Chính quyền xã Yên Thọ (Thanh Hóa) đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường trong điều kiện thời tiết rét buốt.

Tối 6/1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đỗ Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đang giao Trạm Y tế xã trực tiếp chăm sóc một bé gái mới sinh bị bỏ rơi, được người dân phát hiện trong chiều cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6/1, người dân khi đi qua khu vực thôn Đồng Yên, thuộc xã Yên Lạc cũ (nay là xã Yên Thọ) đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại dưới mương nước khô, gần khu vực Nhà máy đường Nông Cống. Cháu bé được đặt trong một chiếc giỏ nhựa, quấn bằng khăn mỏng, không mặc quần áo và không có bất kỳ giấy tờ hay thông tin cá nhân nào kèm theo.

Bé gái mới sinh bị bỏ rơi trong tiết trời giá rét - Ảnh 1.
Bé gái mới sinh bị bỏ rơi bên đường ở Thanh Hóa chiều 6-1

Thời điểm được phát hiện, do thời tiết giá rét, cơ thể cháu bé đã tím tái, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Ngay sau đó, sự việc được báo lên chính quyền địa phương và cháu bé nhanh chóng được đưa tới Trạm Y tế xã Yên Thọ để được chăm sóc y tế.

Ông Đỗ Thanh Minh cho biết, sau khi được các nhân viên y tế chăm sóc và cho uống sữa, tình trạng sức khỏe của bé gái hiện đã ổn định. Trước mắt, địa phương tiếp tục giao Trạm Y tế nuôi dưỡng, đồng thời phối hợp với lực lượng công an để thông báo, tìm kiếm người thân của cháu.

Bé gái mới sinh bị bỏ rơi trong tiết trời giá rét - Ảnh 2.
Cháu bé hiện được giao cho các nhân viên y tế chăm sóc

Trường hợp hết thời gian theo quy định mà không có người đến nhận, chính quyền xã sẽ tiến hành các bước xử lý tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật.

Biên Thùy (SHTT)