà vệ sinh mà vô tình để con đi lạc. Trong khi đó con gái tôi khẳng định mình bị nhốt trong nhà vệ sinh do va chạm với một bạn trong lớp. Sau đó trời tối, con quá sợ và òa khóc nên đã mở cửa và chạy ra ngoài thì không thấy ai".
![]() |
Bé Y. kể lại sự việc |
Theo những người thân trong gia đình cháu bé, sau khi xảy ra sự việc, cô Vương Thị L. – (một trong hai giáo viên phụ trách lớp) có thú nhận: "Sau khi loa phát thanh xã thông báo cháu B.Y. mất tích, cô Vương Thị H. có gọi điện và thú nhận với tôi việc nhốt cháu B.Y. trong nhà vệ sinh sau đó bỏ quên cháu và ra về".
![]() |
Hiệu trưởng trường mầm non Yến Vỹ từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến sự việc |
Trong khi chúng tôi đang có cuộc trao đuổi với gai đình anh Bình, một đoàn công tác gồm nhiều thành phần trong đó có Phó Chủ tịch UBND xã Hương Sơn, đại diện Phòng giáo dục huyện, hiệu trưởng Trường mầm non Hương Sơn (phụ trách 6 điểm trường của xã, trong đó có trường Mầm non Yến Vĩ) cũng có mặt tại gia đình để ghi nhận sự việc.
![]() |
Trước những câu hỏi của phóng viên, Hiệu trưởng trường Mầm non Yến Vỹ đã lên xe rời khỏi trường |
Tại cuộc tiếp xúc này, đoàn công tác giao hẹn, sẽ có cuộc trao trổi với phóng viên sau khi làm việc với gia đình để nắm sự việc một cách khách quan. Sau hơn 1 giờ chờ đợi, đoàn công tác di chuyển về phía trường Mầm non Yến Vĩ, phóng viên cũng đi theo để gặp cô hiệu trưởng như đã nói trước đó.
![]() |
Nơi xảy ra sự việc |
Tuy nhiên, tại cổng ngôi trường bé gái theo học, khi chúng tôi xuất trình thủ tục đề nghị trao đổi thông tin, thì bà hiệu trưởng không có bất kỳ động thái nào. Bà này đi vào bên trong một lúc rồi tiếp tục lên chiếc xe máy chở ba người đi về phía cơ sở chính.
Lúc này, một nhân viên bảo vệ thông tin cho chúng tôi và yêu cầu đi về cơ sở chính để làm việc. Tuy vậy, chúng tôi vẫn không thể có cuộc trả lời từ phía nhà trường.
Chiều ngày 28/3, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Văn Viện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, sáng cùng, Phòng GD và các cơ quan chức năng của huyện đã có buổi làm việc với gia đình cháu Mai Thị Y. (4 tuổi) để ghi nhận thông tin sự việc.
Thông tin thêm về sự việc, ông Viện cho biết, Phòng GD đã yêu cầu 2 cô giáo Vương Thị H. và Vương Thị L., phụ trách lớp mầm non 4 tuổi, viết bản tường trình liên quan đến sự việc, đồng thời, đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 2 cô giáo này để tiếp tục xem xét.
"Các cơ quan chức năng của huyện đang tiếp tục làm rõ sự việc. Quan điểm của chúng tôi là xử lý, kỷ luật đúng người, đúng tội", ông Viện khẳng định.
Theo báo cáo của UBND xã Hương Sơn với UBND huyện Mỹ Đức về sự việc xảy ra tại trường Mầm non Hương Sơn (điểm trường thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn) thì sự việc xảy ra như sau: Ngày 21/3 tại lớp mẫu giáo B5 điểm trường khu vực Yến Vỹ do cô giáo Vương Thị H. và Vương Thị L. quản lý, giảng dạy. Hai cô đã bỏ quên cháu M.B.Y. ở lớp.
16h ngày 23/3/2017 UBND xã Hương Sơn nhận báo cáo trực tiếp bằng miệng của bà Đồng Thị Mạnh – Hiệu trưởng trường Mầm non Hương Sơn về sự việc xảy ra tại trường này. Sau đó giáo viên nhà trường đã nhận khuyết điểm với gia đình vào ngày 21-23/3 vừa qua.
Về quan điểm chỉ đạo của UBND xã, Ban giám hiệu nhà trường phải tiếp tục gặp gỡ gia đình cháu B.Y. để động viên nhằm trấn an tinh thần gia đình đồng thời tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến vụ việc theo đúng quy định của ngành giáo dục.
UBND xã cũng cho biết, quan điểm của gia đình học sinh là yêu cầu ban giám hiệu phải nhận trách nhiệm trong việc lãnh đạo quản lý và phải có văn bản cam kết về vấn đề quản lý học sinh.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.
Theo Minh Ngọc (Trí Thức Trẻ)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (1 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (1 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (2 giờ trước)




