-
Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ -
Tử vi thứ 2 ngày 23/2/2026 của 12 con giáp: Khai xuân Dần hăng hái, Sửu có áp lực -
Khánh Thi lần đầu trải lòng về tin đồn "ghen tuông" khi xem Phan Hiển thăng hoa bên bạn nhảy -
Hành trình giành giật sự sống giữa đêm đen: Người đàn ông dũng cảm cứu 6 nạn nhân trong vụ chìm tàu kinh hoàng trên hồ Thác Bà -
Tình hình trật tự an toàn giao thông 9 ngày Tết Bính Ngọ 2026: Tai nạn giảm sâu nhưng vi phạm nồng độ cồn vẫn ở mức cao -
Tìm thấy nạn nhân cuối cùng vụ chìm tàu hồ Thác Bà, hé lộ kết quả test ma túy và giấy phép 2 lái tàu -
Nạn nhân vụ lật tàu hồ Thác Bà ám ảnh khoảnh khắc vợ con chìm dần, người thân nghẹn ngào vì hối hận -
Ngày cuối nghỉ Tết, hàng nghìn người đội mưa phùn đổ về Hà Nội -
Tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà -
7 ô tô đâm nhau "dồn toa" trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, cửa ngõ TP.HCM tắc nghẽn ngày cuối nghỉ Tết
Xã hội
24/09/2025 18:39Bé gái 4 tuổi không dám đến trường sau khi bị cô giáo tát vào má, chấn thương

Cô giáo mầm non đánh học trò
Theo lời trình bày của chị Trần T.T, sinh năm 1994, ngụ tại phường Long Trường, TPHCM, vào ngày 1/8/2025, con gái chị là cháu H.N.L, sinh năm 2021, được ông ngoại đón đi học về nhà ông bà thì thấy trên má trái của bé bị bầm tím, sưng lên. Ông ngoại có hỏi cháu thì cháu nói: "Không biết". Tới khi được cậu ruột gặng hỏi, thì cháu kể: "Bị cô N. đánh".
Ngay sau đó, ông ngoại đưa bé L. về nhà với mẹ. Nhìn má con gái bị sưng đỏ lên, chị T. ngay lập tức điện thoại hỏi cô giáo chủ nhiệm tên Nguyễn T.H. Tuy nhiên cô H. nói cô nghỉ, không dạy nên không biết.
"Sáng hôm sau, tôi tìm số để điện thoại cho cô Hiệu trưởng nhưng chưa được. Qua 1 người quen, đến tối cô Hiệu trưởng điện thoại lại, hỏi han mọi việc. Cùng thời gian đó, chị dâu của tôi là Nguyễn T.Ng tới nhà chơi đã đưa cháu đi khám ở bệnh viện. Với chẩn đoán của các bác sĩ, chị ấy đã đưa cháu tới Công an phường Long Trường để báo án", chị Trần T.T kể chuyện.
Chị Nguyễn T.Ng, sinh năm 1990, là người trực tiếp đưa bé H.N.L đi khám bệnh, cho phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam biết: "Vào chiều tối 2/8/2025, tôi qua nhà em Trần T.T thì thấy cháu H.N.L than rằng: "Bác ơi, con đau má quá". Ngay lúc đó, tôi chở cháu tới Bệnh viện để khám bệnh".

Tại đây, sau khi thăm khám cho cháu H.N.L, bác sĩ đã ghi vào Giấy chứng nhận điều trị như sau: "Tóm tắt bệnh sử: Bệnh 2 ngày, con sổ mũi, ho khan, ấm người, không sốt, ăn uống kém. Trưa qua, mẹ khai bé ói 1 lần ra thức ăn, khi về mẹ thấy má trái của con đỏ, sưng, đêm than đau, có vết đánh tay vào má. Tối con ngủ không ngon, còn ho, sổ mũi ít, chiều nay thỉnh thoảng than nhức đầu, má trái còn đỏ đau, khám bệnh chưa ghi nhận bất thường"; "Chẩn đoán: viêm mũi họng - chấn thương phần mềm má trái".
Sau khi khám bệnh cho cháu H.N.L xong, chị Trần T.Ng đã chở thẳng bé tới Công an phường Long Trường để trình bày sự việc. Theo chị Ng., vì mẹ ruột của bé là chị Trần T.T đang phải giữ con nhỏ chưa đầy 1 tuổi, ba ruột của bé thì đang đi công tác vắng, nên chị là bác của cháu đã thay mặt gia đình đưa cháu tới Công an phường.
"Theo lời cháu H.N.L kể, có tất cả gần 10 bạn trong lớp cũng bị cô giáo N. đánh", chị Trần T.Ng thông tin thêm.
Xử lý và giải quyết sự việc
Vào lúc 20h ngày 2/8/2025 tại Công an phường Long Trường, TPHCM, chị Nguyễn T.Ng đã trao đổi xong với người trực ban có trách nhiệm và đưa cháu H.N.L ra về.
Sáng ngày 3/8/2025, cô Hiệu trưởng, Hiệu phó và cô giáo tên N. tới gia đình chị Trần T.T. "Cô Hiệu trưởng đã xin lỗi gia đình vì đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc này tại trường. Cô N. sau đó cũng xin lỗi, do nóng giận quá, không kiểm soát được bản thân, nên đã đánh bé. Chồng tôi nói không chấp nhận việc cô đánh bé quá mạnh như vậy, tuy nhiên cũng không muốn làm lớn chuyện để ảnh hưởng tới nhà trường nên sẽ cùng nhà trường xử lý mọi việc trong im lặng. Ngay chiều hôm đó, cô Hiệu trưởng đã nhắn tin cho tôi biết, cô N. đã tự nguyện viết đơn xin nghỉ làm rồi, nên mong gia đình không làm việc với bên Công an nữa".
Ngày 7/8/2025, tại Công an phường Long Trường, chị Nguyễn T.Ng đã ký vào Biên bản làm việc Rút đơn trình báo. Theo Biên bản này, chị Ng đã Rút đơn trình báo việc cô Trần Vũ T.N, sinh năm 1982, ngụ tại phường Bình Trưng, TPHCM, đánh bé H.N.L do cô N xin nghỉ dạy và cam kết không tái phạm.
Ngày 5/9/2025, chị Trần T.T đưa bé H.N.L đi khai giảng năm học mới, thì vẫn gặp cô Trần Vũ T.N tại trường, nên đã điện thoại cho cô Hiệu trưởng để hỏi, cô trả lời rằng vì mới đầu năm học nên chưa thành lập được Hội đồng kỷ luật.
Sau khi đi khai giảng về, bé H.N.L vẫn còn sợ hãi, khóc không chịu đi học, gia đình phải dỗ dành mãi bé mới đi.

Tuy nhiên, cho tới ngày 9/9/2025, bé L. về kể cô N. đã lên lớp để đo chiều cao, cân nặng, nên từ đó bé sợ, không dám đi học nữa. Ngay lúc đó, ba của bé đã điện thoại cho cô Hiệu trưởng hỏi về việc cô N. lại lên lớp, cô Hiệu trưởng cho rằng đã không phân công cô N. đứng lớp nữa, không hiểu sao cô N. lại vẫn lên lớp?! Cô Hiệu trưởng cho rằng cô không có quyền xử lý cho cô N. nghỉ việc được, mà chỉ có quyền khiển trách.
Chính vì vậy, tới ngày 11/9, ba ruột của bé H.N.L đã điện thoại lên Công an phường để trao đổi về việc cô Trần Vũ T.N vẫn đang đi làm, không phải nghỉ việc như đã cam kết để gia đình đồng ý Rút đơn trình báo, tố cáo cô N. đã đánh bé H.N.L.
Ngày 16/9/2025, chị Nguyễn T.Ng nhận được điện thoại của Công an phường Long Trường, cho biết chị Ng cần ra trụ sở Công an phường này để ký lại Biên bản trình báo, để cơ quan này giải quyết tiếp sự việc.
Ngày 23/9/2025, cháu H.N.L đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam. Cháu kể chuyện "bị đau má vì cô N. đánh con". Tới thời điểm này, cháu vẫn sợ hãi nên không chịu tới trường.
Chị Trần T.T cho biết: "Tôi nhận thấy nhà trường có dấu hiệu bao che, không minh bạch trong xử lý vụ việc cô Trần Vũ T.N đánh con gái tôi. Cháu bé mới có 4 tuổi, còn non nớt, bé bỏng. Đây là hành vi bạo hành trẻ em, vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em và gây ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe cho con trẻ. Tôi kính đề nghị các cơ quan khẩn trương xác minh, điều tra sự việc, có biện pháp xử lý nghiêm giáo viên và trách nhiệm của nhà trường để bảo vệ an toàn và quyền lợi hợp pháp của các cháu đang học tại trường".
Thông tin từ trường mầm non T.T, trải qua nhiều kỳ họp khác nhau, ngày 12/9/2025, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã bỏ phiếu, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với cô Trần Vũ T.N. Theo đó, cô N. còn bị hình phạt khác kèm theo là chậm nâng lương 3 tháng, đình chỉ đứng lớp trong 1 năm, chỉ thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.
Liên quan tới vụ việc, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT TPHCM đã ký văn bản, yêu cầu nhà trường báo cáo chi tiết vụ việc và kết quả giải quyết liên quan tới cô giáo Trần Vũ T.N vì đã có hành vi chưa phù hợp với trẻ trên lớp học.
PV Báo Phụ nữ Việt Nam đã trao đổi về vụ việc với Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, để có thêm sự bảo vệ đối với bé H.N.L và gia đình.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.
- Nga cảnh báo sẽ nhắm vũ khí hạt nhân vào quốc gia NATO (06:38)
- Tuyển sinh đại học 2026: Siết điểm sàn, giới hạn nguyện vọng, giảm lợi thế IELTS (06:33)
- Mật vụ Mỹ bắn chết người xâm nhập khu nghỉ dưỡng của ông Trump (06:24)
- Arsenal áp đảo Tottenham ở derby Bắc London, Eze tỏa sáng rực rỡ (06:20)
- Tử vi thứ 2 ngày 23/2/2026 của 12 con giáp: Khai xuân Dần hăng hái, Sửu có áp lực (06:00)
- Bị tông hỏng đuôi ô tô ngày Tết, cặp vợ chồng Quảng Ninh gây "bão" mạng vì hành động lạ (22/02/26 23:27)
- Động thái bất ngờ của quán cà phê Noọng Ơi sau vụ cháy lớn đầu năm mới (22/02/26 23:21)
- Bắt khẩn cấp chủ quán cơm dùng xẻng truy đuổi du khách tại Vũng Tàu (22/02/26 23:11)
- Tìm thấy thi thể người cha trong vụ 3 cha con bị sóng cuốn mất tích tại Quảng Ngãi (22/02/26 22:34)
- Rời phố thị xô bồ, cô gái Gen Z tìm thấy "trạm sạc" tâm hồn tại viện dưỡng lão với chi phí chỉ 700.000 đồng/tháng (22/02/26 22:10)