Một bé trai sơ sinh bị bỏ lại trước cổng chùa ở xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh vào tối 22/5 khiến nhiều người không khỏi xót xa khi bên cạnh cháu là lá thư tay của người mẹ với những dòng nhắn gửi đầy nghẹn ngào.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, người dân đi qua khu vực cổng chùa thuộc thôn Hộ Vệ thì phát hiện một túi xách đặt ven đường trong tình trạng bất thường. Khi tiến lại kiểm tra, mọi người bất ngờ thấy bên trong là một bé trai còn rất nhỏ, được quấn khăn cẩn thận kèm theo nhiều vật dụng phục vụ việc chăm sóc trẻ sơ sinh.

Đi kèm cháu bé là một lá thư viết tay được cho là của mẹ cháu với nội dung: “Vì hoàn cảnh gia đình nên con không nuôi được cháu, mong nhờ chùa giúp đỡ cháu nên người, đừng mang cháu đi đâu. Con xin gửi cháu cho nhà chùa. Cháu sinh ngày 2/4/2026 âm lịch”.

23-1779519773-be-trai-so-sinh-bi-bo-lai-truoc-cong-chua-cung-buc-thu-nho-nuoi-duong-gay-xuc-dong
Cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Tân Chi đã phối hợp cùng nhà chùa đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe và tổ chức chăm sóc tạm thời trong lúc chờ xác minh thân nhân.

Địa phương đồng thời phát thông báo tìm người thân theo quy định. Nếu sau 15 ngày không có ai đến nhận, các cơ quan chức năng sẽ hoàn tất thủ tục để giao cháu bé cho nhà chùa nuôi dưỡng theo nguyện vọng được để lại trong bức thư.

Hiện sức khỏe của bé trai được xác định ổn định và đang được nhà chùa cùng chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo.

Biên Thùy (SHTT)