-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Xã hội
12/12/2017 21:31Bé gái 8 tháng tuổi bị não úng thủy đã qua đời

Thông tin từ bài viết Nỗi lòng người mẹ có con bị não úng thủy "Để cứu con, mẹ sẵn sàng lạy cả thế giới" ra ngày 7/11/2017 nói về hoàn cảnh thương tâm của bé Hoàng Thị Linh Chi (ngụ thôn 4, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) khi mắc phải căn bệnh não úng thủy.
Bé Linh Chi là con thứ 2 của vợ chồng anh Hoàng Đình Tô (30 tuổi) và chị Trần Thị Hải (24 tuổi). Con gái chào đời được một thời gian thì có những biểu hiện bất thường như ít ăn, ít ngủ, thường xuyên quấy khóc, đầu to vượt mặt, vợ chồng chị Hải đưa đi thăm khám thì chết lặng khi nghe bác sỹ kết luận con mình mắc phải căn bệnh não úng thủy.
Dù được bác sỹ khuyên đây là căn bệnh hiểm nghèo, khó có cơ hội cứu chữa, nên đưa con về nhà. Thế nhưng, thương con, vợ chồng chị Hải không đành, suốt nhiều tháng ròng ôm con đi khắp các bệnh viện cầu cứu.

Sau khi bài viết được đăng tải, số phận đáng thương của bé Linh Chi nhận được sự quan tâm của độc giả báo chí trong và ngoài nước. Ngoài thăm hỏi động viên, bé Linh Chi còn được nhiều nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ hàng chục triệu đồng.
Bé Linh Chi sau đó được đưa ra Hà Nội điều trị và tiến hành phẫu thuật . Mọi chi phi trong việc phẫu thuật đều trích từ quỹ các nhà hảo tâm chia sẻ, ủng hộ.
"Ca phẫu thuật của con gái diễn ra thành công, không chỉ người làm mẹ như tôi mà tất cả mọi người đều hi vọng. Nhưng rồi, dần dần con gái có biểu hiện yếu. Tối ngày 10/12, tiên lượng xấu nên bác sỹ tại bệnh viên Nhi trung ương đã trả con gái về cho gia đình. Trên đường đi thì con gái tôi mất", chị Hải gạt nước mắt chia sẻ.
Chiều ngày 11/12, bé Linh Chi đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng theo phong tục của địa phương trong niềm đau xót, tiếc thương của gia đình, người thân, bà con lối xóm cùng độc giả hảo tâm trong và ngoài nước.
Theo Nhã Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




