-
Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ
-
Bác bỏ thông tin công an bắt giữ chủ tịch phường tại Huế, thu giữ tài sản 'khủng'
-
Ông bà dặn: 6 thứ tối kỵ đặt đầu giường kẻo giấc ngủ hóa ác mộng, cơ thể hao mòn như dòng sông cạn nước
-
Phát hiện 2 người tử vong bất thường dưới hố cống sâu 8 mét ở Đà Nẵng
-
Vụ biếu xén hàng chục nghìn USD cho nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ đâu lộ sáng?
-
Chiếc xe chết máy giữa đường và nỗi khổ của dân công sở ngày mưa ngập ở Hà Nội
-
Đi đám giỗ miền Tây, nơi được hưởng nhiều "đặc quyền" nhất lại ở chỗ ít ai nghĩ tới
-
Người đàn ông cầm sổ ghi nợ bật khóc trước cửa hàng bị bão đánh tan
-
7 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân: Thích đến mấy cũng phải hạn chế
-
Càng ngoài 40 tuổi càng cần: 3 món ăn bổ khí huyết giúp da dẻ hồng hào, cơ thể tràn năng lượng
-
Lào Cai xuất hiện lũ ống
-
Chủ xe kể 30 giây kinh hoàng khi cây lớn bật gốc đè trúng ô tô giữa phố tại Hà Nội
-
Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập
-
Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn
-
Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: "Phải chấm công bằng mọi giá"
-
Chi tiết vị trí đặt 22 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
-
Vợ Quế Ngọc Hải bồng bế 3 con đi tránh bão, tâm sự chạnh lòng: "Những lúc này cần người đàn ông ở nhà thật"!
-
Vì sao Hà Nội mưa lớn kéo dài, ngập sâu khủng khiếp khắp nơi sáng 26/8?
-
Đưa ô tô đi sơ tán, người dân "ngớ người" với cảnh tượng sau bão
Xã hội
28/02/2025 09:47Bế tắc khi chồng con cùng mắc bệnh thận, người phụ nữ viết đơn cầu cứu
Lê Thị Ngọc Ánh (15 tuổi) là con út của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nga (57 tuổi, quê Vĩnh Long). Ở quê chỉ làm nông, gia đình nheo nhóc nên chẳng dư dả, bà Nga không kịp để ý đến những dấu hiệu bất thường của con.
Đầu năm 2020, Ngọc Ánh bị sốt, nổi mẩn khắp người. Bà Nga đưa con gái đi khám, đau lòng khi biết con bị bệnh thận đa nang, suy thận mạn. Bởi trước đó, chồng bà cũng mắc bệnh nang thận.
Sau 2 năm cầm cự bằng thuốc, tháng 8/2022, Ngọc Ánh được bác sĩ chỉ định điều trị thay thế thận. Từ Vĩnh Long, bà Nga khăn gói đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) để chạy thận nhân tạo.
Thời điểm đó, Ngọc Ánh phải nằm viện 4 tháng, chạy thận 3 lần/tuần. Về sau bác sĩ cho em điều trị ngoại trú, 1 tuần chỉ cần chạy thận 2 lần. Cô bé mệt mỏi do thường xuyên bị tăng huyết áp, leo cầu thang 1 tầng cũng phải dừng lại lấy hơi.

“Em đau và nhức mỏi chân, cả cơ thể ngứa lắm, đêm không ngủ được. Mẹ thấy vậy nên mua Kinh Phật cho em đọc để cầu sức khỏe. Em thấy các bạn sau khi được ghép thận đã khỏe lại nên cũng muốn được như vậy, nhưng ba mẹ em không có tiền, mà cũng không đủ sức khỏe để hiến thận cho em”, Ngọc Ánh tâm sự.
Ở quê, ông Lê Văn Hùng (58 tuổi, cha của Ánh) mang nhiều bệnh lý như nang thận 2 bên, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipoprotein và tình trạng tăng lipid máu khác, viêm phế quản mãn tính… Do mải đi làm thuê, bản thân ông Hùng không uống thuốc đều đặn, bệnh tình không được kiểm soát tốt.
Còn bà Nga cũng chẳng khá hơn. Trước khi con gái phát bệnh, bà đã có tiền sử bệnh đường tiêu hóa, viêm xoang mãn tính. Cách đây 9 năm, bà đi khám vì đau nhức 2 bên vú, bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TPHCM chẩn đoán bà bị loạn sản vú lành tính. Mấy năm nay, do không có điều kiện đi tái khám nên cứ mỗi lần bị đau, bà lại mua thuốc theo đơn cũ để uống.


Ngọc Ánh biết cha mẹ mình bệnh tật nên chẳng dám than thở hay đòi hỏi. Em chỉ ao ước trong thầm lặng, được khỏi bệnh để về đi học.
Gia đình bà Nga vốn chẳng dư dả. Toàn bộ tài sản là căn nhà cấp 4 xây từ nhiều năm trước do chính quyền địa phương hỗ trợ một phần kinh phí. Ngoài ra còn một mảnh vườn đã thế chấp để vay ngân hàng 130 triệu đồng, ông bà gom góp cùng tiền vay mượn người thân, chòm xóm để chạy chữa cho con.
Hiện tại, chi phí thuốc men và thuê trọ, sinh hoạt của 2 mẹ con ở thành phố chắt bóp lắm vẫn tốn khoảng 8-9 triệu đồng/tháng. Ông Hùng đi cắt cỏ, đào đất thuê… không cách nào lo xuể. Tiền vay mượn cũng đã cạn.

Mới đây, bà Nga viết đơn cầu cứu đến VietNamNet, mong con gái gặp được cơ duyên, có cơ hội ghép thận.
Ông Nguyễn Văn Tốt, Trưởng ấp An Thạnh (xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, gia đình ông Hùng có hoàn cảnh ngặt nghèo do con gái bị bệnh kéo dài. Chính quyền địa phương đã xét cho bé Ngọc Ánh được hưởng bảo trợ xã hội, tuy nhiên, so với chi phí điều trị thì không thấm tháp là bao.
Mong các nhà hảo tâm chung tay nâng đỡ để cô bé được tiếp tục điều trị bệnh.
Theo Khánh Hòa (VietNamNet)








- Chu Thanh Huyền bị tố “nhận vơ” ảnh kho hàng ngập nước trên mạng để xả hàng, gấp rút làm 1 việc khi bị phát giác (26/08/25 23:12)
- Thấy gì từ vụ cô gái nặng 300 kg tử vong khi đang quay clip mukbang (26/08/25 23:08)
- Danh tính cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe (26/08/25 22:51)
- Thu 21 triệu tiền xe cấp cứu chở bệnh nhân đi 200km từ Bắc Ninh về Thái Nguyên (26/08/25 22:44)
- Lamine Yamal công khai bạn gái hơn 6 tuổi: Yêu đương và chiến thắng (26/08/25 22:22)
- Bà tôi 91 tuổi không có thói quen làm đẹp nhưng luôn sử dụng 1 thứ mỗi tối: Không thấy mấy nếp nhăn xuất hiện, cháu gái cũng "thua xa" (26/08/25 22:20)
- Clip lốc xoáy kinh hoàng, mái tôn bay lả tả ở Bắc Ninh (26/08/25 22:03)
- Thanh niên cầm búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng PNJ rồi ngang nhiên bỏ đi (26/08/25 21:50)
- Hàng nghìn người đội mưa “đu” concert quốc gia (26/08/25 21:37)
- "Cô gái đẹp nhất thế giới" bức xúc (26/08/25 21:34)




