-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Xã hội
30/08/2019 21:33Bé trai 13 tuổi tử vong vì bị gãy xương nhưng mổ ruột thừa?

Ông Mai Đức Tín (ngụ phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) kể, chiều 12-6, trên đường về nhà, con ông là bé Mai Tuấn Kiệt (13 tuổi) bị xe tải va quẹt làm xây xát. Lúc này mọi người đưa bé đến BV ĐH Y Dược Shing Mark (TP Biên Hòa, Đồng Nai) cấp cứu. Các bác sĩ khám, chụp X-quang và chẩn đoán bé gãy xương chậu và chuyển sang BV Nhi đồng Đồng Nai điều trị.
Gãy xương chậu nhưng... mổ ruột thừa
Tại đây, các bác sĩ không thăm khám lại mà để bé Kiệt nằm một chỗ. Hai ngày sau bé Kiệt kêu đau ở vùng bụng, các bác sĩ kiểm tra bên ngoài nói bị viêm ruột thừa nên chỉ định mổ ruột thừa.
“Lúc mổ xong thằng bé được qua phòng hồi sức thì thấy bất tỉnh, các bác sĩ dùng tay ấn vào ngực và dùng máy sốc tim. Lúc đó bé bị ngưng tim nhưng gia đình không nhận được thông tin gì từ bác sĩ về tình trạng sức khỏe của con" - ông Tín bức xúc.
Đến ngày 17-6, thấy tình hình sức khỏe của con không tiến triển mà ngày càng nặng thêm nên gia đình ông xin chuyển lên BV Nhi đồng 2 TP.HCM. Bác sĩ tại đây kiểm tra, thăm khám và xác định bé Kiệt bị gãy xương chậu, suy đa tạng, nhiễm trùng gan, thận. Bệnh nhi bị nhiễm trùng tạng ban đầu quá nặng dẫn đến tử vong sau hơn một tháng điều trị tích cực tại BV Nhi đồng 2 TP.HCM.
“Chính vì sự chẩn đoán sai ban đầu của các bác sĩ BV Nhi đồng Đồng Nai nên tiến hành phẫu thuật khiến nội tạng nhiễm trùng, suy đa tạng. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc con tôi tử vong. Tôi đề nghị cơ quan chuyên môn vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân, không thể để một đứa trẻ 13 tuổi chết oan uổng như vậy được” - cha đứa trẻ xấu số bức xúc.
Siêu âm không thấy viêm nhưng... vẫn mổ?
Ngày 29-8, trao đổi với PLO, BS Nguyễn Trọng Nơi, Phó Giám đốc BV Nhi đồng Đồng Nai, xác nhận ngày 12-6, bệnh viện này có tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi Mai Tuấn Kiệt. Theo hồ sơ bệnh án ghi nhận bé Kiệt được chuyển từ BV ĐH Y Dược Shing Mark với chẩn đoán gãy trật xương chậu (kèm theo kết quả chụp X-quang).
Sau khi thăm khám, xét nghiệm máu, siêu âm ổ bụng, bác sĩ của bệnh viện cũng đưa ra chẩn đoán chấn thương xương chậu nên nhập viện chữa trị theo dõi.
Đến ngày 14- 6, bệnh nhân có sốt nên bác sĩ khám bên ngoài nghi ngờ bé bị viêm ruột thừa dựa trên dấu hiệu lâm sàng kiểm tra bên ngoài. Tuy nhiên, qua hình ảnh siêu âm ổ bụng các bác sĩ chưa tìm ra viêm ruột thừa. Nhưng bác sĩ sợ nếu viêm ruột thừa mà để lâu bị bể nên hội chẩn cho mổ nội soi.
“Tuy nhiên khi mổ, các bác sĩ chỉ thấy ruột thừa bị viêm xung huyết, không phải viêm mủ nhưng vì mổ rồi các bác sĩ xử lý cắt ruột thừa luôn. Sau mổ, bệnh nhân xuất hiện ngưng tim được cấp cứu kịp thời. Trong quá trình điều trị bệnh nhân biến chứng bị suy gan, thận, cao huyết áp, hôn mê. Vì không thấy khả quan nên gia đình xin chuyển viện lên BV Nhi đồng 2 TP.HCM nhưng không qua khỏi” - BS Nơi nói thêm.
Khi hỏi trách nhiệm của BV Nhi đồng Đồng Nai về cái chết của bé Kiệt thì phó giám đốc bệnh viện cho biết hiện hội đồng chuyên môn chưa có kết luận nên chưa rõ trách nhiệm của từng cá nhân.
Theo Vũ Hội (Pháp Luật TPHCM)
- Vụ hơn 200 học sinh ngộ độc tại TP.HCM: Phát hiện vi khuẩn Salmonella, chưa rõ nguồn lây cụ thể (20:29)
- Diễn biến mới vụ Ronaldinho từng ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả (53 phút trước)
- "Bà trùm" đường dây vũ khí quân dụng ẩn thân dưới mác công nhân, hàng xóm khen hòa đồng, vui vẻ (1 giờ trước)
- Cả nước sắp hết nắng nóng, bước vào đợt mưa dông rải rác kéo dài (1 giờ trước)
- Lời khai của chủ kho tập kết hơn 12 tấn chân lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối (1 giờ trước)
- B Ray gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn "muốn ngủ với tất cả em xinh" (1 giờ trước)
- Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giá vàng, 11 đơn vị xin phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng (2 giờ trước)
- Tàu dầu Trung Quốc băng qua eo Hormuz bất chấp cảnh báo phong tỏa từ ông Trump (2 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các lộ trình ra vào Hà Nội dịp 30/4–1/5 các trục cửa ngõ quan trọng để giảm ùn tắc (2 giờ trước)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (2 giờ trước)