-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Xã hội
02/03/2016 00:44Bé gái bị tai nạn giao thông hồi sinh nhờ nỗ lực "còn nước còn tát" của bác sĩ
3 lần ngưng tim do đa chấn thương sau tai nạn giao thông, bé gái 9 tuổi thập tử nhất sinh được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) lọc máu liên tục để giành sự sống.
Khi mổ các bác sĩ ghi nhận bụng em bé chứa lượng máu lớn khoảng 2,4 lít, phải truyền máu rất nhiều. Trong quá trình hồi sức, bệnh nhi ngưng tim hai lần nên được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 vào chiều hôm sau khi tình trạng ổn định hơn.
Bệnh nhi trải qua nhiều lần ngưng tim. Ảnh: T.T
Bác sĩ Đặng Thanh Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức Ngoại Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bệnh nhi đến viện trong tình trạng mê, đang bóp bóng giúp thở qua nội khí quản, môi tái, mạch quay nhẹ, bụng chướng, người xây xát nhiều nơi. Bé được xử trí cấp cứu, tiến hành nhiều biện pháp thở máy, truyền máu, kháng sinh, dùng thuốc vận mạch liều rất cao...
20 phút sau nhập viện, bệnh nhi lại ngưng tim, các bác sĩ nỗ lực hồi sức tim phổi để tim đập trở lại. Hội chẩn toàn viện, các bác sĩ đi đến quyết định lọc máu liên tục. "Tại khoa Hồi sức Ngoại, kỹ thuật lọc máu rất ít khi được sử dụng. Đây là lần đầu tiên các bác sĩ mạnh dạn tiến hành ở bệnh nhân chấn thương đa cơ quan với nỗ lực còn nước còn tát", bác sĩ Tuấn chia sẻ.
Hiện bệnh nhi đã tỉnh nhưng vẫn còn hoảng loạn. Ảnh: Lê Phương.
Bệnh nhân qua 4 đợt lọc máu từ ngày 12 đến 24/2, may mắn sau đợt 2 lọc máu tình trạng sức khỏe cháu đã tốt hơn nên ngưng dùng thuốc vận mạch. Từ ngày 28/2 bệnh nhi đã cai được máy thở. Cầm cự qua cơn thập tử nhất sinh, hiện đã tỉnh nhưng cháu bé vẫn còn hoảng hốt, phải được tư vấn tâm lý.
Theo Lê Phương (VnExpress.net)








- "Đếm ngược" siêu động đất rãnh Nankai: Nhật Bản phát hiện sụt lún bất thường, xác suất thảm hoạ ập đến lên tới 90% (16:25)
- Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác (16:22)
- 6 loại nước uống rẻ tiền giúp thải độc gan, tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ (16:19)
- Sau 10 năm, người vợ xinh đẹp đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, giờ lại khiến tôi run sợ (16:17)
- Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng (16:15)
- Trịnh Sảng ê chề: Bị xem như con rối mua vui, đến cha mẹ cũng từ mặt sau khi làm "vợ bé" đại gia? (16:14)
- Ô tô sụt hố sâu hơn 1m ở Hà Nội, xe cứu hộ đến hiện trường cũng gặp nạn (16:10)
- Đường phố Thái Nguyên ngập bùn đất sau lũ lịch sử, người dân tất bật dọn dẹp (16:01)
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia lên tiếng về tranh cãi từ nhóm 7 cầu thủ nhập tịch (50 phút trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm (52 phút trước)




