-
Phút sinh tử đêm giao thừa Hải Phòng: Ô tô "điên" lùi vào đám đông, đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc -
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chính thức "tái hợp" sau 3 năm rưỡi xảy ra ồn ào ở Tây Ban Nha? -
Tử vi thứ 7 ngày 3/1/2026 của 12 con giáp: Dậu ăn lộc ngày Rằm, Tý bị gò bó -
Miền Bắc chìm trong giá rét đầu năm: Vùng núi cao xuống dưới 7 độ C, Hà Nội rét buốt dồn dập -
Thanh Hóa: Nghẹt thở giây phút khống chế tài xế ô tô dí dao vào cổ người phụ nữ cướp tiền, bông tai -
156 người thương vong do tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ Tết Dương lịch -
Rùng mình clip tài xế taxi bị khách dùng đũa tấn công khi đang lái xe, người vợ la hét trong vô vọng -
Cuối tuần rực rỡ (3-4/1/2026): Thần Tài gọi tên 3 con giáp hưởng lộc trời ban, sự nghiệp thăng hoa -
Cảnh báo: 4 nhóm thực phẩm quen thuộc đang âm thầm "tàn phá" thận mà nhiều người Việt vẫn dùng vô tư -
Nam cán bộ Ngoại giao 25 tuổi tử nạn khi về quê nghỉ Tết: "Thương quá, vài bước chân nữa là tới nhà"
Xã hội
10/09/2020 16:06Bé sơ sinh bị bỏ rơi kèm lời nhắn 'ai nhặt được nuôi giùm'
Ngày 9/9, UBND xã Tuấn Đạo, (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đã thông tin trên địa bàn vừa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc giỏ màu hồng kèm tờ giấy để lại lời nhắn.
Theo đó, khoảng 12h30 ngày 9/9, ông Phạm Văn Thắng, ở thôn Tuấn An, (xã Tuấn Đạo) trên đường đi từ thị trấn Tây Yên Tử về nhà. Khi đến khu vực khe Dân (tỉnh lộ 291) thì phát hiện 1 cháu bé bị bỏ rơi trong một chiếc giỏ màu hồng.
Bước đầu xác định, bé gái khoảng 5 ngày tuổi, nặng 4,5kg, trên người không có dị tật gì. Thời điểm phát hiện, cháu bé được để trong 1 chiếc giỏ nhựa màu hồng, mặc áo màu hồng, bên người có một số bộ quần áo, khố tã, bỉm dùng cho trẻ sơ sinh còn mới, 1 bình bú trẻ em, 1 con dao.
Ngoài ra, bên cạnh cháu bé cũng để lại một mảnh giấy ghi: "Tôi không đủ điều kiện nuôi bé ai nhặt được nuôi giùm. Tôi xin chân thành cảm ơn". Thời điểm phát hiện, tình trạng sức khoẻ cháu bé ổn định.
Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Tuấn Đạo đã chỉ đạo Công an xã lập biên bản sự việc và đã giao cho anh Phạm Văn Công (sinh năm 1980) vợ là Nguyễn Thị Hoài (sinh năm 1989) trú tại thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo tạm thời nuôi dưỡng trong thời gian thông báo tìm cha mẹ đẻ cho cháu bé.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBND xã Tuấn Đạo cho biết, đơn vị đã phát đi thông báo tìm cha mẹ đẻ cháu bé để đến nhận làm thủ tục nuôi con. Nếu ai biết thông tin gì về cha mẹ đẻ cháu xin liên hệ kịp thời với UBND xã để tiến hành làm các thủ tục theo quy định.
Sau thời hạn 1 tuần kể từ ngày đăng thông báo này, nếu cha mẹ cháu không đến nhận con,UBND xã sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục khác liên quan đến việc cho, nhận con nuôi theo quy định.
HP (Nguoiduatin.vn)
- Phút sinh tử đêm giao thừa Hải Phòng: Ô tô "điên" lùi vào đám đông, đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc (07:09)
- Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chính thức "tái hợp" sau 3 năm rưỡi xảy ra ồn ào ở Tây Ban Nha? (37 phút trước)
- Miền Bắc chìm trong giá rét đầu năm: Vùng núi cao xuống dưới 7 độ C, Hà Nội rét buốt dồn dập (52 phút trước)
- CSGT Hà Nội xử phạt người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết Dương lịch (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 3/1/2026 (1 giờ trước)
- Thanh Hóa: Nghẹt thở giây phút khống chế tài xế ô tô dí dao vào cổ người phụ nữ cướp tiền, bông tai (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 3/1/2026 của 12 con giáp: Dậu ăn lộc ngày Rằm, Tý bị gò bó (1 giờ trước)
- Vụ cha rủ con đi đánh ghen khiến "tình địch" tử vong tại chỗ: Cha đi đầu thú, con trai đang cấp cứu (02/01/26 23:07)
- Tấn Bo khóc vì bị Tấn Beo ngó lơ, không báo tin cưới cháu, nói rõ vụ nợ nần khiến anh phải trả giúp (02/01/26 23:03)
- Danh tính tài xế xe khách thản nhiên lái xe chở 22 người sau khi uống rượu vừa bị xử phạt cực "căng" (02/01/26 22:53)