Xã hội

Bé trai bị bố bỏ rơi tại toà kèm lời nhắn 'tôi không đẻ, tôi không nuôi' đã được về với mẹ ruột

Trưa ngày 19/5, chính quyền địa phương đã liên hệ và tiến hành trao trả bé trai gần 5 tuổi bị bố bỏ rơi tại toà về với chị V.T.L., mẹ ruột cháu bé.

Trao đổi với phóng viên vào chiều ngày 19/5, vị lãnh đạo UBND xã Tân Tiến cho biết, vào trưa cùng ngày, chính quyền địa phương đã tiến hành bàn giao bé trai gần 5 tuổi bị bố bỏ rơi tại toà án về cho chị V.T.L là mẹ ruột bé.

"Vào trưa ngày 19/5, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành trao trả lại bé trai cho mẹ cháu bé. Trước mắt chính quyền sẽ trao cháu về với mẹ để được chăm sóc, do thời gian cấp bách nên cũng chưa có hỗ trợ gì. Người thân cháu bé cũng đã ký nhận cháu về nuôi", vị lãnh đạo UBND xã Tân Tiến thông tin thêm.

Bé trai bị bố bỏ rơi tại toà kèm lời nhắn 'tôi không đẻ, tôi không nuôi' đã được về với mẹ ruột
Các cơ quan đoàn thể tiến hành bàn giao cháu bé về với mẹ đẻ của bé.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Tân Tiến, mẹ của bé trai bị bỏ rơi trước đó đã có một đời chồng, sau đó ly hôn và về sống chung như vợ chồng với người đàn ông khác từ năm 2016 nhưng đến năm 2017 mới đăng ký kết hôn. Sau đó, 2 người có với nhau bé trai nói trên.

Bé trai bị bố bỏ rơi tại toà kèm lời nhắn 'tôi không đẻ, tôi không nuôi' đã được về với mẹ ruột - 1
Cháu bé vui mừng khi về với mẹ

Như đã đưa tin, vào khoảng 8h sáng 18/5, người bố mang theo con trai đến Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang, trụ sở tại xã Tân Tiến (TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) bỏ lại kèm mẩu giấy viết tay "Tòa giải quyết đơn phương cho cô Đ.T. L. nay tôi mang đứa con nhờ tòa trả lại cho cô L. mẹ nó. Tôi không đẻ, tôi không nuôi".

Sau khi người đàn ông nói trên bỏ lại con trai tại tòa, tòa đã nhiều lần liên hệ với gia đình nhưng không ai đến đón. Hiện TAND tỉnh Bắc Giang đã bàn giao cho UBND xã Tân Tiến, nhờ chính quyền địa phương liên hệ với người thân cháu bé đến nhận cháu.

Theo Long Quyền (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/be-trai-bi-bo-bo-roi-tai-toa-kem-loi-nhan-toi-khong-de-toi-khong-nuoi-da-duoc-ve-voi-me-ruot-22020195191123852.htm