-
Cơ quan chức năng Đăk Lăk cảnh báo khẩn: 100 can axit đặc biệt nguy hiểm có thể gây bỏng nặng và tổn thương mắt vừa bị lũ cuốn trôi -
Anh trai Hằng Du Mục thừa nhận em gái “thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm” nhưng "không sản xuất hàng giả" -
Lật tẩy mạng lưới quyền lực: Chủ tịch Prince Group Chen Zhi chỉ là "bù nhìn" của 7 "kim chủ" bí ẩn -
Camera ghi lại cảnh va chạm kinh hoàng giữa xe khách và xe Maybach S600: 1 người tử vong -
Đề xuất "ưu đãi thuế sinh con": Điều kiện để gia đình sinh đủ 2 con trở lên có thể được giảm thuế TNCN -
Gia Lai: 3 người tử vong vì mưa lũ, yêu cầu thủy điện dừng xả nước khẩn cấp -
Người mệnh Thổ trồng 1 trong 4 loại cây này trong nhà: Tài lộc đổ về ào ào, tiền bạc hanh thông, gia đạo cũng yên ổn -
TPHCM: Hàng loạt nhà thuốc bị xử phạt, người dân cần chú ý điều này khi đi mua thuốc -
Xót xa cảnh hàng trăm xế hộp tiền tỷ chìm trong biển nước lũ sau mưa lớn -
Đặc công nước, hải quân xuyên đêm đột kích "điểm nóng" ngập lụt, giải cứu người dân kẹt trong lũ
Xã hội
03/04/2017 14:16Bé gái bị giết ở Nhật trong ký ức người thân
5 tuổi mới sang Nhật cùng bố mẹ nên bé Linh nói tiếng Việt khá tốt. Được bà nội dạy hát chèo, mỗi lần trò chuyện video trực tuyến, bé đều hát hò vui vẻ.
Chiều 2/4, trước đường vào ngõ nhà ông bà nội bé Lê Thị Nhật Linh, cả nghìn người đứng chờ xe đưa thi thể cô bé từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) về. Họ là người thân, hàng xóm, các phóng viên trong và ngoài nước hay những người dân ở xã khác vì thương cảm mà đến đón em.
Những vòng hoa tang trắng xếp thành hàng ngay ngắn trước cổng nhà. Bà Nguyễn Thị Toan (64 tuổi, bà nội bé Linh), ngồi lặng lẽ chờ đợi chồng và người thân đi đón thi hài cháu nội.
![]() |
| Người thân bé Linh đau đớn khóc khi thấy xe đưa thi thể em về đến đầu ngõ. Ảnh: Hoàng Như. |
Bà chia sẻ từ ngày nghe tin cháu gái mất tích rồi mất ở Nhật, vợ chồng bà không dám xem tivi hay đọc báo, mọi tin tức đều nghe từ người thân, hàng xóm. Trong lúc chồng bà cùng người thân đi đón cháu Linh, chỉ mình bà ở nhà chờ đợi, bồn chồn và "không suy nghĩ được gì cả, đầu óc rối tinh".
Kể về những kỷ niệm cùng cháu gái, bà Toan tâm sự năm nào bố mẹ bé Linh cũng đưa em về quê nội chơi dịp Tết Dương lịch. Mỗi lần về, Linh đều ngủ với bà nội nên 2 bà cháu rất thân thiết, thường trò chuyện, tâm sự với nhau.
Bé Linh được bà nội dạy hát chèo và những bài hát Việt Nam nên mỗi lẫn nói chuyện video trực tuyến với bà, bé đều hát hò vui vẻ.
![]() |
| Bà Toan buồn bã khi kể về cháu gái. Ảnh: Hoàng Như. |
Trầm ngâm khi nghĩ về hình ảnh của cháu gái, đôi tay già nua bấu chặt vào nhau, bà Toan nói ngắt quãng: “Cháu Linh nhà tôi học giỏi, thông minh lại ngoan ngoãn. Bố mẹ cháu qua Nhật cũng làm ăn bình thường, không ngờ cháu lại bị kẻ xấu hãm hại”.
“Tôi đau lòng lắm, đau tưởng có thể chết đi. Thương cháu mà không làm sao được, cháu đã bị kẻ xấu hại chết rồi. Đến bao giờ bà mới lại nhìn thấy được cháu, cháu ơi…”, bà nấc lên.
Người phụ nữ lớn tuổi bày tỏ gia đình mong kẻ hại bé Linh sớm bị bắt và đền tội để linh hồn bé được an ủi, người thân cũng bớt phần nào nỗi day dứt.
Những người hàng xóm đến nay vẫn không khỏi bàng hoàng trước tin bé Linh bị sát hại ở Nhật. Trong ký ức của họ, cô bé rất dễ thương và ngoan ngoãn.
Bà Bùi Thị Hiên (47 tuổi) cho hay Linh ở Việt Nam đến 5 tuổi mới sang Nhật định cư cùng bố mẹ nên nói tiếng Việt khá tốt dù hơi chậm. “Mỗi lần nói chuyện với mọi người, bé Linh phải nghe một lúc mới hiểu và đáp lại. Cô bé dễ thương và lễ phép lắm”, bà Hiên nói.
Người hàng xóm trung tuổi bày tỏ bà rất thương Linh và ông bà nội cùng bố mẹ bé khi phải chịu nỗi đau quá lớn. Bà kể lúc nghe tin cháu gái mất, bà Toan ở trong nhà gào khóc lớn vì sốc, ai nấy đều đau lòng.
Theo bà Hiên, từ khi đó, sức khỏe ông bà nội bé Linh yếu đi nhiều. Người ông là thương binh hạng nặng buồn bã, không dám nghe tin tức, còn bà Toan khóc cạn nước mắt, kiệt sức.
![]() |
| Mẹ bé Linh ngất lịm trước linh cữu con gái. Ảnh: Hoàng Như. |
Khi xe chở thi hài cô bé xấu số về đến đầu xóm, mọi người ùa ra đón, kín cả con ngõ nhỏ. Người thân bám vào đuôi xe gào khóc. Đám đông nối dài, đưa linh cữu cô bé vào tận nhà.
Sau khi làm lễ tháo niêm phong quan tài, người thân vật vã, chen kín căn phòng khách nhà ông bà nội em. Mẹ bé Linh khóc đến ngất lịm, đổ rạp xuống nền nhà ngay cạnh quan tài con gái. Bà nội bé cũng ngất xỉu, mọi người phải dìu vào nhà trong.
Trên linh cữu bằng gỗ trắng, chiếc áo phao xanh được đặt ngay ngắn dưới vòng hoa trắng. Đây là chiếc áo mà bố Linh đã ôm suốt dọc đường đưa em từ Nhật Bản về quê nội.
Khi tìm thấy thi thể cô bé, vì thương con, sợ con lạnh nên bố em đã lấy chiếc áo đặt lên quan tài để an ủi và che chắn cho Nhật Linh...
![]() |
| Chiếc áo phao xanh được người nhà bé Linh đặt ngay ngắn trên quan tài em. Ảnh: Hoàng Như. |
Cô bé Lê Thị Nhật Linh (10 tuổi) mất tích sáng 24/3 trên đường đến trường ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản. Thi thể bé được tìm thấy gần mương thoát nước cách nhà em khoảng 10 km vào sáng 26/3.
Đến chiều 2/4, thi thể em được gia đình đưa từ Nhật Bản về quê nội ở xóm 20, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên an táng.
Theo Hoàng Như (Tri Thức Trực Tuyến)
- Cơ quan chức năng Đăk Lăk cảnh báo khẩn: 100 can axit đặc biệt nguy hiểm có thể gây bỏng nặng và tổn thương mắt vừa bị lũ cuốn trôi (26 phút trước)
- Cha bệnh nặng, hai con lớn bỏ mặc, cô út từng bị ruồng bỏ lại chăm từng ly từng tý (33 phút trước)
- Rồng Xanh 2025 lộ số phiếu bầu gây sốc của Song Hye Kyo (35 phút trước)
- Hơn 300 cảnh sát đột kích 3 quán Karaoke hoạt động trá hình, bắt giữ hàng loạt đối tượng (37 phút trước)
- Ăn tối sớm vào mùa Đông giúp ổn định nhịp sinh học, cải thiện giấc ngủ (42 phút trước)
- Rò rỉ iPhone gập: Pin "khủng" nhất lịch sử, vượt mặt cả iPhone 17 Pro Max (52 phút trước)
- Hàng loạt nền tảng thương mại điện tử bị điều tra tại châu Âu (1 giờ trước)
- Chồng cũ Angelina Jolie trải lòng sau 22 năm: Vẫn là bạn thân, hé lộ lý do chia tay (1 giờ trước)
- Giải cứu thành công 33 người mắc kẹt trên xe khách bị lũ cuốn tại Quốc lộ 1 (1 giờ trước)
- Những vật phẩm nhà giàu không bao giờ trưng bày ở phòng khách (1 giờ trước)



