-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Xã hội
21/06/2019 09:00Bé Triệu Hoài An bị mẹ bỏ trong bịch xốp treo trên cây đã hồi phục thần kỳ sau hai tháng điều trị tại Singapore
Ngày 18/6 trên trang thông tin của mình, Bệnh viện Mount Elizabeth (Singapore) vui mừng việc bé Triệu Hoài An (2 tháng tuổi) được xuất viện sau chuỗi ngày từ Việt Nam sang điều trị.

Cụ thể bác sĩ Tang Kok Kee, bác sĩ phẫu thuật chính cho bé Triệu Hoài An chia sẻ sau nhiều tháng chăm sóc, bé đã dần hồi phục. Đến nay vết thương ở vùng đầu của Hoài An đã lành hẳn. Bé cũng ăn tốt và tăng cân.
Chính vì thế, bé đã được làm thủ tục để xuất viện.

Bé Triệu Hoài An bị bỏ rơi trong bọc xốp treo trên cây, mũi có dòi đã tròn 1 tháng tuổi, đang hồi phục "kỳ diệu" tại Singapore
ĐỌC NGAY
"Đội ngũ bác sĩ và y tá của chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để chăm sóc tốt nhất cho Hoài An, người được đưa vào Bệnh viện Mount Elizabeth với những vết thương nghiêm trọng vào tháng 4 năm nay.
Tinh thần chiến đấu tuyệt vời và câu chuyện sinh tồn của bé gái là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho tất cả chúng ta.
Chúng tôi cảm ơn bạn vì tất cả những lời chúc tốt đẹp của bạn. Chúng tôi đã ghi lại những lời chúc tốt đẹp của mọi người tặng cho bé và người giám hộ của bé như một món quà chia tay trở về Việt Nam" - đại diện Bệnh viện chia sẻ.

Đại diện mạnh thường quân hỗ trợ bé từ Singapore, chị Trần Thị Lệ Quyên cho biết dù đã được xuất viện như để bé được quen dần khí hậu bên ngoài cũng như thật chắc chắn rằng bé đã khỏe, Hoài An sẽ được cho ở lại nước bạn đến thứ 2 tới.
Sau đó bé sẽ vào viện thực hiện các xét nghiệm kiểm tra lần cuối trước khi chính thức được đưa về Việt Nam.

Để có được thành quả này, ni sư Minh Tài, trụ trì chùa Huệ Quang đã lao tâm khổ tứ ngay từ lúc tiếp nhận bé ở Việt Nam đưa đi nhiều bệnh viện và cuối cùng phải sang Singapore tìm hi vọng sống cho Hoài An.
Vì thường xuyên thức khuya chăm bé, ni sư bị suy giảm hệ miễn dịch. Hiện vị trụ trì đã về lại Việt Nam để điều trị bệnh vảy nến cùng nhiều chứng bệnh khác.
Trước đó như chúng tôi đã thông tin, ngày 28/3 khi đi lên rẫy cà phê tại khu vực huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), một phụ nữ nghe tiếng con nít khóc nhưng tưởng là tiếng mèo kêu.

Tuy nhiên khi nghe âm thanh này phát ra liên tục, chị mới lại gần thì tá hỏa phát hiện một đứa bé nằm trong bọc xốp được treo trên cao.
Ngay lập tức, bé được đưa đến trạm y tế địa phương rồi được chuyển lên bệnh viện huyện Đức Trọng. Tại đây qua thăm khám, bé được xác định đã bị bỏ ngoài rẫy từ 3-4 ngày.
Thời điểm phát hiện, bé gái đã trong tình trạng xây xát da thịt, sức khỏe suy kiệt và có cả dòi bò trên mặt, mũi.

Theo ni sư Minh Tài (trụ trì chùa Huệ Quang) sau khi bệnh viện tiếp nhận trường hợp của bé, một điều dưỡng đã liên hệ và nhờ chùa lo liệu cho đứa bé. Bé được bà đặt tên Triệu Hoài An.
Sau khi làm các thủ tục khai sinh và nhận nuôi, bé được ni sư chuyển lên bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Tuy nhiên vì tình trạng bé quá nặng, vàng da và suy hô hấp, người nhận nuôi tiếp tục đưa bé An xuống nhiều bệnh viện ở TP.HCM để điều trị.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết bé mắc bệnh não nước và khuyên không nên phẫu thuật sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng.
Không bỏ cuộc, sư cô cùng các mạnh thường quân đã chung tay đưa bé sang Singapore điều trị và đến nay điều kỳ diệu đã xảy ra.
Theo Hoài Lê (Báo Dân Sinh)








- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (39 phút trước)
- Đôi bạn ở Hà Nội bất ngờ trở thành con dâu và bố chồng, tiết lộ cách xưng hô độc lạ (50 phút trước)
- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (1 giờ trước)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (1 giờ trước)
- Ông Zelensky quyết ko nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga (1 giờ trước)
- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (1 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (2 giờ trước)
- Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường? (2 giờ trước)
- Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời" (2 giờ trước)
- Zalo ra thông báo quan trọng, người dùng cập nhật sớm để không bị mất quyền lợi (2 giờ trước)




