-
Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú
-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
-
Công an TPHCM cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới sau vụ lộ dữ liệu cá nhân
Xã hội
09/03/2021 18:16Bệnh lạ ở Kon Tum làm nhiều người tử vong: Ăn cá, gà, ếch và uống rượu ghè
Ngày 9-3, Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết sau khi có các ca "bệnh lạ" tại làng Kon Kum, xã Măng Cành, huyện Kon Plông thì các chuyên gia tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã vào lấy mẫu xét nghiệm, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đã về địa phương điều tra. Tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Trong khi đó, người dân cho biết từ nhiều năm nay người làng đều tổ chức "tết chuồng trâu". Theo đó, từ 5-7 hộ trong làng sẽ lập thành một nhóm và cùng tổ chức "tết chuồng trâu" rồi cùng mời mọi người tham gia. Các nhóm sẽ thay phiên nhau tổ chức "tết chuồng trâu" trong nhiều ngày liên tục. Làng Kon Kum có 73 hộ, chia làm 7 nhóm, bắt đầu tổ chức "tết chuồng trâu" từ ngày 17-2.

Chị Y Mai (làng Kon Kum, xã Măng Cành) cho biết từ khi tổ chức "tết chuồng trâu" thì mọi người đều vui vẻ, không có vấn đề gì. Nhưng đến khi trường hợp A.V bắt đầu phát bệnh và nhập viện thì bà con rất lo lắng.
"Bà con tham gia buổi tiệc rất đông nhưng một số người thì phát bệnh, một số thì không. Trong buổi tiệc có thức ăn là thịt cá, gà, ếch và uống rượu ghè. Mọi người cùng ăn và cùng uống rượu" – chị Y Mai nói.
Còn anh A Mây ở làng Kon Kum nói mọi năm đều tổ chức "tết chuồng trâu" nhưng năm nay thì xảy ra sự việc đáng tiếc.
Trong khi đó, ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Sở Y tế Kon Tum, cho biết hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với những người mắc bệnh sau khi ăn tết chuồng trâu tại thôn Kon Kum, xã Măng Cành. Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguồn gây bệnh.
"Hiện tại chưa phát hiện ra nguồn nào, độc gì. Ban đầu chúng tôi mới nhận thấy bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, rối loạn về thần kinh. Hiện tại mới chỉ ghi nhận như vậy thôi. Địa phương vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm của bệnh viện Bạch Mai để đi đến kết luận cuối cùng" - ông Thanh nói.
Cũng theo ông Thanh, hiện đã phát hiện 2 người chết sau khi ăn "tết chuồng trâu" là anh A.V (36 tuổi) và bà Y.N (65 tuổi). Riêng trường hợp bà Y.K (64 tuổi) không liên quan đến lễ hội ăn "tết chuồng trâu". Bệnh nhân này có bệnh lý suy thận mãn tính nặng từ trước. Trước khi tử vong, bệnh nhân có biểu hiện phù toàn thân. Có thể xác định bệnh nhân Y.K tử vong không phải do ăn "tết chuồng trâu".
Do chưa xác định được nguồn bệnh, để đề phòng nên Sở Y tế Kon Tum đã điều tra những người có yếu tố nguy cơ và đưa về trung tâm y tế huyện để chủ động theo dõi.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sau khi ăn "tết chuồng trâu" được ít ngày, nhiều người dân làng Kon Kum có biểu hiện sốt, nôn ói, buồn nôn… Đến nay, ngoài bà Y.K, đã có 2 trường hợp tử vong và 3 trường hợp khác phải nhập viện để điều trị.
Theo Hoàng Thanh (Nld.com.vn)








- Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú (4 phút trước)
- TT Trump: Nghi phạm sát hại nhà hoạt động Kirk đã bị bắt (12 phút trước)
- Quy hoạch không gian ngầm hiện đại phía đông hồ Hoàn Kiếm (21 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (23 phút trước)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (30 phút trước)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (41 phút trước)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (1 giờ trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)
- Một học sinh lớp 7 bị đâm nguy kịch trong sân trường (1 giờ trước)
- Đợi cả năm mới được xem phim Trung Quốc hay kịch trần: Nam chính là đỉnh cao của sự tuyệt vời, phá kỷ lục 2025 nhanh như chớp (1 giờ trước)




