-
Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc -
Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" -
Bất ngờ lý do học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột: Bị ảnh hưởng từ truyện Conan -
Người đàn ông đánh rơi 50 triệu đồng khi đi mua phế liệu, công an kêu gọi người dân trả lại tiền -
CSGT hóa trang tuần tra cao tốc: Hàng trăm tài xế vi phạm bị ghi hình xử lý -
Bị phản bội nhiều lần, người vợ chọn ngoại tình để "trả đũa": Câu chuyện khiến dư luận tranh cãi dữ dội -
Bi kịch "hậu nghỉ hưu": Nhà tan cửa nát vì mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống con cái -
Tình trạng sức khoẻ nam sinh bị đánh hội đồng ở TPHCM phải nhập viện, công an vào cuộc điều tra -
Cận cảnh căn hộ 58m2 "mốc meo" không sổ đỏ rao bán 3 tỷ đồng: Chủ nhà lên tiếng trần tình -
Chấn động: Siêu tiêm kích F-35 của Mỹ lần đầu trúng hỏa lực từ phía Iran
Xã hội
05/04/2019 00:06Bé trai 6 tuổi kể lại giây phút vấp ngã thoát khỏi đàn chó dữ mới cắn chết người
Nhiều người dân sinh sống tại đội 12, thôn Đồng Lý, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên bức xúc cho biết, trước khi đàn chó nhà bà Lê Thị An tấn công cháu Đào Đức Ng (SN 2012, quê Bắc Ninh) tử vong thì chúng đã tấn công nhiều người và vật nuôi quanh khu vực.
Sự việc mới đây nhất là vào chiều 31/3, đàn chó nhà bà An tấn công bé trai 6 tuổi trong khi bé đi đá bóng về, nhưng cháu bé may mắn thoát nạn.
Được biết, cháu bé bị đàn chó tấn công chiều 31/3, là Nguyễn Văn Kh (6 tuổi, hiện đang học lớp 1, trường tiểu học thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên).
Chiều 4/3, trao đổi với PV về việc con trai bị đàn chó dữ tấn công, chị Vũ Thị Ngọc Loan (mẹ bé Kh) cho biết: Vào khoảng hơn 16h ngày 31/3, khi chị đang ở nhà thì nhận tin con trai bị đàn chó nhà bà An cắn.
Sau đó, chị Loan kiểm tra cơ thể con trai thì phát hiện có vết thương ở bắp tay và mông, quần bị rách. Đặc biệt vết thương ở mông có 4 vết răng chó cắn. Ngay lập tức chị Loan đã sang nhà bà An để nói chuyện.
"Hôm đó, tôi hỏi bà An có tiêm phòng cho đàn chó không thì bà ấy trả lời có tiêm đầy đủ, nhưng về sau một số hàng xóm lại nói đàn chó chưa được tiêm phòng bao giờ, hai vợ chồng tôi rất lo lắng.
Ngay ngày hôm sau, vợ chồng tôi đưa con trai đi tiêm phòng và đến chiều nay (4/4), là tiêm phòng mũi thứ 2. Khoảng 3 ngày nữa thì tiêm thêm mũi thứ 3...", chị Loan nói.
Chị tiếp lời, khi sang nói chuyện với bà An thì bà này bảo do cháu Kh trêu đàn chó nên mới bị chúng tấn công.
Khi nghe bà An nói vậy, chị rất bức xúc bởi con nhà mình còn quá nhỏ, đàn chó lại đông và hung dữ nên không đứa trẻ nào lại dại đến mức đi trêu cả một đàn chó.
Kể từ hôm con trai bị đàn chó tấn công, vợ chồng chị Loan rất lo lắng vì có thể đàn chó nhà bà An chưa được tiêm phòng.
Theo chị Loan, bản thân chị đã từng đề nghị bà An nhốt đàn chó để tránh xảy ra sự việc tương tự tuy nhiên bà này không nghe.
"Hôm đấy (31/3), đến nhà bà An nói chuyện tôi cũng cảnh báo phải nhốt chó lại để tránh xảy ra hậu hoạ sau này nhưng bà An không nghe.
Nếu hôm đấy bà An nghe tôi mà nhốt đàn chó lại có lẽ đã không xảy ra sự việc đáng tiếc như chiều qua...", chị Loan chia sẻ.
Đứng cạnh mẹ, nhắc tới việc bị đàn chó nhà bà An tấn công chiều 31/3, cháu Kh chưa hết sợ hãi kể, vào chiều Chủ nhật vừa qua, Kh cùng một số bạn ra khu vực sân vận động Kim Động cũ để đá bóng.
Đến khi về, Kh đi sau cùng thì bất ngờ bị 3 con chó nhà bà An lao tới cắn. Lúc này, một số bạn đi cùng bỏ chạy còn Kh vấp ngã xuống đất.
“Con chó lao tới cắn, cháu sợ bỏ chạy thì vấp ngã, 3 con chó lao tới vồ lên người, vì sợ quá nên cháu nằm im.
Sau đó, 3 con chó sau đó bỏ đi...”, Kh nhớ lại.
Theo người cậu ruột của Kh, cũng may do Kh bị ngã nên bé nằm im mới may mắn thoát nạn.
Nếu thời điểm bị ngã Kh đứng dậy bỏ chạy thì rất có thể đàn chó dữ sẽ hung hãn tấn công.
Bé Nguyễn Gia Đ (7 tuổi, người chơi cùng bé Kh) cho biết, thời điểm bé Kh bị 3 con chó dữ tấn công, Đ cũng đang chơi cùng Kh.
Tuy nhiên, thấy đàn chó chạy ra, Đ liền chạy rồi nấp sau xe rác nên không bị làm sao.
Trước đó, vào khoảng hơn 18h ngày 3/4, bé Đào Đức Ng đang vui chơi ngoài sân bóng khiến người dân thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên thì bị đàn chó khoảng 6 đến 7 con hung dữ lao tới tấn công.
Vào thời điểm này có chị Nguyễn Thị H đi tập thể dục chứng kiến vụ việc đã cầm gậy và gạch đá ném đuổi nhưng đàn chó rất hung dữ.
Ngay sau đó chị H vội hô hoán thì có hai thanh niên cùng chạy tới cầm gậy truy đuổi thì đàn chó dữ chạy về nhà. Bé Ng được xác định đa chấn thương, mất nhiều máu nên nhanh chóng được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Tuy nhiên do chấn thương quá nặng, không thể cứu chữa nên gia đình bé Ng xin đưa cháu bé về nhà. Cháu Ng tử vong sau đó và hiện người thân đã đưa về quê nhà ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh lo hậu sự.
Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Giải mã chiến thuật "đổi vai" giữa Mỹ và Israel trong các chiến dịch ám sát lãnh đạo Iran (10:32)
- Mã độc DarkSword đe dọa hàng trăm triệu iPhone, nguy cơ mất dữ liệu chỉ sau một cú nhấp (10:19)
- Tóc Tiên thừa nhận từng tha thứ cho kẻ "cắm sừng" (10:09)
- "Bẫy" thiên thạch 11 tỷ đồng: Lật tẩy màn kịch tâm linh tinh vi của nhóm lừa đảo liên tỉnh (10:04)
- Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc (10:02)
- Real Madrid đón tin dữ sau trận thắng Man City (54 phút trước)
- Phải chăng Grab đã sai? (55 phút trước)
- Tổng thống Donald Trump: "Yếu tố bất ngờ là chìa khóa trong chiến dịch Iran" (59 phút trước)
- Cú đổi đời vô tiền khoáng hậu của "ông hoàng" TikTok Khaby Lame (1 giờ trước)
- Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" (1 giờ trước)